Người vợ công nhân vay nóng để cứu chồng bị bệnh hiếm gặp: hộc máu mũi sau 1 năm tai nạn

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bất ngờ chảy máu mũi và miệng, người chồng phát hiện mình mang căn bệnh rò động mạch cảnh quái ác, hậu quả của vụ tai nạn xảy ra hơn một năm trước. Bỏ hết công ăn việc làm, người vợ một mình lầm lũi chăm chồng và phải vay nóng để lo điều trị cho anh...

Hai tháng nay, cuộc sống của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thuỳ (26 tuổi, quê Nghệ An) như đảo lộn hoàn toàn. Từ chỗ có đồng ra đồng vào, cuộc sống đi vào ổn định, giờ đây thay vì làm việc như bao người, quỹ thời gian của chị Thuỳ gắn chặt với chiếc giường bệnh lạnh lẽo, khi anh Trương Bá Linh (27 tuổi, chồng chị Thuỳ) bất ngờ phát bệnh nặng. Oái oăm thay, nguyên nhân của căn bệnh trên lại đến từ một sự việc xảy ra hơn 1 năm về trước.

Người vợ công nhân vay nóng để cứu chồng bị bệnh hiếm gặp: hộc máu mũi sau 1 năm tai nạn - Ảnh 1.

Ảnh chụp phim cho thấy anh Linh mang căn bệnh rò động mạch cảnh hang xoang hiếm gặp.

Bị tai nạn năm trước, năm sau… hộc máu

Chị Thuỳ kể lại: "Ở quê làm ruộng vất vả quá, nên vừa lấy nhau xong, hai vợ chồng quyết định vào Nam kiếm sống, định bụng phải làm thật cật lực để kiếm tiền về quê xây nhà. Khi vô Đồng Nai, em xin làm công nhân may, còn anh Linh thì làm thợ hồ".

Muốn nhanh chóng đủ tiền mua nhà, nên Tết năm 2016, chị Thuỳ và chồng quyết định không về quê để tiết kiệm chi phí. Nhưng đó cũng là lúc anh Linh gặp tai hoạ bất ngờ.

Người vợ công nhân vay nóng để cứu chồng bị bệnh hiếm gặp: hộc máu mũi sau 1 năm tai nạn - Ảnh 2.

Hai vợ chồng trẻ mới cưới nhau hơn một năm nhưng phần lớn thời gian bên nhau là trên giường bệnh. (Ảnh: NVCC)

"Hôm đó là đêm mùng 8 Tết, chồng em đang đi cùng các bạn thì bị chiếc xe máy đằng sau tông phải rồi chạy mất. Lúc em nghe tin thì chồng đã nhập viện. Anh ấy phải khâu đến 6 mũi trên trán, còn tay chân bị xây xát nhẹ. Phải đến mấy tháng sau anh ấy mới có thể đi làm trở lại" – chị Thuỳ nói.

Tưởng mọi thứ đã trở lại bình thường thì cách đây hai tháng, anh Linh bất ngờ ngất xỉu vì chảy máu mũi, hộc máu ồ ạt. Sau khi đến BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai điều trị và truyền máu, người chồng được xuất viện nhưng tình trạng chảy máu mũi vẫn không cải thiện mà có dấu hiệu nặng hơn. Không còn cách nào khác, chị Thuỳ bỏ việc, chuyển chồng đến BV Chợ Rẫy.

BS Hoàng Bá Dũng, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng BV Chợ Rẫy chia sẻ: "Khi bệnh nhân Linh đến cấp cứu, chúng tôi tiến hành làm các xét nghiệm thông thường rồi chuyển bệnh nhân đến khoa Tai Mũi Họng. Tại đây, kết quả chụp citi cho thấy toàn bộ vùng xoang bướm, xoang sàn của bệnh nhân bị mờ, biểu hiện cho thấy bệnh nhân có khối u.

Điều bất ngờ là khối u đập theo nhịp mạch khác thường, khả năng khối u xuất phát từ động mạch. Lúc này chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị rò động mạch cảnh xoang hang, một bệnh cảnh nguy hiểm và hiếm gặp, khả năng tử vong rất cao. Đây cũng là ca rò động mạch cảnh xoang hang đầu tiên chúng tôi tiếp nhận khi đến 1 năm sau tai nạn, bệnh nhân mới có triệu chứng chảy máu mũi".

Người vợ công nhân vay nóng để cứu chồng bị bệnh hiếm gặp: hộc máu mũi sau 1 năm tai nạn - Ảnh 3.

BS Hoàng Bá Dũng, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng BV Chợ Rẫy chia sẻ về ca bệnh hiếm gặp và những khó khăn trong điều trị.

Hội chẩn liên khoa, các BS dự định sẽ điều trị cho anh Linh bằng cách thắt động mạch bằng bóng, với chi phí khoảng 60 triệu đồng. Nhưng phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng, và nếu không thực hiện được trong lần đầu, viện phí có thể tăng gấp đôi. Nhận được thông báo từ BS về bệnh trạng của chồng lẫn chi phí điều trị, chị Thuỳ bàng hoàng. Chị thú nhận với BS rằng mình đã không còn khả năng chi trả, vì số triệu dành dụm của hai vợ chồng đã sớm không cánh mà bay từ những lần chữa bệnh trước đó. Lúc này, tính mạng người chồng như đặt trong thế ngàn cân treo sợi tóc.

Giữa lúc cam go nhất, lãnh đạo BV đã quyết định đặt mạng sống bệnh nhân lên hàng đầu. Chị Thuỳ xúc động kể: "Hôm ấy, BS Trần Minh Trường (Phó Giám Đốc BV Chợ Rẫy) đến gặp em), khẳng định sẽ cứu chữa cho chồng em bằng mọi giá, còn chuyện tiền nong tính sau. Nghe vậy, em vừa mừng, vừa nghĩ như mình đang nằm mơ".

Người vợ công nhân vay nóng để cứu chồng bị bệnh hiếm gặp: hộc máu mũi sau 1 năm tai nạn - Ảnh 4.

BS Lê Minh Hiển, Trường Phòng CTXH BV Chợ Rẫy nói về quá trình tìm kinh phí phẫu thuật "thần tốc" cho bệnh nhân.

BS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng CTXH BV Chợ Rẫy kể lại: "Chiều 15-2, lãnh đạo BV triệu tập cuộc họp gấp, căn dặn chúng tôi phải đặt vấn đề nhân ái lên hàng đầu. Thú thật, để lo các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho một số tiền lớn như vậy không dễ, nhưng nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo lẫn một số nhà hảo tâm, chỉ trong vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã lo được tiền phẫu thuật cho bệnh nhân. Ngay trong đêm ấy, bệnh nhân được can thiệp nội mạch, đáng mừng hơn là việc chữa trị thuận lợi ngay từ đầu, số tiền phẫu thuật rút ngắn xuống còn 30 triệu".

Vay tiền nóng để cứu chồng

Nhìn chồng ngồi trên xe lăn, chị Thuỳ xúc động. Tuy chồng đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn chờ theo dõi, chưa biết khi nào xuất viện. Hỏi trong thời gian nghỉ làm lấy tiền đâu để lo cho chồng, chị Thuỳ ngậm ngùi: "Lúc chồng nằm nhà sau tai nạn, em có mượn tiền góp của các chị trong công ty ăn dần. Ở quê cha mẹ em cũng chạy đầu trên xóm dưới, vay nóng được 20 triệu nữa. Tổng cộng khoảng 40 triệu đồng".

Người vợ công nhân vay nóng để cứu chồng bị bệnh hiếm gặp: hộc máu mũi sau 1 năm tai nạn - Ảnh 5.

Sức khoẻ anh Linh hiện đã dần ổn định sau ca phẫu thuật can thiệp nội mạch thành công.

Nghe đến cụm từ "vay nóng", chúng tôi giật mình khi nghĩ đến viễn cảnh khi ra viện, chủ nợ sẽ đến trước cửa nhà đòi tiền hai vợ chồng. Nhưng trước mắt, chuyện đi làm kiến tiền cũng là vấn đề quá nan giải với chị Thuỳ, khi chị nghỉ làm đã quá lâu, hoàn toàn có thể bị công ty đuổi việc.

"Hơn tháng rồi em chưa đóng tiền trọ, bà chủ nhà thương tình nên cho thiếu, khoá cửa đợi hai vợ chồng chứ không cho người khác mướn. Nhưng giờ nếu về cũng không biết trả sao" – chị Thuỳ thở dài.

Người vợ công nhân vay nóng để cứu chồng bị bệnh hiếm gặp: hộc máu mũi sau 1 năm tai nạn - Ảnh 6.

Hai vợ chồng vẫn chưa biết xoay sở thế nào để trả nợ trong chuỗi ngày chữa bệnh.

Người vợ nói, giờ chỉ mong chồng khoẻ hẳn rồi tính tiếp, có nhà cao cửa rộng hay tiền nhiều cũng đều vô nghĩa. Nhưng giờ tiền trả nợ còn không có, lấy gì mà mong nhiều. Tương lai của họ cũng giống như khuôn mặt của anh Linh khi ngồi trên chiếc xe lăn, bần thần, nhợt nhạt và vô định hướng.

Mọi đóng góp của độc giả cho hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thuỳ xin vui lòng liên hệ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP.HCM) hoặc liên lạc trực tiếp nhân vật tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy. SĐT: 0982985795

Chia sẻ