Người thương mời đi ăn để cảm ơn mà tôi không đủ dũng khí để đồng ý, tất cả cũng bởi trong quá khứ tôi có lỗi với cô ấy quá nhiều!

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi không ngờ lần đi xem phim đó lại là lần cuối cùng tôi và người thương gặp nhau, để bây giờ vẫn hối hận khôn nguôi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương,

Em năm nay gần 26 tuổi và hiện đã có công việc ổn định. Cách đây 4 năm, em tham gia một phong trào nghệ thuật và gặp được cô ấy. Chúng em từng gặp nhau vài lần nhưng không nói chuyện. Mãi sau em chủ động làm quen trước, chúng em rất hợp tính và vui vẻ nên thân nhau rất nhanh.

Được 1 năm thì chúng em bắt đầu thân thiết hơn và hẹn hò như những cặp đôi. Cùng nhau đi ăn, đi xem phim, nhắn tin quan tâm nhau. Cô ấy từng thổ lộ rằng muốn tìm một người lo được cho cô ấy, còn nếu không lo được thì cô ấy tự sống một mình.

Thêm 1 năm nữa thì cô ấy rủ em về quê cô ấy nhân dịp nhà có giỗ. Mặc dù cô ấy nói em đừng hiểu lầm, cô ấy chỉ xem em là bạn thôi, nhưng em vẫn rất vui và thoải mái. Gia đình cô ấy cũng rất quý em. Nhưng lúc này công việc của em chưa ổn định, công ty gặp khó khăn, em phải làm 13 tiếng mỗi ngày với mức lương 4 triệu. Nên dù rất thích cô ấy, nhưng em chưa dám ngỏ lời bởi bản thân còn chưa lo xong, sao lo được cho cô ấy.

Về lại thành phố được vài ngày thì chúng em đi xem phim với nhau. Nhưng khi về nhà rồi, cô ấy nhắn cho em rằng: "Cuối cùng tui cũng có bạn trai rồi nè". Em biết chắc người đó không phải là mình, chỉ là cô ấy muốn chấm dứt thôi. Tim em lúc đó đau lắm chị ạ! Đau đến co thắt, ngạt thở và em nhận ra mình rất muốn khóc.

Em đã nói với cô ấy rằng mình yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng cô ấy bảo mọi thứ đã quá muộn. Cô ấy cho em rất nhiều cơ hội để nói ra nhưng em đã bỏ lỡ tất cả, cô ấy đã giận em rất nhiều. Trong phút chốc em hiểu ra rằng cô ấy chỉ cần em ở bên cạnh, sống và yêu nhau bằng tình cảm trước. Sự nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội sau. Với cô ấy, em có lỗi nhiều lắm, em cảm giác như mình là kẻ tội đồ không dám gặp cô ấy nữa chị ạ!

Người thương mời đi ăn để cảm ơn mà tôi không đủ dũng khí để đồng ý, tất cả cũng bởi trong quá khứ tôi có lỗi với cô ấy quá nhiều! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Từ đó em lao đầu vào làm việc, ngoài việc chính em còn làm thêm, dạy Anh văn, sửa máy tính và mạng cho các doanh nghiệp. Em cuốn mình vào luồng công việc bận rộn để tạm quên và không suy nghĩ nữa.

Sau đó gần 2 năm, cô ấy gặp sự cố cá nhân cần chuyên viên máy tính để giúp đỡ. Cô ấy tìm đến em. Bất chợt trong em cảm giác bao nhiêu yêu thương xưa cũ ùa về và em đã nhận lời giúp. Em cố gắng giúp suốt 2 tuần với tất cả trách nhiệm và em đã làm tròn nó với lương tâm và cả trái tim của mình.

Cô ấy muốn mời em đi ăn để cảm ơn, nhưng chị ơi em sợ. Em sợ mình không đủ can đảm để gặp cô ấy, để nhớ lại những điều xưa cũ. Trong lòng em mong chờ rằng nếu cô ấy muốn bỏ qua quá khứ và bắt đầu lại, em sẽ bỏ qua mà đến bên cô ấy vì giờ công việc em cũng đã ổn định rồi.

Em vẫn chưa thể mở lòng em ra để đón nhận người khác được. Suốt 2 năm qua em đã không thể cười thật sự được 1 lần nào. Có chăng em chỉ cười ngoài mặt với người khác nhưng cái cười đó nó giả tạo đến mức khiến em lo lắng chị ạ.

Em rất mong được chị chia sẻ cùng em! Em cảm ơn chị! (quang.gl…@gmail.com)

Người thương mời đi ăn để cảm ơn mà tôi không đủ dũng khí để đồng ý, tất cả cũng bởi trong quá khứ tôi có lỗi với cô ấy quá nhiều! - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn,

Đọc những dòng tâm sự của bạn, Hướng Dương cảm nhận được bạn là một chàng trai rất ấm áp và có trách nhiệm. Bạn biết lo lắng cho người khác và trong tương lai Hướng Dương tin rằng bạn sẽ là một người chồng, người cha tốt.

Về bạn gái kia, ngay từ đầu cô ấy đã có cảm tình với bạn nên mới đối xử với bạn như vậy. Là con gái ai cũng mong muốn người yêu, người chồng có thể lo được cho mình nhưng điều kiện kinh tế và vật chất không phải là thứ quan trọng nhất. Cô ấy đã cho bạn nhiều cơ hội để thổ lộ, nhưng vì sự nhút nhát, lo được lo mất, bạn đã bỏ qua.

Nếu lần này duyên số tạo thêm cơ hội cho bạn, thì hãy nắm chặt lấy nó. Nếu bạn còn tình cảm với cô ấy, hãy bắt đầu lại bằng cách trở thành bạn bè để thăm dò xem cảm xúc cô ấy dành cho bạn như thế nào? Cô ấy vẫn độc thân hay đã có người khác rồi?

Trong trường hợp cô ấy vẫn lẻ loi một mình, vậy hãy nói cho cô ấy biết những suy nghĩ và mong ước của bạn. Thẳng thắn thổ lộ lại lòng mình. Nói ra, nếu cô ấy đồng ý thì Hướng Dương xin chúc mừng hai bạn. Còn nếu không thành, thì bản thân bạn cũng sẽ bớt hối tiếc vì ít ra bạn đã cho cô ấy biết bạn còn thương nhiều như thế nào. 2 năm qua bạn đã vì cô ấy mà cố gắng như thế nào.

Hãy mạnh dạn lên bạn nhé, bạn là đàn ông, bạn nên dành quyền chủ động.

Chúc bạn thành công!

Hướng Dương.

Chia sẻ