Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ án mạng chồng giết vợ ở Ninh Bình

Nguyễn Lâm - Thu Huyền,
Chia sẻ

"Trong lúc mọi người đang tìm kiếm vợ chồng chủ nhà thì tôi nhìn thấy có hai người đang nằm sát cạnh nhau trên vũng máu ở trong nhà tắm, lại gần thì mới biết đó là cậu T. và cô H.", nhân chứng hoảng hốt kể lại.

Liên quan đến vụ án mạng chồng giết vợ kinh hoàng xảy ra tại số nhà 50, thuộc tổ dân phố 24, phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, khi phóng viên có mặt tại đây, nhiều người dân vẫn tỏ ra sợ hãi khi nhắc lại vụ việc và lấy làm tiếc cho cô vợ trẻ xinh đẹp.

Theo đó, người chồng được xác định là Bùi Văn T. (SN 1990, quê ở xã Minh Thành, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), hiện đang làm nghề bốc vác và chị Đinh Thị H. (SN 1998, quê ở phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) là công nhân công ty TNHH giầy ADORA.

Chiều 26/6, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, bà Bùi Thị Thảo (tổ 24, đường Bạch Đằng, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) - một nhân chứng trong vụ việc nói trên vẫn không hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc đau lòng xảy ra vào tối qua.

Clip: Nhân chứng kể lại vụ án mạng

Bà Thảo kể lại: “Khoảng 19h30 ngày 25/6, khi tôi đang ngồi ăn cơm cùng gia đình thì nghe thấy tiếng mọi người hô hoán có cháy nên đã bỏ bát đũa để chạy ra dập lửa. Vừa ra tới cửa, tôi đã thấy nhà của vợ chồng cậu T. bốc cháy ngùn ngụt, tôi liền tri hô mọi người ra dập lửa cùng và gọi điện cho đội cứu hỏa, đến khoảng 20h30 thì đám cháy cơ bản đã dập tắt.

Khi dập lửa xong, tôi phát hiện trong nhà không có người, chỉ thấy có 2 chiếc xe máy đang dựng ở gần đó. Trong lúc mọi người đang tìm kiếm vợ chồng chủ nhà thì tôi nhìn thấy có hai người đang nằm sát cạnh nhau trên vũng máu ở trong nhà tắm, lại gần thì mới biết đó là cậu T. và cô H. Sợ quá, tôi la lớn rồi gọi báo cho công an".

Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ án mạng chồng giết vợ ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Ngôi nhà số 50, nơi xảy ra vụ án chồng giết vợ rồi tự tử.

"Ba ngày nay, tôi nghe thấy hai vợ chồng thường xuyên to tiếng với nhau. Căn nhà hai vợ chồng đang sống là thuê lại của bà dì (người thân của H.). Hai vợ chồng sống lâu nay không điều tiếng gì, chịu khó làm ăn. Tuy nhiên, sống với nhau đã được hơn 3 năm nhưng cũng chưa có con cái. Tôi nghĩ mà thấy thương cho hai vợ chồng trẻ quá...", bà Thảo nói.

Cũng có mặt tại hiện trường với thời điểm trên, anh Mạnh (TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) nhớ lại: “Tối qua (25/6), khi tôi đang đi chơi cùng với một vài người bạn gần đó thì nghe thấy tiếng mọi người hô cháy nên đã đến để dập lửa giúp. Ban đầu mọi người tưởng nhà chỉ bị chập điện nhưng kiểm tra thì không phải, vào nhà thì ngửi thấy mùi xăng xe.

Lúc này tôi thấy người đàn ông đang thoi thóp thở, cổ có vết cắt lớn đang chảy rất nhiều máu, vừa lúc đó thì xe cấp cứu đến và đưa 2 vợ chồng này đi cấp cứu. Nghe tin cô vợ không qua khỏi tôi cũng thấy xót xa quá".

Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ án mạng chồng giết vợ ở Ninh Bình - Ảnh 3.

Ngôi nhà bị Bùi Văn T. dùng xăng đốt.

Liên quan đến vụ việc, sáng 26/6, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ đốt nhà, giết người xảy ra tối ngày 25/6 tại phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vẫn đang trong quá trình điều tra. Bước đầu, cơ quan CSĐT đã xác định được nguyên nhân vụ án mạng.

Qua khám nghiệm, trên người chị H. bị ướt và có nhiều vết trầy xước da chảy máu, anh T. trên cổ có nhiều vết dao cắt ngang, trong đó có vết thấu cuống họng và tay phải đang cầm 1 con dao sắt, lưỡi dài 30cm, rộng 05cm. Sau khi được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ xác định chị H. đã tử vong, anh T. được mổ cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ án mạng chồng giết vợ ở Ninh Bình - Ảnh 4.

Hiện sức khỏe Bùi Văn T. đã ổn định.

"Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng (vợ đang làm đơn ly hôn). Bùi Văn T. dùng xăng đốt nhà, đánh và đập đầu chị Đinh Thị H. vào thành bể, sau đó dìm xuống bể nước trong nhà tắm. Khi xác định chị H. đã chết, T. kéo xác đặt xuống nền nhà và nằm bên cạnh rồi dùng dao tự cắt vào cổ mình để tự tử nhưng không chết", vị lãnh đạo cho hay.

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho hay, anh Bùi Văn T. đang được cấp cứu bệnh viện và được Công an tỉnh Ninh Bình giám sát nghiêm ngặt. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Chia sẻ