Thăm nhà của một phóng viên 9x nhân ngày 21/6
Hôm nay, chúng ta hãy cùng ngắm ngôi nhà rộng rãi nằm trong một ngõ nhỏ yên tĩnh trên phố Trần Khát Chân của một phóng viên 9x nhé!
Là một người trẻ, tôi thích phong cách hiện đại, nhưng đồng thời tôi khá trầm tính, nên sự lựa chọn của tôi hướng về một ngôi nhà đáp ứng đủ những yêu cầu về: sự mới mẻ nhưng vẫn sang trọng, sự hòa hợp với thiên nhiên, và đặc biệt là cảm giác yên tĩnh. Chính vì vậy, gam màu chủ đạo tôi lựa chọn là 2 màu nâu - vàng. Bên cạnh đó, tôi sử dụng những gam màu trầm ở không gian bên trong ngôi nhà để tạo cảm giác thư thái, còn khu vực phía ngoài lại mang những màu sắc tươi tắn và hòa hợp với thiên nhiên.
Với diện tích khá rộng, tôi được thả sức kiến tạo không gian trong nhà một cách thoải mái. Phòng khách được thiết kế rộng rãi và phối màu cổ điển. Khi bước vào nhà, khách khứa sẽ thấy ngay một bức tường ốp đá màu xanh xám tạo cảm giác dịu mát và ôn hòa. Với hệ thống đèn chiếu, cửa sổ đón ánh sáng, cùng với cách phối hợp màu sắc, căn phòng mang dấu ấn hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng.



Cầu thang lên xuống cũng được phối màu nâu đỏ phù hợp với phong cách của không gian trong nhà. Đi theo mạch ý tưởng thiết kế của mình, trong phòng ăn, tôi đặt bộ bàn gỗ mặt kính và ghế bọc da tối màu để toát lên sự sang trọng và giữ cảm giác sạch sẽ.



Trong nhà và ngoài sân đều được đặt những chậu cây thật nhằm tạo cảm giác thư thái và hòa hợp với thiên nhiên. Không gian trong nhà tuy kín đáo nhưng lại không hề tối tăm, mà do luôn được hứng sáng và đón gió nên lại rất mát mẻ.



Để trang trí nhà thêm sinh động và bắt mắt, tôi sử dụng những đồ vật trang trí ngộ nghĩnh để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và trẻ trung cho ngôi nhà.



Bên cạnh đó, đồ nội thất vẫn giữ được ý tưởng thiết kế ban đầu của tôi bằng những sắc màu cổ điển đến từ các bức tranh, đèn, giường tủ,...




Phòng ngủ của tôi ở trên tầng 4, bởi tôi ưa thích sự yên tĩnh và thoáng mát. Ở đây, tôi dành cho mình một không gian riêng để nghỉ ngơi và làm việc. Còn trẻ và độc thân, tôi thích sự đơn giản và gọn gàng, nên không cầu kỳ trong việc bài trí phòng của mình. Thứ khiến tôi hài lòng nhất chính là khung cửa kính đón ánh sáng từ thiên nhiên. Đây là nơi tôi thường lưu lại nhiều nhất trong ngày mỗi khi cần tập trung suy nghĩ để làm việc.



Là một ngôi nhà được thiết kế từ cách đây 3 năm, tôi tự nhủ có thể tạm hài lòng bởi cho đến nay, vẻ đẹp của nó vẫn còn đó, và không bị lép vế khi mang ra so sánh với những thay đổi chóng mặt trong ý tưởng về kiến trúc nhà cửa.
Đ/c : Số 20, ngách 35/14, ngõ 35 Cát Linh - HN.
Đt: 04.2242.7942 - 0904.366.598 - 0168.345.1999

|
Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùngChia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 84-4-39749300 (số máy lẻ 910) hoặc 09.7272.44.09 hoặc |