BÀI GỐC Chẳng có lẽ lại làm đám cưới với người đàn ông tôi chưa từng gặp mặt?

Chẳng có lẽ lại làm đám cưới với người đàn ông tôi chưa từng gặp mặt?

Một anh chàng hơn tôi một tuổi, đang công tác và làm việc tại Hàn Quốc. Nếu tôi đồng ý thì họ nhà trai sẽ tổ chức ngay đám cưới.

3 Chia sẻ

Người yêu chỉ đưa tôi 30 triệu mà muốn tổ chức đám cưới

Phương Lê,
Chia sẻ

Hôm qua, anh làm tôi choáng váng lẫn bất mãn quá. Anh rút tiền tiết kiệm và đưa tôi 30 triệu. Tôi hỏi tiền gì, anh bảo tiền lo đám cưới. Tôi nhìn anh sững sờ và trả lại tiền cho anh.

Tôi không phải cô gái quá thực dụng nhưng tôi sống theo kiểu thực tế. Tôi không thích người yêu tặng hoa, tặng quà lưu niệm. Tôi chỉ thích tặng những thứ gì có thể dùng được, nếu không biết mua gì thì đưa tiền tôi tự mua cũng được.

Tôi nghĩ cuộc sống bây giờ mà, lãng mạn chỉ chiếm một phần thôi chứ chẳng nuôi ta sống được. Nhưng cũng vì quan niệm này mà tôi đã chia tay hai anh người yêu rồi.

Anh nào cũng chê tôi quá thực dụng, quá coi trọng tiền bạc. Nhưng xin hỏi, nếu không vững kinh tế liệu chúng ta có thể hạnh phúc trọn vẹn được không? Xung quanh tôi có quá nhiều cặp vợ chồng chia tay cũng vì kinh tế gia đình khó khăn dẫn đễn xung đột. Tôi không cần mình giàu như triệu phú nhưng tôi cần một cuộc sống sung túc, không phải suốt ngày lo nghĩ tiền bạc ăn uống.

Sốc vì người yêu chỉ đưa tôi 30 triệu mà muốn tổ chức đám cưới - Ảnh 1.

Tiền ảnh và nhẫn cưới tính sơ sơ đã hơn số tiền anh đưa rồi. (Ảnh minh họa)

Hơn một năm nay tôi yêu một người có cùng quan điểm với tôi. Ngày lễ anh tặng tôi sữa tắm, váy áo, son phấn. Có lần vào sinh nhật tôi, anh tặng tôi luôn một phong bì 2 triệu để tôi tự mua sắm theo ý thích. Vì tư tưởng giống nhau nên chúng tôi rất ít khi cãi cọ. Theo như dự tính thì cuối tháng này chúng tôi sẽ về chung một nhà.

Nhưng hôm qua, anh làm tôi choáng váng lẫn bất mãn quá. Anh rút tiền tiết kiệm và đưa tôi 30 triệu. Tôi hỏi tiền gì, anh bảo tiền lo đám cưới. Tôi nhìn anh sững sờ và trả lại tiền cho anh.

Theo như tính toán của tôi, chi phí lo một đám cưới hơn 100 triệu, mà anh chỉ đưa có 1/3 số tiền ấy thì tôi sốc thật. Tôi tính sơ sơ thế này nhé:

Tiền chụp ảnh cưới và thuê áo cưới, ít cũng 10 triệu. Tiền nhẫn đính hôn và nhẫn cưới khoảng 20 triệu. Tiền đặt mâm quả: 6 triệu. Tiền ga gối giường... trang trí phòng tân hôn: 30 triệu...

Sốc vì người yêu chỉ đưa tôi 30 triệu mà muốn tổ chức đám cưới - Ảnh 2.

Tôi có nên suy nghĩ lại chuyện cưới xin vì 30 triệu không? (Ảnh minh họa)

Chưa tính tiền cỗ bàn. Ở quê tôi chẳng bao giờ tiền cỗ bàn mà thừa cả. Chúng tôi định mời 40 bàn, một bàn tổng tiền là 2 triệu/10 người kể cả bia bọt. Chưa kể có khách không đến dự tiệc mà gửi tiền ít hơn khẩu phần ăn hoặc không gửi tiền.

Rồi còn tiền thuê váy cưới, thuê áo dài, thuê vest, thuê xe… Tính ra phải hơn trăm triệu. Đó là tôi tính theo giá ở quê, mọi thứ đều tiết kiệm cả. Thử hỏi với 30 triệu, tôi làm được gì?

Không phải tôi đòi hỏi nhiều nhưng thú thật số tiền anh đưa quá ít so với số tiền cần chi ra. Mà không lẽ tôi phải bỏ tiền túi đi “cưới” chồng? Nhưng cứ nói đến vấn đề này thì anh bảo: "Em là phụ nữ, mấy cái đó chi li hơn anh, em làm thế nào thì làm, không phải bàn với anh". Ơ, đám cưới của anh mà không bàn với anh thì bàn với ai? Chưa kể anh đưa có 30 triệu thì có muốn "làm thế nào thì làm" cũng không làm nổi. Chẳng lẽ không cưới nữa hả mọi người?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ