Người Sài Gòn lặng lẽ xếp hàng chia sẻ nỗi đau cùng nước Pháp sau vụ khủng bố

Hương Thu ,
Chia sẻ

Nhiều bậc cha mẹ cũng dắt theo con nhỏ đến Lãnh sự quán Pháp (TP.HCM) để bày tỏ nỗi đau sau vụ tấn công khủng bố làm 84 người thiệt mạng ở Nice, đúng dịp quốc khánh.

tuongniem2
Từ 10h sáng ngày 16/7, tại Tổng lãnh sự Pháp (cổng đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM) đã có hàng trăm người Việt Nam và bạn bè quốc tế đến để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố làm ít nhất 84 người thiệt mạng tại thành phố Nice (Pháp).

tuongniem9
Để chia sẻ với nỗi đau của các nạn nhân, Tổng lãnh sự quán Pháp bắt đầu mở sổ tang từ 10h.

tuongniem1
"Trong vụ khủng bố ghê rợn ấy, may mắn gia đình tôi an toàn. Nhưng tôi cảm thấy rất buồn vì có rất nhiều gia đình khác đã bị mất đi người thân. Tuy nhiên chúng tôi thấy ấm áp khi người dân sống tại Pháp và người dân Việt Nam đã đến Tổng lãnh sự quán chia buồn", ông mmanuel Ly-Batallan, Tổng lãnh sự Pháp tại Việt Nam bày tỏ.

tuongniem7
Nhiều vòng hoa kính viếng của các cơ quan ban ngành, công ty, cá nhân... ở TP.HCM được gửi đến Tổng lãnh sự Pháp.

tuongniem
Nhiều người dân chọn mặc áo đen khi đến buổi tưởng niệm. 
 
tuongniem3
Chị Biên Thạnh Thanh Trang (quận 10) gắn thêm biểu tượng quốc kì Pháp trước ngực.

tuongniem4
Những lời chia sẻ chân thành được viết trong sổ tang để chia buồn và cảm thông sâu sắc đối với nhân dân Pháp. 

tuongniem8
Ông Nguyễn Vũ Tú (Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM) sắp xếp công việc đến buổi tưởng niệm.

tuongniem12
Chị Văn Quỳnh Nhung (27 tuổi, quận Phú Nhuận) cũng xin nghỉ giờ trưa ở công ty để đến đây. "Mình muốn chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân, với nước Pháp khi họ liên tiếp bị khủng bố thời gian qua", chị Nhung chia sẻ.

tuongniem6
Nhiều người Việt Nam và cả nước ngoài đều mang theo con cái đến buổi tưởng niệm.

tuongniem13
Bé Lê Hoàn Hảo (7 tuổi) cầm bó hoa trắng đến viếng 84 nạn nhân. "Con tự đọc báo nên biết thông tin khủng bố. Hôm nay con cùng cha đến đây để chia sẻ nỗi đau với người dân nước Pháp", Hảo bày tỏ.

tuongniem14
Cô bé Angélique San Cissé (5 tuổi, người Pháp lai Việt) theo mẹ tự quận 9 lên. Angélique tự mang theo bức tranh do chính mình vẽ như một cách hướng về quê nhà.

tuongniem10
Chị Justine Maurer (quốc tịch Hoa Kỳ) chia sẻ trong sổ tang.

tuongniem11
Con gái chị cũng tự tay viết lời tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố.

Chia sẻ