Halloween, thăm 10 ngôi nhà ma nổi tiếng nhất California

,
Chia sẻ

Dù sợ, nhưng ai cũng thích vào xem!

Bóng ma trong các ngôi nhà luôn luôn hấp dẫn và kích động mối quan tâm của mọi người, không chỉ trong đời thường mà cả phim ảnh lẫn văn học. Nhân dịp Halloween cuối tuần này, chúng ta hãy tham quan một số các khách sạn và ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất trong tiểu bang California.
 
1. The Manor Madrona ở Healdsburg

Tòa nhà này là một địa chỉ nhà hàng rượu vang và khách sạn rất nổi tiếng ở Cali. Những "con ma rượu" ở đây cũng rất friendly và không nỡ hù dọa ai quá nặng! Một trong những câu chuyện kể rằng, một ông khách tỉnh dậy sau một đêm quá chén, thấy một người phụ nữ trong chiếc áo dài đen đang đứng bên cạnh giường của ông, rồi bước ra ngồi ở ghế không một tiếng động.
 
Tỉnh cả ngủ, ông khách hỏi người phụ nữ cần gì, cô ta không trả lời và từ từ biến mất. Một số các khách khác thì thông báo rằng, đồ đạc của họ đã tự di chuyển đến những nơi không yêu cầu.
 
Tuy vậy, đó có vẻ là một gia vị cho các bữa rượu ở đây, nên địa chỉ này vẫn rất đông khách ghé thăm.
 
2. Hotel Roosevelt ở Hollywood


 
Khách sạn Roosevelt Hotel ở Hollywood được biết đến như là một trong những ngôi nhà ma rất nổi tiếng. Montgomery Clift, đã lưu trú trong phòng 928 ba tháng trong thời gian quay bộ phim From Here to Eternity, kể lại rằng ông thường gặp các bóng ma lướt qua trên tầng thứ 9 của khách sạn. Các người phục vụ cũng cảm thấy sự ớn lạnh mỗi khi làm việc trên tầng này. 
 
3. Ngôi nhà của Bessie Love ở Laurel Canyon

Vào đầu những năm 1900, ngôi sao phim câm Bessie Love đã mua một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp ở Laurel Canyon. Trong thời gian sống ở đó, cô đã thấy một người đàn ông trong suốt đội mũ cao bồi ẩn hiện, rồi nghe thấy những tiếng rên rỉ cố kìm nén. Các biểu hiện ma ám khác là  những cánh cửa tự mở và đóng trong đêm khuya, những bóng đèn tự sáng rồi tự tắt. Căn nhà này theo đồn đại là vẫn còn bị ma ám đến tận bây giờ. 
 
4. Ngôi nhà Robert Louis Stevenson ở Monterey

Căn nhà này đã được sở hữu và điều hành bởi Manuela Giradin,  người cùng với toàn bộ gia đình đã chết vì bệnh sốt thương hàn ở đây vào cuối những năm 1800. Truyền thuyết kể rằng, Manuela Giradin tiếp tục ám ảnh ngôi nhà, thông qua hình ảnh những tuần cuối đời bà ta khi phải chiến đấu với bệnh thương hàn.
 
Mọi việc thường xảy ra vào ba tuần lễ đầu tiên của tháng 12, đúng thời gian Giradin chết. Những chiếc ghế dài tự lắc lư, mùi acid và thuốc tẩy uế, và bóng hình của chính Manuela Giradin, tiều tụy trong chiếc áo choàng đen.
 
5. Biệt thự Sacramento của Stanford

Được xây dựng bởi Leland Stanford năm 1857. Năm 1883, con trai Leland chết vì bệnh sốt thương hàn ở Italia. Người cha đau khổ đã được con trai hiện hồn về nói chuyện ngay sau đó. Anh an ủi và dặn ông xây dựng một trường đại học cho thanh niên, sau này đã trở thành Trường Đại học Stanford nổi tiếng.
 
Hiện trong ngôi nhà Stanford, không còn bóng dáng hồn ma sau khi trường Đại học đã xây dựng xong. Đúng là một hồn ma vì cộng đồng ngay cả khi không còn sống!
 
S.D
Chia sẻ