Người thầy tôi từng mang ơn vì những hành động hào hiệp, lại có thể có những cử chỉ khiếm nhã như thế này sao?

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em nghĩ mình đã bị quấy rối tình dục rồi chị ạ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em chào chị Hướng Dương!

Em 22 tuổi, vừa học xong và đang tìm việc làm, em đang học tiếng Anh ở một lớp học, nhìn vào thì ai cũng nghĩ thầy giáo em là một người hiền và đứng đắn. Em học xong thì thầy giới thiệu đến một nơi mà thầy đang làm.

Ban đầu em cám ơn thầy lắm lắm vì thầy đã tạo cơ hội cho em, nhưng sau này thầy bộc lộ những cử chỉ thân thiết của những người yêu nhau đối với em trong khi thầy đã có gia đình rồi. Thầy có những cử chỉ như cầm tay hoặc sờ soạng lên ngực em khi không có ai.

Người thầy tôi từng mang ơn vì những hành động hào hiệp, lại có thể có những cử chỉ khiếm nhã như thế này sao? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Có lần khi em đang làm việc, thầy rủ em đi chơi. Em chỉ biết vừa cười vừa nói thầy đừng làm như vậy, thầy đã có vợ rồi. Nhưng thầy không nghe nên buộc em phải đứng dậy và bỏ về.

Mới đây em cũng có người yêu rồi em không muốn tiếp tục chứng kiến những chuyện đó nữa. Em phải làm sao để nói cho thầy hiểu? Em mới ra trường nên xin việc rất khó. Em mong anh chị cho em lời khuyên và hành động như thế nào cho đúng, đầu óc em rối bời và lo sợ lắm. Mong nhận được hồi âm sớm nhất từ chị.

Người thầy tôi từng mang ơn vì những hành động hào hiệp, lại có thể có những cử chỉ khiếm nhã như thế này sao? - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Bạn gái thân mến!

Có lẽ bạn mới ra trường, sự va chạm về cuộc sống chưa quá nhiều, đồng thời sự thiếu tự tin với bạn trong công việc cũng khiến cho bạn cảm thấy mình chưa có nhiều cơ hội.

Và cũng chính vì thế việc thầy xin cho mình một công việc khiến cho bạn dễ cảm kích và biết ơn thầy, điều đó là đúng.

Tuy vậy, vấn đề gì cũng cần phải rõ ràng. Mình biết ơn thầy bằng cách làm việc thật tốt và không để bị phàn nàn gì, đó cũng là một cách trả ơn. Tuy vậy, một vài hành động của thầy như tỏ ra gần gũi quá mức, sờ soạng hoặc rủ rê đi chơi riêng, có sự mời mọc thì trong trường hợp này bạn đang bị thầy giáo lạm dụng và quấy rối tình dục.

Việc thầy xin việc cho bạn cũng có thể đã có chủ đích sẵn. Nếu bạn không có thái độ cương quyết hoặc mạnh dạn từ bỏ thì bạn tiếp tục phải chịu những sự quấy rối đó, thậm chí  những hậu quả còn tệ hạihơn nữa. Bạn đã chia sẻ rằng đã nói không với lời mời của thầy, và nói không với các hành động kế tiếp, chứng tỏ bạn đang bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình với những hành động của thầy.

Về điều này, bạn có thể cân nhắc việc có nên nói với bạn trai hay không để có thể tìm sự hỗ trợ từ phía bạn ấy, nếu thực sự bạn ấy là người có thể giúp đỡ và bạn tin tưởng được thì đây cũng là một người mà bạn có thể chia sẻ.

Bạn còn trẻ, và mới ra trường nên cơ hội còn rất nhiều, nếu bạn thực sự cố gắng và nỗ lực cơ hội ở khắp nơi bạn ạ. Hãy tiếp tục trau dồi kiến thức cho tốt để giúp bạn vững vàng và tự tin hơn.

Thân mến! 

Chia sẻ