Nhà có hai nàng dâu: Chị lười biếng nằm xem TV, em bầu sắp đẻ hầu từ nấu cơm đến giặt giũ

Min,
Chia sẻ

Nhà người ta chị ngã em nâng, bảo nhau mà sống, nhà này thì vớ trúng cô chị dâu vừa lười nhác vừa vô tư, em dâu sắp đẻ đến nơi mà vẫn làm từ A-Z.

Ngoài cái mối quan hệ muôn đời được chị em trên khắp các diễn đàn mạng xã hội quan tâm mỗi ngày là giữa mẹ chồng và con dâu thì mối quan hệ giữa các nàng dâu trong một gia đình cũng được chú ý hơn cả. Và cũng đã có không ít sự vụ diễn ra theo chiều hướng tiêu cực về mối quan hệ này xoay quanh hai chữ "mâu thuẫn" được các cô nàng chia sẻ lên hội nhóm phụ nữ trên mạng xã hội làm cả cộng đồng "500 chị em" dậy sóng. Mới đây, cũng xoay quanh đề tài này, có một câu chuyện tương tự đã được kể lại, và không bất ngờ gì mấy khi nó lại khiến tất cả chị em trong hội nhóm đăng tải phải nháo nhào cả lên.

Cám cảnh cô nàng tố chị dâu lười biếng: ở cữ 4 tháng vẫn không rửa bát phụ, quần áo để luôn em dâu giặt - Ảnh 1.

Câu chuyện về người chị dâu lười biếng, ỷ lại vào em đang gây bão trên hội nhóm chị em. (Ảnh: Facebook)

Chuyện là có một nàng dâu, đang có bầu kể về người vợ của anh chồng mình, tức là chị dâu lười biết hết thuốc chữa. Toàn bộ câu chuyện được đăng đàn có nội dung như sau:

"500 chị em trong hội cho em xin ý kiến và lời khuyên với. Nhà chồng có 2 anh em trai, chồng em là con út, mà chị dâu nhà em mới lấy chưa được 1 năm nhưng không thể duyệt được, lười 1 cách thô bạo luôn ạ. Trước bà ấy về đây thì chửa 2 tháng rồi, lúc đấy con em thì được 1 tuổi, cả nhà ăn chung nhưng vợ chồng anh chị ấy thì ở riêng. Lúc chửa thì mình đã rửa bát cho đến lúc đẻ, ba mẹ chồng vừa xây nhà cho anh chị ấy xong thì chưa có điều kiện lắp bình nóng lạnh vẫn tắm chung, quần áo cả 2 vợ chồng, cả nhà cũng mình là người giặt, quan điểm của em là thôi thì làm em "ăn thèm vác nặng" nhưng em vác nặng lắm luôn rồi ấy.

Giờ chị ấy đẻ được 4 tháng hết cữ rồi, nhưng nhà em vẫn ăn chung. Em lại bầu bí tập 2 tháng sau đẻ rồi, bụng tụt hết rồi không thể ngồi được nữa, cơm thì em với mẹ chồng nấu, ăn xong cũng không dọn trong khi con thì ngủ, chồng chị ấy bảo xong rồi chồng em dọn đi… Bố chồng mới bảo thêm là chồng em rửa bát đi, vợ bụng chửa đẻ xong hết cữ rồi nó lại làm, chị dâu ngồi đấy không ý kiến gì, ngồi xem tivi coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cám cảnh cô nàng tố chị dâu lười biếng: ở cữ 4 tháng vẫn không rửa bát phụ, quần áo để luôn em dâu giặt - Ảnh 2.

Cô chị dâu dù đã ở cữ 4 tháng mà ăn xong vẫn cứ ngồi xem tivi, ai làm gì làm. (Ảnh minh họa)

Thế là chồng em bê mâm bát xuống rửa nói với em là: "Anh rửa nốt bát hôm nay thôi, mai ai bảo anh rửa bát anh hất mâm cơm đi ấy, cữ cái gì mà 4 tháng rồi còn kiêng khem, cái gì cũng vừa phải thôi".

Nói thật là làm dâu phải biết điều sống phải nhìn nhau mà sống đúng không chị em, em mới 20 tuổi đầu thôi nhưng mà em biết trước biết sau lắm, hơn chị dâu em 27 tuổi cầm bằng đại học trong tay mà cả họ nhà chồng không ai duyệt được. Không phải nói xấu đâu nhưng sự thật là vậy, mà bố mẹ chồng em kiểu ngại dâu mới nên cũng chẳng nói, bố mẹ chồng em hiền lắm. 500 chị em cho em lời khuyên với!".

Thật sự trần đời mới có một cô chị dâu "mặt dày" đến vậy, chửa đẻ xong xuôi, ở cữ 4 tháng mà vẫn ngang nhiên ăn xong không phụ dọn như một bà hoàng, đã thế bị bố chồng nhắc nhở khéo còn giả vờ không nghe. Và cũng chính sự ngang ngược lạ kỳ đó, bài viết được đăng đàn chưa bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Đa số, ai ai cũng cho rằng đúng thật là xui xẻo mới có một cô chị dâu lười hết biết như kia, một số khác thì chỉ cách cho cô nàng trừng trị người chị lười.

Cám cảnh cô nàng tố chị dâu lười biếng: ở cữ 4 tháng vẫn không rửa bát phụ, quần áo để luôn em dâu giặt - Ảnh 3.

Bị bắt đi rửa bát, chồng của mẹ bầu trên giận dữ bảo nếu ngày mai còn bị sai rửa bát thì sẽ hất mâm cơm ra sân. (Ảnh minh họa)

Cô nàng Tú Tú không giấu được cảm xúc tức giận thay mẹ trẻ trên mà bình luận: "Gặp em em nói thẳng, chửi thẳng, không nể nang chi hết, lười biếng mà không nói thì khác gì dung túng. Lười vừa lười phải, mà chị nói đúng đấy, phải nhìn nhau mà sống, ai đời để hết việc cho em dâu mình làm".

Chị gái Thảo Hoa cũng chia sẻ: "Đến cái chuyện giặt quần áo tế nhị còn để em dâu làm thì thua luôn. Ý thức như con ruồi thế nhỉ, ai lý giải hộ mình đi".

Khác với hai bình luận trên, cô bạn Nguyễn Trang hướng dẫn cho mẹ bầu trị cô chị dâu lười như sau: "Mai bạn giả vờ mệt để chồng bưng cơm vào phòng ngồi ăn, còn chồng bạn ra ăn nhanh xong đứng dậy luôn giả vờ có việc bận, thế nhé, là để mâm đấy xem ai rửa, chứ đừng chửi nhau vì xem văn vẻ anh chồng rất là thương chị dâu! Chửi là có chuyện mất hoà khí gia đình".

Cám cảnh cô nàng tố chị dâu lười biếng: ở cữ 4 tháng vẫn không rửa bát phụ, quần áo để luôn em dâu giặt - Ảnh 4.

Những bình luận của cộng đồng "500 chị em". (Ảnh: Facebook)

Và ngoài luồng bình luận bày tỏ ý kiến cá nhân trên, cũng có không ít người… chấm lại trong bài viết hay đơn giản là vỏn vẹn từ "hóng" để chờ xem cái kết của bữa cơm sau sẽ như nào, bởi theo lời mẹ bầu trên thì chồng chị bảo sẽ không rửa nữa, và qua bữa cơm sau thì ai còn sai anh rửa thì anh sẵn sàng… hất mâm cơm ra sân. Tuy nhiên, đã gần 24 giờ trôi qua mà cái kết vẫn chưa được cập nhật, nhưng cộng đồng chị em vẫn đang dậy sóng và tiếp tục bình luận cũng như là để lại chấm với hy vọng tỏ tường được phần cuối của "bộ phim cuộc chiến giữa các nàng dâu".

Thôi thì dù cho kết quả có như nào, thì hy vọng, câu chuyện về mâu thuẫn giữa hai nàng dâu, cũng như là cái thói lười của người chị dâu ở cữ 4 tháng mà vẫn muốn làm bà hoàng kia sẽ được giải quyết êm đẹp. Dù gì thì dù, cũng là người trong một nhà cả, cũng là chị em bạn dâu cả, yêu thương nâng đỡ chan hòa mà sống, có phải vui hơn không, chị em nhỉ?

Chia sẻ