Những sản phẩm nội thất 'kỳ quái' cho người thích đọc sách

,
Chia sẻ

Với những người yêu quý sách thì họ có thể để chúng bất cứ đâu họ thích. Nhưng lưu giữ sách như những cách sau đây thì quả là có hơi 'kỳ quái' thật!

1. Bồn tắm cho mọt sách - Biblio
 
Đặt tên cho chiếc bồn tắm của mình là Biblio, nhà thiết kế người Pháp Antonio Lupi muốn biến căn phòng tắm của khách hàng thành một thư phòng đúng nghĩa, một chốn 'thư giãn mà không cần thư giãn'.  Chiếc bồn này có hệ thống tự động xả tràn ngăn nước ngập lên các giá sách được bố trí ở cuối và phía bên ngoài  của bồn.

Lưu trữ sách trong nhà tắm chưa hẳn đã là một ý tưởng hay, nhất là về mặt thực tế, nhưng đối với những người mọt sách thì việc thỏa mãn sở thích của mình được xếp trên bất kỳ mọi khó khăn nào.
 
Chiếc bồn làm bằng nhựa composite và gỗ, được bán với giá 17.000 USD. 
 
2. Chiếc ghế thư viện - Library Chair
 
Chiếc ghế quả là một món quà hoàn hảo cho những người mê sách. Chỉ cần ngả lưng ra ghế, chọn một cuốn mình thích trong 'thư viện' nằm vây xung quanh ghế là bạn được đắm mình vào một thế giới khác do những cuốn sách đem lại. Chỉ với kích thước của một chiếc ghế bành bình thường, các nhà thiết kế đã tính được rằng: nếu trải dài các ngăn chứa sách của chiếc ghế này ta sẽ có được một chiếc ngăn đựng sách với 5 mét chiều dài . 
 
 
Sản phẩm là ý tưởng sáng tạo của các nhà thiết kế người Ý từ công ty Nobody&co. Bạn có thể thay đổi màu sắc của vải bọc và thậm chí cả màu gỗ theo ý mình.  
 
 3. Chiếc ghế Tình yêu
 
Khiêm tốn hơn Ghế thư viện ở trên, chiếc Ghế Tình yêu này chứa được ít sách hơn, nhưng bù lại, nó lại có đủ chỗ ngồi cho hai người yêu nhau và cùng yêu sách. Được làm từ gỗ ván ép với những đường cong điệu đà, màu sắc đơn giản, ý tưởng của các nhà thiết kế là muốn để cho người sử dụng tự decor bằng những gáy sách sặc sỡ của mình.
 
 
Tác giả của sản phẩm độc đáo này là hai như thiết kế người Toronto của công ty FishbolDesign Atelier và xuất hiện trên thị trường Bắc Mỹ vào đầu năm 2008.
  
4. Con nhím sách
 
Sách từ những chiếc hốc trên chiếc ghế bành này đâm ra các phía tua tủa như những chiếc lông nhím, và chính vì lý do đó mà chiếc giá sách trá hình này lại có một cái tên gai góc đến như vậy. Có đến 18 hốc với kích thước và hướng khác nhau được nhà thiết kế Holly Palmer người Anh đưa vào các cạnh của chiếc ghế độc đáo này.

 

Cũng như chiếc Ghế tình yêu, tác giả của tác phẩm này cũng không chú trọng nhiều vào màu sắc của bản thân ghế mà để dành việc decor nó cho người sử dụng. Những cuốn sách đẹp chính là các chi tiết trang trí cho chiếc ghế - giá sách này.
 
D. Th. 
 
Chia sẻ