Cải tạo ngôi nhà hoang trong 48 tiếng đồng hồ với 4.000 bông hoa

Lâm Ngọc,
Chia sẻ

Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, Lisa Waud đã sử dụng đến 4.000 bông hoa để “hô biến” ngôi nhà hoang thành thiên đường hoa đầy màu sắc.

Theo ý kiến của bạn, những gì là cội rễ của sự sáng tạo và đổi mới? Đối với chúng tôi, một trong số những câu trả lời tốt nhất, đó chính là một tâm hồn lãng mạn và cá tính năng động. Chúng sản sinh ra một trí óc sáng tạo và tư duy đổi mới. Ưu điểm của nó chính là tạo nên những góc nhìn khác nhau về một sự vật hay sự việc nào đó. Chẳng hạn như đứng trước một ngôi nhà bỏ hoang, có người cho nó là vô tích sự và u ám. Người khác lại nhìn thấy ở đó một không gian thú vị có thể cải tạo thành cả một rừng hoa quyến rũ.

Ngôi nhà hoang nằm ở Detroit, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ.
 
ngôi nhà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn được tạo nên từ một con người sáng tạo như thế. Cô Lisa Waud đã sử dụng đến 4.000 bông hoa để “hô biến” ngôi nhà hoang thành thiên đường hoa đầy màu sắc.
 

Hình ảnh ngôi nhà trước đó chẳng khác gì bãi chiến trường.
 

Lisa Waud đã bắt tay vào chiến dịch 48 tiếng đồng hồ cải tạo.
 
Được biết, Lisa Waud là một người kinh doanh hoa. Vì thế cô nàng đã quyết định chi trả 500 USD để mua lại một căn nhà bỏ hoang vào hồi năm ngoái. Căn nhà này nằm ở Detroit, thành phố lớn nhất của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Nếu trước đó, cặp vợ chồng nghệ sĩ danh tiếng Christo và Jeanne đã cùng nhau xây dựng dự án bọc vải cầu Pont-Neuf tại thủ đô Paris (Pháp) hay sự án bọc vải Tòa nhà Quốc hội Reichstag (Đức), thì dự án “thiên đường hoa” tiếp tục phát triển nguồn cảm hứng ấy trên ngôi nhà của một cá nhân. 
 
Là chủ cửa hàng hoa, vì thế Lisa Waud rất am hiểu các loại hoa.
 
Những bông hoa được cô khéo léo sắp đặt và tạo hình.
 
Hình ảnh ngôi nhà bỏ hoang trước khi được cải tạo chẳng khác gì một bãi chiến trường với đủ các loại rác và những bức tường hư hỏng. Thế nhưng, chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, nó đã trở thành một thiên đường của các loài hoa đủ màu khoe sắc. Tuy nhiên, Lisa Waud cố tình giữ lại vẻ hoang sơ, cũ kỹ của ngôi nhà để tạo cho khu vườn của mình một cái nhìn chân thật, pha chút phong cách vintage hoài cổ. Bản thân là bà chủ của một cửa hàng hoa, vì thế sự am hiểu và chọn lựa hoa để sử dụng cho ngôi nhà không quá khó đối với Lisa Waud. Điều quan trọng là cô nàng đã khéo léo tạo cho mỗi căn phòng một kiểu trang trí để không gian sống động và đa dạng hơn.
 

Con số ban đầu dự kiến là 4.000 bông hoa cho chiến dịch.
 

Những bông hoa có mặt ở khắp mọi nơi, từ sàn nhà…
 
Cho đến những chiếc ghế gỗ, khung khanh cũ,…
 
Hay cả một khu vườn đứng trên bức tường nhà.
 
Từ việc tạo hình một khu vườn đứng trên tường, bố trí hoa trên sàn nhà, ghế, khung tranh,… không theo một quy tắc cứng nhắc đã giúp cho ngôi nhà hoa khoác lên mình một vẻ đẹp tự nhiên, giản dị. Bước vào không gian của Lisa Waud, bạn sẽ cảm thấy như mình đang lạc giữa một rừng hoa tươi với đủ các chủng loại, màu sắc, kể cả những bông hoa dại cũng tự tin khoe sắc. Con số ban đầu được dự kiến là 4.000 bông hoa cho chiến dịch 48 tiếng đồng hồ cải tạo. Về sau, chủ nhân của nó quyết định sẽ nâng con số này lên đến 100.000 bông để tiếp tục cải tạo toàn bộ những khu vực còn lại của ngôi nhà.
 

Mỗi căn phòng một kiểu trang trí để không gian thêm sống động.
 

Cách thức bày trí hoa thiên về phong cách tự nhiên, giản dị,…
 
kể cả những bông hoa dại cũng tự tin khoe sắc.
 
Lisa Waud chia sẻ, với việc cải tạo một ngôi nhà bỏ hoang xấu xí trở thành một thiên đường hoa sẽ là một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. “Những thứ vốn tưởng chừng như đã bị quên lãng, vô dụng lại chính là nền tảng tiềm ẩn cho một tác phẩm nghệ thuật, thậm chí là trong cả kinh doanh. Chỉ cần chúng ta sử dụng chúng một cách “có trách nhiệm” với môi trường, chắc chắn hiệu quả mà nó mang lại sẽ khiến bạn hài lòng với sự sáng tạo của mình”.
 

Ngôi nhà hoang đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật.
 
Vẻ đẹp mộc mạc đơn sơ của những loài hoa đủ hương sắc…
 

Khiến bạn như cảm thấy mình đang lạc vào giữa một rừng hoa.
Chia sẻ