Người phụ nữ thẳng tay tát chồng vì thói trăng hoa

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Nếu như Độc Cô Hoàng hậu là người bắt Hoàng đế Dương Kiên nhà Tùy thực hiện chế độ “một vợ một chồng” thì Quách Hoàng hậu là người phụ nữ đầu tiên dám cho chồng là hoàng đế nhà Tống ăn cái tát trời giáng vì thói trăng hoa.

Nổi tiếng là vị vua nhân đức, tiết kiệm thời Bắc Tống và là vị Hoàng đế được cả thiên hạ ngưỡng mộ vì thương dân, thế nhưng Hoàng đế Tống Nhân Tông Triệu Trinh cũng trăng hoa như nhiều vị Hoàng đế khác khi không thể thiếu được hình bóng của các cung tần mỹ nữ.

Do đó, ngay sau khi lên ngôi hoàng đế và trở thành vị hoàng đế thứ 4 của nhà Tống (1022), vị Hoàng đế này đã phong cho Quách thị - người vợ ông lấy từ khi còn là Thái tử lên làm Hoàng hậu.

Vì trong cung có biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ. Chưa kể, trái tim đa tình của Hoàng đế Triệu Trinh cũng chưa bao giờ biết từ chối trước hàng ngàn mỹ nhân xinh đẹp. Do đó, vị hoàng đế này cũng có phần lơ là, lạnh nhạt với người vợ cả của mình. 

Ngược lại, ngoài triều chính, ông dành thời gian vui vẻ với nhiều cung tần mỹ nữ. Trong đó đặc biệt ông vua nổi tiếng tiết kiệm và nhân đức này sủng ái hai mỹ nhân họ Thượng và họ Dương nhất trong cung. 

Khi được người cao nhất triều đình cưng chiều, hai mỹ nhân họ Thượng và họ Dương bắt đầu coi thường và chê bai Quách Hoàng hậu ra gì. Đã thế, hai mỹ nhân này còn thường xuyên nói xấu sau lưng Hoàng hậu với Hoàng đế.

Người phụ nữ thẳng tay tát chồng vì thói trăng hoa 1
Là Hoàng hậu, thấy chồng cưng chiều thái quá 2 mỹ nhân, Quách Hoàng hậu rất tức giận nhưng vẫn cố chịu đựng cho tới khi mắt thấy tai nghe những lời nói xấu mình với đức vua (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện này cũng một ngày đến tai Hoàng hậu. Một mặt, Quách Hoàng hậu rất tức giận khi cho rằng Hoàng đế đã cưng chiều hai mỹ nhân kia thái quá. Chính vì vậy họ mới dám tỏ ra cao ngạo không biết mình là ai và hỗn láo đủ đường. 

Mặt khác, tức giận vậy nhưng với thân thế là vợ Hoàng đế, Quách hoàng hậu có muốn cũng không thể chửi mắng hay có hành động gì quá đáng với Hoàng đế. Bà cố tình ngó lơ đi tất cả và nuốt giận vào bên trong, cố gắng chịu đựng những lời nói xấu sau lưng mình.

Chuyện cứ thế trôi qua như vậy và sẽ chẳng lên tới cao trào cho tới một ngày, vì có việc nên Quách Hoàng hậu phải thân chinh đến cung của Hoàng đế.

Ngay khi vừa đặt chân tới cửa, bà đã nghe thấy tiếng nô đùa vui vẻ của chồng mình cùng với 2 mỹ nhân kia vọng ra từ bên trong. Bước tới gần hơn, Quách Hoàng hậu càng cay cú, tức giận khi chính mắt thấy tai nghe được nghe hai mỹ nhân đẹp người xấu nết ấy đang nói xấu bà với đức vua.

Quá tức giận, máu nóng nổi lên, Quách Hoàng hậu đẩy cửa xông về phía hai cô mỹ nữ bắt quả tang tại trận kẻ đang nói xấu sau lưng mình từ lâu.

Thấy vợ hùng hổ xông vào trong cơn tức giận muốn ăn tươi nuốt sống 2 mỹ nhân của mình, Hoàng đế Triệu Trinh theo phản xạ tự nhiên mới đưa người ra che chở. Điều này càng làm cho Quách Hoàng hậu nổi trận lôi đình.

Quách Hoàng hậu không ngờ rằng, đến Hoàng đế cũng chẳng coi bà ra gì. Dám đứng ra che chở cho 2 mỹ nữ xấu xa kia trước mặt bà. Vì thế, bao uất ức căm giận, bà trút hết vào cái tát trời giáng lên mặt chồng mình - Hoàng đế Triệu Trinh.

Có nằm trong mơ, Hoàng đế Triệu Trinh cũng không ngờ được người vợ cả của mình lại dám đánh chồng bằng cái tát nảy lửa như vậy. Thế nên khi bất ngờ nhận được cái tát trời giáng của vợ, Hoàng đế nhà Tống được một phen choáng váng mặt mày.  

Tính tới thời điểm này, Tống Nhân Tông có lẽ là Hoàng đế duy nhất bị vợ cả cho ăn cái tát trời giáng vì thói trăng hoa. Song tất nhiên, ông không phải là bị vua duy nhất bị “đánh ghen”. Thực tế, trước đó Hoàng đế Dương Kiên nhà Tùy cũng từng bất lực và nhiều phen phải khóc trước những kìm kẹp và các đòn ghen bắt chung thủy một vợ một chồng của vợ.



Người phụ nữ thẳng tay tát chồng vì thói trăng hoa 2
Chia sẻ