Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 2 của "Bố ơi, mình đi đâu thế?", cậu bé Xì Trum vì mang vớ đi cầu khỉ nên đã trượt chân té ào xuống ao, may mà bố Tiến Lộc đã "vớt" cậu lên kịp thời.

Tập 2 của Bố ơi, mình đi đâu thế? lên sóng ngày 26/8 tiếp tục với chuyến hành trình của 4 cặp bố con siêu nhắng nhít. Cậu nhóc Xì Trum đã có một màn "vồ ếch" trên cầu khỉ khiến ai cũng giật mình. Do đôi vớ của Xì Trum quá trơn mà cậu bé lại không quen đi cầu khỉ nên đã vô tình trượt ngã. Rất may nước dưới ao khá thấp, chỉ lên đến bụng của cậu thôi nên cũng không có gì nguy hiểm. Thế nhưng Xì Trum vẫn khóc sướt mướt vì dơ đồ và đau tay. Cú trượt chân thần thánh này của Xì Trum đã làm cho bố Nguyễn Hải Phong một phen thót tim.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 1.

Xì Trum đột ngột trượt chân khi đang đi cầu khỉ và bị té xuống ao.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 2.

Cậu bé khóc sướt mướt vì bị té đau.

Rất may, lúc đó diễn viên Tiến Lộc bố của bé Kitty đã có mặt kịp thời và đưa Xì Trum lên bờ. Dù té đau nhưng tay Xì Trum vẫn giữ khư khư chiếc túi nilon trống không. Tiến Lộc thắc mắc vì sao Xì Trum lại cầm túi nilon không làm gì, sao không vứt đi thì Xì Trum vừa khóc vừa đáp rằng: "Con mang trả cho bố anh Hồng Long" khiến ai cũng bật cười vì quá đáng yêu.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 3.

Rất may là chú Tiến Lộc đã có mặt đúng lúc và đưa Xì Trum lên bờ.

Nói về sự kiện chiếc túi nilon đựng cua mà Xì Trum muốn mang đi trả lại kia, phải nhắc đến bố con nhà MC Hồng Phúc. Cậu chàng Hồng Long trước đó đã bị bố Hồng Phúc la rầy và đuổi đi chỗ khác chỉ vì tội dám "chiếm dụng" cua của Xì Trum. Sự thật là hầu hết cua trong giỏ đều là do Long tự bắt, bé Xì Trum chỉ bắt được mỗi một con cua thôi. Nhưng do trước đó Long nghĩ rằng cứ cho vào giỏ của mình thì sẽ là của mình nên cậu chàng vô tư xách nguyên giỏ cua về nhà bao gồm cả con cua duy nhất mà Xì Trum bắt được.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 4.

Bố Hồng Phúc mắng Hồng Long vì tội dám "cướp" cua của em Xì Trum.

Lúc Xì Trum cùng Kitty kéo nhau sang "đòi cua" thì bố Hồng Phúc đã không kịp hỏi han gì Hồng Long mà mắng ngay cậu bé trước mặt 2 người bạn nhỏ. Thông qua lời giải thích "bấn loạn" của Xì Trum thì bố Hồng Phúc vẫn chẳng hiểu được đầu đuôi câu chuyện là thế nào. Cuối cùng Hồng Phúc quyết định giải quyết sự việc bằng cách trả lại Xì Trum 1 con cua và khuyến mãi thêm 1 con. Đến tối, 2 bố con vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Hồng Long mới chịu nó rõ ràng với bố và hứa là sẽ sang nhà chú Nguyễn Hải Phong để xin lỗi.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 5.

Hồng Long tủi thân vì bị bố rầy la, thậm chí đến suy nghĩ bỏ nhà đi cậu cũng từng nghĩ tới luôn. Nhưng sau đó Long đã nhanh chóng nhận ra đó là một lựa chọn "sai lầm" nên cậu bé đã quyết định ở lại.

Sau khi làm cháy khét một nồi cơm và đổ lỗi cho cái xoong vì quá mỏng làm cho cơm khét, bố Tiến Lộc cuối cùng cũng làm xong một mâm cơm thịnh soạn cho 2 bố con. Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho xong xuôi thì Xì Trum lại quá là đói bụng. Cậu bé quyết định ở lại xin "ăn ké" cơm nhà của bố Tiến Lộc và chị Kitty.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 6.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 7.

So với các gia đình khác thì bố con nhà nhạc sĩ Yên Lam có vẻ đảm đang hơn những nhà khác. Lần đầu tiên làm cá, nấu canh... bố Yên Lam hoàn toàn không hề có tí khái niệm gì về việc nêm nếm. Bào Ngư vốn thích nấu ăn nên cô bé thường xuyên học hỏi về cách nêm nếm. Dù không thuần thục lắm nhưng nhờ có vốn kiến thức ít ỏi của Bào Ngư mà bố Yên Lam và cô bé đã có một bữa cơm khá ngon lành dù vẫn còn hơi mặn do nêm muối quá tay.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 8.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 9.

Gia đình đảm đang của bố Yên Lam và công chúa Bào Ngư.

Do sự "chỉn chu" của cậu chàng Hồng Long lúc mới bắt đầu chương trình mà bố Hồng Phúc không có lấy một bộ quần áo để thay. Long đành chuộc tội bằng cách lượn qua các nhà khác để xin quần ngắn và áo thun về cho bố mặc ngủ. Sau đó Long còn tỉ mỉ bôi kem chống muỗi và đấm lưng cho bố Hồng Phúc để chuộc lại lỗi lầm của mình. Ở một diễn biến khác, thay vì mang theo áo cho bố Hải Phong thì Xì Trum lại mang áo của... mẹ theo. Biện minh lý do cho việc mang nhầm áo, Xì Trum nói rằng: "Con mang theo cho bố đỡ nhớ mẹ".

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 10.

Hồng Long đấm lưng cho bố Hồng Phúc.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 11.

Xì Trum mang theo áo của mẹ cho bố Hải Phong đỡ nhớ.

Thế là cũng kết thúc ngày đầu tiên mệt mỏi rã rời, cả 4 gia đình đều kéo nhau đi ngủ. Nhưng trời còn chưa sáng thì họ đã phải thức dậy và tập trung ở ngoài đồng để học cách trồng rau. Bố Hồng Phúc dường như bị ảnh hưởng do phải dậy quá sớm nên hành động có hơi "lạ lùng". Thay vì trồng rau thì anh lại lấy rau cắm thẳng lên... tóc mình. Thế là 2 bố con tự biên tự diễn một tiểu phẩm ngắn vô cùng hài hước khiến người xem không khỏi bật cười.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 12.

Ngủ chưa được bao nhiêu thì đại gia đình "Bố ơi" bị gọi dậy để đi học trồng rau.

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 13.

Màn "cắm rau lên đầu" của bố Hồng Phúc.

Còn bố Nguyễn Hải Phong thì nhờ dậy sớm trồng rau mà đã có cảm hứng, sáng tác được hẳn một bài hát "đi trồng rau" vô cùng dễ thương. Anh còn biên đạo hẳn một màn vũ đạo đi kèm để minh họa cho bài hát mới của mình. Sau khi thuộc động tác và bài hát, Xì Trum đã dạy lại cho 2 chị Bào Ngư và Kitty. Biệt đội Bố ơi, mình đi đâu thế đã cùng nhau trình diễn bài hát trồng rau ngay giữa cánh đồng đầy "thơ mộng".

Nguyễn Hải Phong phát hoảng vì con trai Xì Trum trượt chân té xuống ao - Ảnh 14.

Màn trình diễn ca khúc "đi trồng rau" siêu đáng yêu của các cặp bố con.

Đón xem tập tiếp theo của Bố ơi, mình đi đâu thế? vào lúc 12g00 ngày 2/9 trên kênh VTV3.

Chia sẻ