Căn hộ nhỏ xinh xắn của đôi vợ chồng ở khu TT Bưu điện

Giang Hoàng,
Chia sẻ

Không được xem là rộng rãi, cũng không quá sang trọng cầu kỳ nhưng căn hộ nhỏ của anh Lê Mạnh Quân và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung ở khu TT Bưu điện trông khá xinh xắn và ấm áp.

Đối với nhiều người, cuộc sống ở khu tập thể khá là bất tiện và thú thực lúc đầu tôi cũng không “mặn mà” lắm nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy yêu thích và muốn chăm chút cho “tổ chim” của mình.

Căn hộ của chúng tôi tuy nhỏ nhưng chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm và tình cảm. Từ những ngày đầu mới cưới, hai vợ chồng cảm thấy ấm áp khi cùng ăn bữa tối cho đến những ngày tháng tôi bụng mang dạ chửa rồi sinh bé Quang Minh kháu khỉnh. Căn hộ cũng là nơi chứng kiến bước chân lẫm chẫm đầu tiên của bé Khoai (nick name của Quang Minh). Những câu bi bô gọi cha, gọi mẹ của Khoai cũng giúp chúng tôi quên đi bao vất vả, căng thẳng sau một ngày làm việc căng thẳng. Cứ như thế, tình yêu của tôi đối với gia đình, đối với căn hộ nhỏ trên tầng hai của khu tập thể lớn dần lên. Cho đến nay, chúng tôi đã sống ở đây được hơn 3 năm.

Căn hộ có diện tích chưa đầy 50 m2, lại được tách thành hai phần riêng biệt cách nhau một hành lang nhỏ. Như bao căn hộ bình thường khác ở khu tập thể, lúc đầu khi chúng tôi mới đến, căn hộ có một vẻ cũ kỹ, tường mốc thếch, trần nhà sập xệ. Hai vợ chồng đã bàn bạc sửa nhà hết ngăn phòng, đến sửa trần. Mỗi ngày làm cho căn nhà của mình đẹp hơn một tý.

Vợ chồng trẻ nên chúng tôi cũng khá “thoáng”, không tính toán chi ly lắm. Nhiều khi khá là “ngẫu hứng”, thấy đẹp thì làm luôn, quyết định nhanh và làm cũng nhanh. Có lần đến nhà bạn thấy lát sàn gỗ đẹp quá, hai vợ chồng liền quyết định lát sàn. Lát được sàn rồi lại thấy màu sơn tường không phù hợp nên lại đổi từ màu xanh sang màu trắng cho căn phòng sáng sủa.

Nổi bật trên nền trắng của căn phòng là những bức ảnh cưới để ghi nhớ những kỷ niệm đẹp về tình yêu của chúng tôi. Nhưng điểm mà tôi yêu thích nhất trong nhà chính là chiếc giường ngủ có khả năng dựng lên hay hạ xuống. Điều này giúp mở rộng thêm diện tích nhà ở khu tập thể vốn chật hẹp mà khi không dùng đến giường có một khoảng trống cho bé Khoai chơi đùa.

Cuộc sống công sở của hai vợ chồng cũng khá vất vả nhưng mỗi khi về đến căn hộ của mình, chúng tôi đều tìm thấy được sự thoải mái, bình yên, ấm áp. Chúng tôi cũng đang ấp ủ nhiều dự định để làm cho căn hộ của mình đẹp hơn.




Nhà bếp nằm riêng, phần nhà chính được chia làm ba phòng.
Một phòng khách, một phòng ngủ cho mẹ chồng và phòng của hai vợ chồng.

Giá treo bằng gỗ với những ô nhỏ xinh xắn làm nơi đựng đồ lặt vặt.

Khắp phòng riêng của chúng tôi là những bức ảnh cưới của hai vợ chồng.

Thích nhất là chiếc giường có khả năng dựng lên, rất tiết kiệm diện tích khi không dùng đến....

 
... đồng thời tạo được sân chơi rộng cho bé Quang Minh hai tuổi.


Gam màu chính của căn phòng là màu trắng giúp cho căn phòng sáng sủa và ấm cúng.

Phòng khách khá đơn giản với một bàn ghế mây để tiếp khách. 
Góc phòng là một tủ sách cho cả hai vợ chồng.
 
 
Phòng ngủ được trang trí nhẹ nhàng.
 
-----------------
 
Anh Quân và chị Nhung sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là thẻ mua hàng trị giá 400.000 VNĐ của:
 
Cửa hàng nội thất Bon Decor
Địa chỉ: Ô số 3 -Tầng 1 - Siêu thị Coopmart Sài Gòn, Km10 Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 04.85855616 . Hotline: 098.229.8181
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!
Chia sẻ