Clip

Người phụ nữ dũng cảm chạy thoát khỏi tên bắt cóc đang dí dao vào cổ mình

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng KFC ở thành phố Thiều Quan, Trung Quốc. Một người phụ nữ tỏ ra bình tĩnh tiếp tục uống ly nước của mình dù bị kề dao vào cổ suốt 1g đồng hồ và sau đó dũng cảm chạy thoát khỏi tên bắt cóc khi hắn mất tập trung.

Đối với hầu hết mọi người, bị kẻ bắt cóc kề dao vào cổ là một khoảnh khắc đáng sợ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người phụ nữ trẻ tuổi đã không hề tỏ ra sợ hãi mà vô cùng bình tĩnh dù con dao kề sát cổ cô hơn 1 tiếng đồng hồ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 10h sáng (giờ địa phương), ngày 14/11 tại một cửa hàng KFC ở thành phố Thiều Quan, Trung Quốc. Trong suốt quá trình xảy ra sự việc, người phụ nữ có tên là Li đã bình thản ngồi uống hết cốc nước của mình dù đang bị kề dao vào cổ.

Cảnh sát địa phương đã vội vã đến hiện trường và phong tỏa khu vực, cố gắng nói chuyện với tên bắt cóc trong hơn 1 tiếng đồng hồ để thuyết phục anh ta. 

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, tên bắt cóc dường như đã hết tiền và hắn tiếp cận nạn nhân để mong có thể lấy một ít tiền mặt. Tuy nhiên, cô gái mạnh mẽ từ chối đưa ví cho người đàn ông vì thế tên bắt cóc này để dí dao vào cổ cô đe dọa.

Theo các nhân viên, người đàn ông này đã sống trong một khách sạn gần đó trong nhiều ngày và uống rất nhiều rượu. Cô Li nói với các phóng viên rằng: “Ông ta nhìn thấy tôi, rồi sau đó ông ta bước đến và đặt con dao vào cổ tôi. Tôi đang mặc một chiếc áo có cổ nên tôi không bị thương. Ngay khi tôi hét lên đau đớn, ông ấy nới lỏng dao một chút. Vì vậy tôi tin rằng ông ấy thực sự sẽ không làm tổn thương tôi”.

cứu tin 1
Cô Li bình tĩnh uống nước trong khi đang bị kẻ bắt cóc kề dao vào cổ.

cứu tin 2
Cô Li hoàn toàn tỏ ra bình thường, không hề sợ hãi trước tên bắt cóc.

Trong khi cảnh sát đang cố gắng thuyết phục kẻ bắt cóc hãy thả cao dao xuống thì cô Li hoàn toàn bình tĩnh. Người đang ông, đang mặc chiếc áo khoác màu đỏ không nói gì nhiều ngoại trừ một vài lời kể về vợ mình.

Cô Li đã mời tên bắt cóc uống nước của cô. Trong giây phút anh ta uống nước và đặt con dao xuống, cô Li nhanh chóng chớp lấy thời cơ, bỏ chạy trốn thoát khỏi tên bắt cóc.

Cô nói: “Cảnh sát đã mời ông ta uống nước nhưng ông ấy từ chối. Sau đó tôi mời ông ta uống chai nước của tôi. Khi ông ấy đang cố gắng mở nắp chai, tôi đẩy ông ta ra và chạy thoát”.

chạy trốn
Sau khi nhanh trí mời tên bắt cóc uống nước, cô Li nhanh chóng chạy thoát được.

bắt giữ
Tên bắt cóc cuối cùng cũng bị cảnh sát bắt giữ.

Ngay sau khi cô chạt thoát khỏi kẻ bắt cóc, cảnh sát đã xông vào và kiểm soát tình hình. Clip ghi lại sự việc trên đã đưa chia sẻ nhanh chóng trên mạng và thu hút được nhiều sự chú ý.

Mọi người ca ngợi cô Li là “con tin dũng cảm nhất”. Còn người đàn ông giấu tên hiện đang được cảnh sát thẩm vấn. 

Clip ghi lại sự việc.
Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ