Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi!

Mai Hương,
Chia sẻ

So sánh với biểu hiện khó hiểu của Nhã Phương khi được cầu hôn đêm qua, Trường Giang hẳn là sẽ chột dạ lắm!

Suốt từ tối hôm qua, việc giải mã khuôn mặt khó hiểu của Nhã Phương khi Trường Giang cầu hôn được quan tâm trên khắp các diễn đàn: không phải vui, càng không xúc động, có chút gượng gạo nhưng cũng chẳng phải từ chối. Câu trả lời có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu, nhưng Trường Giang ơi, hình như anh tính toán sai rồi! Khi được cầu hôn, Nhã Phương của anh đã từng hạnh phúc đến thế này cơ!

Mỉm cười rạng rỡ, e lệ gật đầu

Đối lập với hình tượng áo sơ mi hoa lá, cúc cài cúc buông lơi của anh Giang, mỹ nam Kang Tae Oh tuy chỉ áo thun đen, quần kaki đơn giản nhưng lại hiệu quả hơn hẳn. Người ta không có lễ trao giải danh giá, cũng chẳng có nhẫn kim cương trăm triệu, chỉ có tấm lòng chân thành từ đáy mắt mà thôi:

Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi! - Ảnh 1.
Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi! - Ảnh 2.
Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi! - Ảnh 3.

Phản ứng của Nhã Phương khi được mỹ nam mỹ nam Kang Tae Oh cầu hôn trong phim Tuổi Thanh Xuân.

Yêu nhau 2 năm, lẽ ra thời khắc ngỏ lời cưới Phương về làm vợ phải là khoảnh khắc đáng nhớ nhất, tuyệt vời nhất và được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Ấy vậy mà đối diện với người yêu, Phương chẳng cười được một cái như đã từng cười với bạn diễn. Nụ cười của Phương hôm qua cứ như được để trong ngăn đá, đông cứng và gượng gạo.

Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi! - Ảnh 4.

Người ta cầu hôn thì tỉ mỉ cẩn thận, riêng anh tồng tộc xông vào sân khấu, xô đổ cả dàn đèn, chiếm cả giờ phát sóng của nhà đài. Phụ nữ chúng tôi là người ngoài còn thấy muối mặt thay, bảo sao cầm nhẫn xịn đến mà bạn gái không cười nổi thì cũng đúng thôi Giang ạ! Anh xem, cô ấy có thể hạnh phúc đến nhường này cơ mà.

Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi! - Ảnh 5.

Nguyện cùng anh đi suốt cả cuộc đời

Đường đường là người chủ động, nếu không thể dùng sự vui vẻ, hóm hỉnh khiến cô ấy gật đầu thì cũng phải rơm rớm nước mắt cho người ta mủi lòng chứ Giang ơi! Như anh Quân trong Khúc hát mặt trời đấy: người thì ướt nhẹp, mặt mũi thì đau khổ nhưng Phương vẫn sẵn sàng ôm lấy ảnh, nguyện bên ảnh cả cuộc đời. Đứng trên lập trường phụ nữ, tôi xin chấm cho anh Giang 2 điểm vì thiếu biểu cảm chân thành. Tên anh nhiều nước là vậy, cớ sao khuôn mặt cứ như ruộng hạn lâu ngày thế hả Trường Giang?

Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi! - Ảnh 6.

Bàn tay em sẵn sàng nắm lấy

Chẳng biết chị em có để ý không, lúc Giang chuẩn bị đeo nhẫn, tay Phương dường như rụt lại, ngón tay co vào như thể muốn từ chối. Chiếc nhẫn thiêng liêng là thế, đáng ra nó phải là cái kết đẹp cho lời ngỏ "Làm vợ anh, em nhé?" phải không các chị? Nhưng vì Trường Giang chỉ cộc lốc: "Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng" nên Phương chẳng có sự lựa chọn nào ngoài lặng thinh.

Không phải cứ nhẫn kim cương, cứ trao giải hoành tráng là người ta sẽ mừng đâu anh Giang à. Anh xem này, chỉ là đứng ở chân cầu trao nhẫn mà cô gái của anh vẫn rơm rớm nước mắt hạnh phúc đấy thôi!

Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi! - Ảnh 7.
Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi! - Ảnh 8.

Biểu cảm cảm động của Nhã Phương khi được Quan Tuấn cầu hôn trong phim Khúc hát mặt trời.

Còn Trường Giang, chắc cũng đã đắn đo căn ke ngày tháng ghê lắm...

Có lẽ Trường Giang cũng đã tính toán chọn ngày sao cho thuận lợi có thể. Bởi theo lịch vạn sự thì ngày 18/1 dương tức mồng 2/12 âm lịch được cho là ngày tốt để cưới xin, giao dịch. Xuất hành hướng Đông thì gặp Hỷ thần, hướng Nam thì gặp Tài thần, tóm lại là Giang đi hướng nào thì cũng thuận lợi. Gì thì gì, đi cầu hôn nên cũng phải chắc cú. Hy vọng của Giang thì nhiều, ít ra nó cũng phải được như trong bộ phim tập dượt dưới đây:

Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi! - Ảnh 9.

Nhưng thật tội cho Giang, lúc ấy Phương chỉ muốn nói rằng:

Nhã Phương đã được cầu hôn biết bao lần, lần nào cũng thỏa mãn hạnh phúc như thế này cơ Trường Giang ơi! - Ảnh 10.
Chia sẻ