Lâu đài của tác giả ca khúc bất hủ "Hello!"

,
Chia sẻ

Sở hữu một giọng ca tuyệt vời những ca khúc để đời như "Hello", " Say you, say me", nhạc sĩ - ca sĩ Lionel Richie còn làm chủ một dinh cơ tráng lệ tại đồi Beverly.

 "Khi Chúa trao cho anh một cơ hội thì hãy nắm bắt ngay nó!" - Lionel Richie nói về việc sở hữu toà lâu đài theo phong cách Phục Hưng cũng như về thành công trong sự nghiệp của mình bằng một kết luận đầy triết lý như vậy.
 
 
 
   Nhờ "nắm bắt cơ hội" tốt mà anh đã trở thành chủ nhân toà lâu đài rộng 1700 m2 trên đồi Beverly bên cạnh dinh cơ của các ngôi sao điện ảnh nổi tiêng khác.  
 
 
  
   Chiếc piano ở góc phòng bi-a này đã theo anh từ khi anh còn tham gia vào band "The Commodores" và giúp anh tạo ra những ca khúc nổi tiếng thời bấy giờ như: "Oh, no" và "Three time a Lady", trước khi anh bỏ ra hát solo năm 1983 và nổi tiếng hơn với ca khúc "Hello" được phát hành vào năm 1984. Trên mặt piano là tượng đồng bán thân của Malcom X còn trên tường là bức tranh mang đầy tính ngẫu hứng của người bạn thân, nhạc sĩ Jazz thiên tài Miles Davis.
 
 
Phòng tắm này được vợ cũ của anh, Dianne Richie bài trí với lời giải thích muốn tạo cho phòng một cảm giác thoải mái như khi ngồi trong phòng sinh hoạt vậy.

 Đồ đạc trong phòng khách và phòng ngủ được Lionel chọn theo phong cách châu Âu từ thế kỷ thứ 18. "Tôi muốn đưa về nhà những kỷ niệm về những nơi mà tôi đã đặt chân đến" - anh giải thích. Bức tranh sơn dầu và những kỷ vật anh sưu tầm được từ châu Âu quả là một cái phông tuyệt vời cho chiếc piano mộc mạc này. 
 
 
 "Khi cần tìm hứng để sáng tác, tôi lững thững ra vườn, và những tứ nhạc đến với tôi tự nhiên như những làn gió thơm đến từ khu vườn hồng ngào ngạt này vậy".
 
 
 Phòng sinh hoạt này được lấy tứ từ những chiếc cột, hoạ tiết trần, tấm chắn rèm và cả chiếc lò sưởi của các nhà thờ Ý thế kỷ 17.  
 
KTS.TH (theo ArchitecturalDigest)
Chia sẻ