Nhân chứng vụ cháy Fodacon ở Hà Nội kể lại giây phút hoảng loạn

PHẠM CHIỂU,
Chia sẻ

Hai vợ chồng được cứu từ đám cháy kể lại giây phút hoảng loạn sau khi được cứu khỏi đám cháy tại tầng 18 toà nhà chung cư Fodacon, Hà Đông, Hà Nội.

Ông Đào Trọng Trường, cư dân tầng 18 chung cư Fodacon (Hà Nội), ở sát căn hộ bị cháy cho biết, khi xảy ra hỏa hoạn, ông bị khớp nên không thể chạy được.

Nhân chứng vụ cháy Fodacon ở Hà Nội kể lại giây phút hoảng loạn - Ảnh 1.

Ông Đào Trọng Trường cư dân trong chung cư Fodacon, ở sát căn hộ bị cháy. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Ông Trường cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt đã dùng băng dính để dán kín cửa, khăn ướt chèn dưới cửa ngăn khói không vào nhà và chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu.

Nhân chứng vụ cháy Fodacon ở Hà Nội kể lại giây phút hoảng loạn - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Trường được lực lượng chức năng giải cứu khỏi đám cháy. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Ông Trường nói thêm, lúc lực lượng cứu hoả đưa ông đi từ tầng 18 lên tầng 24 để chuyển sang phòng khác, rồi từ đây di chuyển thang máy xuống, cả hai ông bà ngồi ở phòng gần 2 tiếng mới được đưa xuống.

Như tin đã đưa, khoảng 16h30 ngày 25/5 một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại chung cư Fodacon (Hà Đông, Hà Nội). Theo nhân chứng, vụ cháy xảy ra tại tầng 18 sau đó khói nghi ngút bốc lên khắp cả toà nhà.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm cư dân khu Fodacon hoảng loạn tháo chạy khỏi toà nhà trong khi cảnh sát PCCC triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nhân chứng vụ cháy Fodacon ở Hà Nội kể lại giây phút hoảng loạn - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hoả khống chế đám cháy. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Lửa ngày một cháy to hơn, khói đen bốc nghi ngút. Phía dưới chân tòa nhà có rất nhiều xe chữa cháy để ứng cứu dập lửa. Xe cẩu không vươn tới chỗ đám cháy xảy ra nên sau vài phút ngừng hoạt động do không có nước cấp.

Lúc 19h, toàn bộ tòa nhà đã được cắt điện phục vụ việc cứu hỏa. Đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng khói vẫn đang nghi ngút.

Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 15 xe cứu hỏa tới hiện trường, yêu cầu dân tránh xa hiện trường đề phòng kính từ các phòng vỡ rơi xuống đất.

Nhân chứng vụ cháy Fodacon ở Hà Nội kể lại giây phút hoảng loạn - Ảnh 4.

Xe cứu hoả tiếp cận hiện trường đám cháy. (ẢNh: Phạm Chiểu)

Hàng chục chiến sĩ dùng mặt nạ phòng độc đi phá cửa từng phòng tìm người mắc kẹt.

Chung cư Fodacon nằm trong tổ hợp khu nhà ở Bắc Hà được đầu tư bởi công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Constrexim Holdings). Dự án được quy hoạch trên diện tích 3.350 m2 với quy mô 3 tòa nhà 23 tầng tại cửa ngõ quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chung cư này khởi công năm 2006 và hoàn thành năm 2008.

Chia sẻ