Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: "Tết này em được về với con rồi"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau quãng thời gian dài một mình gồng gánh chữa bệnh, chị Phạm Thị Ngọc Sương (25 tuổi, quê Ninh Thuận) đã được bác sĩ cho về quê ăn Tết sau khi phẫu thuật ghép da thành công, sức khỏe tiến triển tốt.

Những ngày này có lẽ là thời gian bình yên nhất trong vòng 1 năm qua với chị Sương, khi cô được trở về quê đón Tết với cha mẹ ruột và con gái Trần Bảo Anh (5 tuổi). 

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 1.

Chị Sương và con gái.

Sương nói, sau khi thông tin về hoàn cảnh khó khăn, phải nằm viện khi chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 triệu trong túi của cô được báo chí đăng tải, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ. 

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 2.

Chị Sương lúc còn ở bệnh viện.

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 3.

Lửa xăng làm da cô bỏng rất nặng.

Từ chỗ nợ tiền bệnh viện, chỉ dám xin cơm từ thiện để ăn và cầm cự với nỗi đau một mình trên giường bệnh, chị Sương được giúp đỡ tổng cộng 85 triệu đồng. 

Số tiền này đủ để cô lo viện phí và bồi bổ sức khỏe, tinh thần cô từ đó cũng cãi thiện hơn. 

Ngày 10/1 vừa qua, nữ bệnh nhân được các bác sĩ khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) tiến hành mổ ghép những vùng da còn hoại tử và sẹo co rút. 

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 4.

Sau khi ghép da lần 2 của đợt nhập viện này, Sương được bác sĩ cho về nhà.

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 5.

Cô dành thời gian bên con gái bé bỏng.

Ca phẫu thuật thành công, Sương có thể cử động vùng tay và cổ tốt hơn hẳn. 

Giờ đây khi nhắc đến chuyện cũ, về khoảnh khắc bị chồng dùng xăng tạt và châm lửa đốt, Sương coi đó như là một biến cố đã qua. 

Cô nhoẻn miệng cười, bảo chỉ muốn khỏe thật nhanh lo cho con. Sương không hận, cũng không nghĩ gì đến chuyện trả thù, bởi người cũ giờ đã bị pháp luật trừng trị. 

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 6.

Tử ngày mẹ về, Bảo Anh cười nhiều hơn.

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 7.

Mọi bữa ăn, giấc ngủ của con đều được người mẹ ghi lại.

Đổi lại, cô dành hầu hết thời gian để sắp xếp việc nhà, để chơi với bé Su (Bảo Anh). 

Con gái Sương giờ đã đến tuổi vào mẫu giáo. Gánh nặng lại đè lên vai người cha tật nguyền chạy xe ôm và người mẹ bán khô của cô. 

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 8.

Thời gian Sương nhập viện, cha ruột cô phải làm việc nhiều hơn để lo cho cháu ngoại.

"Bác sĩ cho em về quê ăn Tết với con, hẹn tháng 3 vào lại Sài Gòn mổ. Hôm trước, có một chị chủ thẩm mỹ viện ở Hà Nội gọi vào bảo sẽ tài trợ tiền phẫu thuật thẩm mỹ trị sẹo xấu cho em sau khi lành vết thương" - Sương vừa ôm con gái, vừa vui mừng nói. 

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 9.

Con gái giờ là nguồn sống của người mẹ trẻ.

Mấy ngày nay, chị Sương thường đưa con ra biển chơi. Không còn đủ sức bán buôn như trước, người mẹ trẻ mua cá viên rồi tự tay đút cho con ăn, như một cách để hoài niệm lúc cơ thể vẫn còn lành lặn. 

Tháng Chạp gần hết, trong nhà chị Sương vẫn chưa sắm sửa gì. Không khí Tết vẫn còn lẫn trốn đâu đó. Chỉ có mớ cây kiểng nhỏ thó, xác xơ trước nhà, thứ mà cha chị Sương trồng từ mùa xuân nào xa lắm. 

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 10.

Quang cảnh trước nhà nữ bệnh nhân ngổn ngang.

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 11.

Gia đình chị Sương vẫn chưa sắm sửa gì cho Tết.

"Nhà em chưa mua bánh kẹo, chưa có bao lì xì, chưa có gì cả. Nhưng Tết này em được về với con là vui lắm rồi" - chị Sương tâm sự. 

Như đã thông tin, tháng 1/2018 sau thời gian chia tay và tự một nuôi con, chị Phạm Thị Ngọc Sương đặt vấn đề ly hôn với chồng để tách hộ khẩu cho bé Bảo Anh đi học. 

Ban đầu người chồng ưng thuận, tuy nhiên khi giáp mặt với chị Sương anh ta lại ngỏ ý muốn quay lại. 

Người vợ bị chồng dùng xăng đốt vì níu kéo tình cảm không thành: Tết này em được về với con rồi - Ảnh 12.

Với người mẹ, được ăn Tết với con đã là một niềm hạnh phúc.

Không được vợ chấp nhận, trong cơn kích động người chồng đã dùng xăng trữ trong nhà tạt và châm lửa đốt khiến vợ bỏng nặng. 

Bản thân "hung thủ" cũng dùng dao tự tử nhưng không thành và bị công an bắt sau đó.

Chia sẻ