Nhận dư 1 thẻ giữ xe, quản lý tiệm ăn ở Trung tâm Thương Mại tại Sài Gòn đã nghĩ ra màn trộm cắp đầy tinh vi

MINH TUỆ,
Chia sẻ

Khoa là quản lý của 1 tiệm ăn ở Trung tâm Thương Mại ở quận 10 nhưng thường xuyên ăn chơi dẫn tới thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Ngày 19/3, Đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Anh Khoa (SN 1991, ngụ huyện Nhà Bè) cho Công an quận 10 để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nhận dư 1 thẻ giữ xe, quản lý tiệm ăn ở Trung tâm Thương Mại tại Sài Gòn đã nghĩ ra màn trộm cắp đầy tinh vi - Ảnh 1.

Đối tượng Khoa tại cơ quan Công an.

Bước đầu, tại cơ quan Công an Khoa khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Khoa là đối tượng có trình độ học vấn không thấp. Khoa đang làm quản lý và làm việc tại một tiệm ăn uống thuộc Trung Tâm Thương Mại Vạn Hạnh, quận 10. Tuy nhiên, do Khoa ăn chơi và thường xuyên thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định phạm tội.

Theo đó, khoảng 16h, ngày 17/3, Khoa điều khiển xe máy đi từ nhà đến chỗ làm việc tại Trung Tâm Thương Mại Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM. Vào bãi giữ xe tầng hầm thì bảo vệ sơ xuất đưa nhầm cho Khoa 2 thẻ xe. Trong đó, 1 thẻ ghi xe của Khoa, 1 thẻ thì để trống. Khoa chạy xe lên tầng 3 Trung tâm Thương Mại để cất xe.

Lúc này, Khoa phát hiện xe hiệu Honda AirBlade BKS: 59C1-476.23 của chị Hồ Thị Ngọc Loan (SN 1974, ngụ quận 5) để quên chìa khoá vẫn cắm trên xe. Nảy sinh lòng tham, Khoa liền lấy thẻ xe trống lúc bảo vệ sơ suất đưa rồi dùng bút ghi BKS số xe của chị Loan vào thẻ để điều khiển xe qua cổng bảo vệ kiểm soát vé.

Đi qua cửa soát vé trót lọt, Khoa nhanh chóng tẩu thoát và chạy xe vừa trộm cắp được về nhà tại chung cư Phú Mỹ Thuận, huyện Nhà Bè cất giấu.

Nhận dư 1 thẻ giữ xe, quản lý tiệm ăn ở Trung tâm Thương Mại tại Sài Gòn đã nghĩ ra màn trộm cắp đầy tinh vi - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ của đối tượng Khoa.

Sau đó, Khoa đón xe ôm công nghệ hãng GrabBike đến Trung tâm Thương Mại Vạn Hạnh để làm việc bình thường.

Khoảng 22h cùng ngày, Khoa hết giờ làm và xuống bãi giữ xe và lấy xe của mình chạy về nhà. Để qua mặt mọi người, Khoa mua một BKS giả 61G1-017.72 của 1 đối tượng không rõ lai lịch tại quận 12 với giá 600 nghìn đồng và về tháo BKS thật 59C1-476.23 của chị Loan rồi gắn biển số giả vào để lưu thông. Về phần nạn nhân phát hiện mất xe nên tới công an trình báo.

Tiếp nhận vụ việc, Đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc điều tra xác định Khoa là đối tượng gây án nên đã mời về trụ sở điều tra.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Công an thu hồi các tang vật, phương tiện liên quan vụ việc.

Chia sẻ