Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình

Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo lời của những người chứng kiến, dù vụ cháy được phát hiện rất sớm nhưng họ không thể dập lửa vì cửa khoá quá kỹ nên bất lực nhìn các nạn nhân tử vong trong ngôi nhà.

Đến trưa 7/12, nhiều người dân sống tại khu vực đường Huỳnh Tấn Phát giao với Võ Thị Nhờ (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày cướp đi mạng sống của 3 người trong một gia đình. Trong đó, có 1 cháu bé mới 2 tuổi.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 1.

Gia đình tiến hành lo hậu sự cho các nạn nhân.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 2.

Cây cối trồng trước hành lang bị cháy đen vì khói.

11h, 3 chiếc xe chở thi thể các nạn nhân từ nhà xác trở về nhà sau khi đã hoàn tất quá trình khám nghiệm. Tại hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung chứng kiến.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng canh giữ hiện trường nghiêm ngặt.

Điều đáng nói là vào thời điểm xảy ra vụ cháy, rất nhiều người dân phát hiện sự việc từ rất sớm nhưng đành bất lực trong việc dập lửa.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 4.

Hàng xóm bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của các nạn nhân.

Bà Dung, người phụ nữ sống ngay cạnh hiện trường chia sẻ, khi nghe tiếng chủ quán phở đối diện hiện trường la "cháy... cháy", bà cùng người nhà tìm cách chạy ra ngoài để ứng cứu. Tuy nhiên khi đến hiện trường, cửa đã bị khóa nhiều lớp bên trong.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 5.

Người dân hiếu kỳ tìm đến theo dõi vụ việc.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 6.

Công an khám nghiệm hiện trường.

"Tôi cùng các con tìm cách phá cửa nhưng bất thành, đành đứng nhìn lừa càng lúc càng lan khiến nhiều vật dụng phát nổ. Rồi 3 người trong nhà mất..." - bà Dung nói.

Cùng chung tâm trạng trên, ông Nguyễn Đình Toàn (52 tuổi) sống cách nhà các nạn nhân vài căn cũng bần thần: "Lúc đó tôi vừa đi chợ về, chừng vài phút sau (khoảng 1h15) thì nghe bà xã nói có đánh nhau, có tiếng "cứu...cứu..."

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 7.

Gương mặt thất thần của người nhà các nạn nhân sau khi sự việc đau lòng xảy ra.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 8.

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng nhưng được phát hiện sớm.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 9.

Xe tang đưa thi thể nạn nhân trở về.

Tôi liền kêu mấy đứa nhóc đi lấy bình cứu hoả ngay. Nhưng tìm mọi cách mà vẫn không xịt được vào trong vì nhà quá kín. Hơn 30 phút thì lực lượng PCCC đến nhưng vẫn không đập cửa được.

Lúc này ông Sáu Tơ (chủ gia đình các nạn nhân bị nạn) nói trong nhà có chập điện. Tôi đành phải xịt xung quanh bên ngoài để ngăn lửa cháy lan. Mấy tiếng đồng hồ sau mới đem xác ra được. Tôi nghĩ 2 mẹ con với người dì chết ngộp trước khi chết cháy" - chú Toàn nói.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 10.

Nhiều người dân cho biết, do nạn nhân khoá cửa quá kỹ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 11.

Các nhân chứng bất lực nhìn 3 nạn nhân dần bị lửa cướp đi mạng sống.

Theo người dân, gia đình nạn nhân xây ki ốt cho thuê mặt bằng cũng như dùng để sinh sống. Thời điểm xảy ra sự việc, dãy nhà có nhiều người ở.

Gia đình ông Sáu Tơ được người dân nhận xét sống hòa đồng, vui vẻ với mọi người.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 12.

Chú Toàn kể lại thời điểm xảy ra sự việc trong sự bàng hoàng.

Vụ hoả hoạn xảy ra khi trước đó, cây cột điện sát nhà nạn nhân thường xảy ra chập điện.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 13.

Dù vậy, cả người dân lẫn lực lượng chức năng đều bất lực khi tìm cách giải thoát các nạn nhân.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 1h30 cùng ngày, một số người dân sinh sống ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà nằm ở địa chỉ số 487 đường này. Mọi người hô hoán và tìm cách dập lửa.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 14.

Trong số các nạn nhân tử vong có một trẻ 2 tuổi.

Lúc này, trong căn nhà có 2 người phụ nữ và 1 cháu bé bị mắc kẹt bên trong tìm cách thoát ra bên ngoài.

Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy, bít mất lối thoát nên cả ba mắc kẹt bên trong và dẫn đến tử vong thương tâm dù sự việc được phát hiện rất sớm.

Nhân chứng vụ cháy nghiêm trọng ở TP.HCM bất lực nhìn lửa cướp đi mạng sống 3 người trong gia đình - Ảnh 15.

Trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã cơ bản hoàn tất.

Mãi đến 3-4 tiếng sau khi lửa đã được khống chế, lực lượng PCCC TP.HCM mới đưa được thi thể các nạn nhân ra khỏi căn phòng rộng 16 mét vuông.

Danh tính các nạn nhân được xác định là N.T.N.D. (45 tuổi), N.T.M.H. (41 tuổi, em ruột D.) và bé N.M.T. (2 tuổi, con chị H.)

Chia sẻ