Người phụ nữ thoát chết ngoạn mục nhờ thân hình béo tốt của mình

Linh Lan,
Chia sẻ

Người phụ nữ không thể nào ngờ rằng mình có thể thoát chết ngoạn mục như vậy.

Năm 2006, Jen Sheeran lái xe và bị đâm vào cột đèn giao thông, khiến chân cô bị nghiền nát đến tận xương. Các bác sĩ cho biết, nếu không nhờ thân hình quá khổ đóng vai trò như chiếc túi khí thì có lẽ cả người cô cũng chịu chung số phận.

Không chỉ thế, thoát chết sau vụ tai nạn khiến cô có đủ động lực để giảm cân. Cô đã giảm hơn 150kg và hiện tại đang sở hữu hình thể khỏe mạnh, chỉ khoảng 76 kg. Cô còn tìm được tình yêu của đời mình với người đàn ông quen trên Facebook. 

Sheeran cho biết cô gặp rắc rối với cân nặng của mình từ khi còn nhỏ và càng khó kiểm soát hơn khi bước vào tuổi dậy thì. Mới 12 tuổi cô đã nặng 95 kg, khiến cô chịu đựng không ít sự trêu chọc của bạn bè. Ngày kiểm tra sức khỏe ở trường cấp 3 là một ký ức khó quên khi mọi người đều biết cô nặng tới 120 kg, gấp đôi trọng lượng trung bình của các bạn cùng trang lứa. Cô chia sẻ: “Khi đó tôi chỉ ước mặt đất nứt ra để tôi có chỗ mà chui xuống”. Cân nặng của Sheeran càng lúc càng vượt tầm kiểm soát, đỉnh điểm là khi cha mẹ cô ly hôn.
 
co-gai-thoat-chet-than-ky
Thân hình "quá khổ" của Sheeran khi chưa giảm cân.

Nói về chế độ ăn hàng ngày của mình, cô cho biết mỗi sáng, cô uống một lon sữa lắc giàu chất béo cùng nhiều kem, xi-rô và socola. Bữa trưa cô ăn pizza, hai phần gà rán, tráng miệng bằng sô cô la sữa. Có khi cô ăn thêm bánh mì kẹp năm tấm pho mát lớn cùng cà chua. Bữa tối cô ăn 500 gam mì ống, phủ đầy phô mai với khoai tây chiên, hai con gà cùng nhiều đồ ăn vặt khác rải rác mọi lúc trong ngày.

Chính lối sống không lành mạnh ấy khiến cô bị đột quỵ trong khi ngủ vào năm 2005. Thời điểm đó, cô nặng 203 kg, tạo áp lực quá lớn khiến tim bị hổng, gây ra một cục máu đông. Cô chia sẻ: “Khi tỉnh dậy, tôi đã rất sợ hãi. Tôi cứ cho rằng sau lần này mình sẽ có đủ động lực để giảm cân nhưng vẫn không cách nào làm được. Tôi không thể nào thoát khỏi chứng cuồng ăn của mình”.

thoat-chet-than-ky
Sau khi gặp tai nạn, ngồi trong bệnh viện cô đã tìm được người đàn ông của đời mình qua mạng xã hội Facebook.

Cuộc đời cô chỉ hoàn toàn thay đổi sau vụ tai nạn xảy ra năm 2006. Chiếc xe của cô bị nghiền nát khi đâm vào cột đèn giao thông. Chân cô bị nghiến đến tận xương, nhiều ngón chân bị dập đến mức phải cắt bỏ. Một mảnh vỡ kim loại thậm chí con mắc kẹt trong đầu gối trái. Chính trọng lượng phi thường của cơ thể lại trở thành phao cứu sinh của cô.

Cô đã trải qua 7 ca phẫu thuật và nằm viện 9 tuần. Trong khoảng thời gian đó, các chuyên gia vật lý trị liệu đã giúp đỡ cô hồi phục khả năng đi lại. Sau hai tháng điều trị chuyên sâu, cô đã có thể đứng trong ba giây và được phép ra viện. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, cô đã phải tái nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng.

thoat-chet-than-ky
Sheeran đã giảm cân thành công sau khi trải qua cuộc phẫu thuật dạ dày.

Hồi phục sau ca nhiễm trùng, Sheeran bắt đầu tìm kiếm niềm vui trên Facebook. Chính mạng xã hội đã giúp cô tìm ra người cha tương lai của các con mình, dù không hề quen biết trên thực tế, lại cách nhau vạn dặm. Chính người đàn ông này đã tiếp thêm động lực để tích cực tập luyện, mong muốn được đi lại trên đôi chân mình.

Để chấm dứt sự vật lộn với cân nặng của mình, cô đã trải qua một ca phẫu thuật dạ dày vào năm 2015. Quyết định lớn này đã giúp cô đạt được mục đích dù quá trình xuống cân nhanh chóng khiến da cô bị trùng và nhăn nheo.

thoat-chet-than-ky
Thân hình nhăn nheo, chảy xệ của Sheeran khi đã giảm cân.

Cô chia sẻ: “Giờ đây, khi cơ thể nhẹ nhàng hơn, tôi có thể đi lại thoải mái mà không cần chống nạng. Tôi cũng tham gia tập luyện thể hình 6 ngày mỗi tuần. Trước kia tôi tưởng mình sẽ không thể nào làm được. Tất nhiên tôi cũng buồn vì làn da nhăn nheo chảy xệ của mình nhưng chồng tôi vẫn yêu tôi, bất kể trông tôi thế nào. Tôi chia sẻ câu chuyện này để khiến các bạn hiểu, ngay cả khi đã rơi xuống tận đáy vực sâu, bạn vẫn có thể vực lại tất cả”.

(Nguồn: Daily Mail)
Chia sẻ