Người yêu ngỏ lời hỏi cưới nhưng có quá nhiều điều khiến em sợ hãi cuộc hôn nhân này!

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em dù không ham vật chất nhưng nếu nói vì tình yêu để bất chấp tất cả thì em lại không dám.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương thân mến!

Em viết những dòng này gửi chị trong lúc tâm trạng rất rối bời, phân vân, hoang mang và chênh vênh.

Em gặp anh ấy trong một lần đi xe bus về quê một mình. Lúc đó em có đưa cho mẹ anh ấy một mảnh khăn giấy vì mẹ anh ấy bị say xe, rồi anh ấy có xin địa chỉ facebook của em chị ạ. Thế rồi chúng em có liên hệ qua lại, trò chuyện rồi phải lòng nhau lúc nào không hay.

Anh ấy hơn em 5 tuổi, đang làm công an hình sự ở huyện. Em và gia đình thì ở thành phố nhưng thường xuyên về quê chơi. Dù yêu xa nhưng chúng em tin tưởng, thấu hiểu, nhường nhịn, yêu thương nhau, mọi thứ cứ diễn ra bình yên và hạnh phúc theo một cách giản dị như vậy.

Giờ anh ấy nói với em rằng anh ấy đã gần 30, đến tuổi phải lập gia đình rồi, nhà anh ấy lại chỉ có mỗi anh ấy là con trai. Em thì cảm thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn muốn được tận hưởng sự tự do thêm, nên em nói anh ấy chờ em thêm 2 năm nữa và anh ấy đồng ý.

Nhưng đến lúc này em mới thấy mọi thứ chẳng màu hồng như em nghĩ. Anh ấy còn công việc và gia đình ở quê, em cũng còn gia đình và công việc ở thành phố. Em hiện đang làm giảng viên cho một trung tâm tiếng Anh, công việc thuận lợi nên không thể chuyển được.

Người yêu ngỏ lời hỏi cưới nhưng có quá nhiều điều đắn đo khiến em sợ hãi cuộc hôn nhân này! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bố mẹ em cũng không ưng ý hoàn cảnh gia đình anh ấy, vì nhà anh ấy nghèo lắm chị ạ. Anh ấy trước đây thi vào công an cũng là vì thế. Bố mẹ em thương con gái, không muốn em phải chịu khổ. Em thì em nghĩ rằng em làm được, em cũng không phải được chiều như tiểu thư đến mức không biết điều hay không biết làm một việc gì.

Nhưng em cũng còn công việc, em tốt nghiệp ngành đào tạo giảng viên đại học lý luận chính trị. Giờ về quê em cũng không biết làm việc gì và xin việc ở đâu. Gia cảnh anh ấy thì vô cùng khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, nhà ở cấp bốn, đến chiếc xe máy cũng chỉ mỗi anh ấy có, còn cũ và rất hay hỏng hóc.

Em dù không ham vật chất nhưng nếu nói vì tình yêu để bất chấp tất cả thì em lại không dám. Bố mẹ em khuyên ngăn, nói em cũng là một cô gái xinh xắn, có học thức, điều kiện tốt, kiếm đâu cũng được một tấm chồng tử tế, đừng vì một đoạn tình cảm mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khác.

Anh ấy cũng hiểu hết chị ạ. Nhiều lần chúng em cũng muốn buông xuôi nhưng lại quay trở về bên nhau. Anh ấy bảo nếu lấy anh ấy sẽ rất khổ, vì anh ấy không lo được cho em một cuộc sống đầy đủ. Công việc thì bận, phải trực liên miên suốt ngày, từ nhà đến cơ quan gần 20km nên thường xuyên ngủ lại cơ quan. Lễ tết thì trực 100%.

Nói chung có đủ lý do rất thực tế khiến chúng em phải rời xa nhau. Em biết rằng sau này khi thành vợ thành chồng, vấn đề kinh tế chính là điều khiến nhiều cặp đôi mâu thuẫn dẫn đến tan vỡ.

Em sợ, không dám chắc chắn mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi khó khăn cùng anh ấy được, nhưng em cũng rất yêu anh ấy! Em thật sự rất rối bời, hi vọng chị Hướng Dương có thể đưa ra lời khuyên hoặc vài lời tâm sự cùng em trong khoảng thời gian khó khăn này.

Em cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn Afamily đã cho em cơ hội được giãi bày tâm sự giấu kín này!

Người yêu ngỏ lời hỏi cưới nhưng có quá nhiều điều đắn đo khiến em sợ hãi cuộc hôn nhân này! - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Em gái thân mến,

Hướng Dương hiểu được tâm trạng hoang mang, chông chênh của em hiện tại. Dù em rất yêu bạn trai nhưng Hướng Dương thấy em vẫn còn giữ được lý trí và có những suy nghĩ rất sâu sắc.

Em nói đúng, sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân sẽ không còn màu hồng như khi còn yêu nữa. Những mâu thuẫn, cãi vã, thiếu thốn tiền bạc sẽ dẫn đến tan vỡ nếu cả hai không cố gắng vun đắp quan hệ và nhường nhịn nhau.

Giữa em và người yêu có quá nhiều khoảng cách cũng như quá khác nhau về hoàn cảnh. Nếu cưới rồi, anh ấy là con trai một, bắt buộc em phải làm dâu. Anh ấy lại thường xuyên trực ban, sự xa cách dễ khiến tình cảm vợ chồng nhạt nhòa. Khi đó, liệu em có chịu đựng nổi?

Rồi khi có con, em sẽ chăm con một mình, rồi hàng loạt thứ cần tiền phát sinh. Kinh tế không ổn định, tương lai không bền vững, con cái thiệt thòi, em có chấp nhận được không? Đây là điều em cần suy nghĩ đến.

Hướng Dương nghĩ em nên tâm sự với mẹ em về những trăn trở trong lòng. Mẹ em chắc chắn sẽ cho em những lời khuyên hữu ích nhất. Trước khi quyết định gắn bó cả đời với ai đó, em cần suy nghĩ đến tương lai với nhiều điều khác trong cuộc sống, không nên chỉ vì tình yêu mà bất chấp tất cả để sau này phải hối hận.

Em hãy hỏi trái tim và lý trí của mình để đưa ra quyết định. Chúc em có quyết định sáng suốt nhất.

Thân gửi em gái.

Chia sẻ