Người phụ nữ để con ở quê, tuyệt vọng vào Sài Gòn nuôi “chồng hờ” gặp nạn ngoài đảo xa với viện phí cao ngất

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hay tin người đàn ông gặp nạn khi đang đánh bắt ở Trường Sa, cô vợ không làm hôn thú vội vã gởi hai con cho bà ngoại, lặn lội vào Sài Gòn nuôi anh dù biết vừa rước vào thân một gánh nặng ngàn cân.

TS.BS Bạch Thanh Thuỷ, Chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện (BV) Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, hơn một tháng nay khoa vẫn đang điều trị cho ông Lê Hữu Cường (51 tuổi, ngư dân ở Khánh Hoà) nạn nhân được trực thăng đưa từ bệnh xá đảo Sơn Ca (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vào đất liền.

Người phụ nữ để con ở quê, tuyệt vọng vào Sài Gòn nuôi “chồng hờ” gặp nạn ngoài đảo xa vì viện phí cao ngất  - Ảnh 1.

BS Bạch Thanh Thủy thông tin ca bệnh.

Người đàn ông gặp nạn khi bám đảo xa, giữ chủ quyền Tổ quốc

Trước đó vào tháng 8/2018, khi đang khai thác hải sản cách đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) 75 hải lý, ông Cường bị trượt chân, đập đầu xuống sàn tàu bất tỉnh. Thuyền viên tàu cá QNg 95122 TS được các BS quân y của đảo Sơn Ca đưa về cấp cứu.

Trước tình trạng chấn thương nặng, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng cùng tổ cấp cứu, BV 175 lên trực thăng ra khơi đưa nạn nhân về đất liền điều trị.

Người phụ nữ để con ở quê, tuyệt vọng vào Sài Gòn nuôi “chồng hờ” gặp nạn ngoài đảo xa vì viện phí cao ngất  - Ảnh 2.

Trực thăng đưa ngư dân gặp nạn từ đảo xa về đất liền chữa trị.

Tại BV, bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não, kèm theo có huyết khối tĩnh mạch ở nội sọ.

Người phụ nữ để con ở quê, tuyệt vọng vào Sài Gòn nuôi “chồng hờ” gặp nạn ngoài đảo xa vì viện phí cao ngất  - Ảnh 3.

Anh Cường đã điều trị tại BV 175 hơn một tháng.

"Bệnh nhân lúc vào rất nặng, hôn mê, liệt nửa người bên phải. Ekip điều trị đã làm tất cả những biện pháp tiên tiến nhất để chẩn đoán ra bệnh, dốc toàn lực điều trị bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch, giữ được tính mạng. Tuy nhiên tình trạng liệt nửa người chưa hồi phục, túi phình động mạch não chưa giải quyết được, cơ thể gầy gò suy kiệt. Ngoài bệnh lý não, bệnh nhân còn bị thêm chứng viêm phổi" – BS Thủy thông tin.

Người phụ nữ để con ở quê, tuyệt vọng vào Sài Gòn nuôi “chồng hờ” gặp nạn ngoài đảo xa vì viện phí cao ngất  - Ảnh 4.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân chấn thương rất nặng.

Thời gian điều trị kéo dài nên dù được BV hỗ trợ hết mức, viện phí của ngư dân đã lên đến hơn 130 triệu đồng. Đến nay, người đàn ông vẫn chưa chi trả đồng nào.

Người phụ nữ để con ở quê, tuyệt vọng vào Sài Gòn nuôi “chồng hờ” gặp nạn ngoài đảo xa vì viện phí cao ngất  - Ảnh 5.

Chị Thúy từ quê vào nuôi anh Cường ngay khi nghe tin.

BS Thủy thông tin thêm, sắp tới bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị phục hồi chức năng, nhưng để tiến hành can thiệp mạch nút túi phình sẽ tốn khoảng 100 triệu đồng nữa. Nếu không giải quyết thì một khi để túi phình vỡ lại, bệnh nhân có khả năng sẽ tử vong.

Bác sĩ cho biết về bệnh tình và hoàn cảnh khó khăn của người ngư dân.

"Em chỉ mong anh ấy sống sót trở về nuôi con"

Đang phụ hồ nuôi 2 con nhỏ ở quê, chị Nguyễn Thị Thúy (38 tuổi) nghe hàng xóm báo tin "chồng" chị gặp nạn, hình ảnh đăng trên báo. Đó cũng là thông tin duy nhất mà nhiều tháng  rồi, chị mới nhận được về anh.

Người phụ nữ để con ở quê, tuyệt vọng vào Sài Gòn nuôi “chồng hờ” gặp nạn ngoài đảo xa vì viện phí cao ngất  - Ảnh 7.

Người đàn bà cho biết cuộc sống gia đình hiện rất bấp bênh.

Nhìn người chồng chưa nói được đang nằm trên giường bệnh, chị kể hai người đến với nhau tự nguyện lúc hạnh phúc lỡ làng. Họ không làm hôn thú, sống chung và có với nhau một đứa con. Hơn 1 năm nay vì cuộc sống quá khó khăn, anh Cường chia tay chị dong ruổi trên những chiếc tàu đánh cá rất xa đất liền.

Người phụ nữ để con ở quê, tuyệt vọng vào Sài Gòn nuôi “chồng hờ” gặp nạn ngoài đảo xa vì viện phí cao ngất  - Ảnh 8.

Anh Cường vẫn chưa nói được và còn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Anh đi, không hứa hẹn gì chuyện tương lai. Một tháng, hai tháng, hơn 10 tháng không thấy người đàn ông liên lạc gì, đã có lúc chị Thúy nghĩ mọi thứ giữa hai người đã cắt đứt. Liên kết duy nhất của hai người là đứa con.

Người phụ nữ để con ở quê, tuyệt vọng vào Sài Gòn nuôi “chồng hờ” gặp nạn ngoài đảo xa vì viện phí cao ngất  - Ảnh 9.

Người phụ nữ tự nguyện chăm sóc cho anh Cường dù không có hôn thú.

Vậy mà khi biết anh gặp nạn, chị không suy nghĩ gì nhiều. Để con lại cho bà ngoại, người đàn bà khăn gói vào Nam, một mình chăm sóc chồng trong viện mà không nề hà bất cứ chuyện gì.

"Hồi đó cuộc sống gia đình quá khó khăn, em ước sau được đổi đời. Còn giờ chỉ mong anh ấy chóng khỏe lại để cùng em về quê nuôi con. Các con còn nhỏ quá…" – chị Thúy cho biết.

Người phụ nữ để con ở quê, tuyệt vọng vào Sài Gòn nuôi “chồng hờ” gặp nạn ngoài đảo xa vì viện phí cao ngất  - Ảnh 10.

Chị Thúy chỉ mong anh Cường mau khỏ để cùng về quê nuôi con.

Người đàn bà lại lặng lẽ nhìn vào mắt chồng. Anh Thịnh dường như nhận ra điều gì, miệng ú ớ những từ không rõ. Nếu không có sự chung tay của mọi người, ngày người ngư dân cùng chị Thúy về quê gặp lại các con, chắc sẽ còn xa lắm...

Mọi ủng hộ cho bệnh nhân, quý độc giả vui lòng liên hệ Thiếu tá Trần Xuân Đoán, Phòng CTXH, Bệnh viện Quân y 175. SĐT: 0933733212.

Hoặc chuyển về số tài khoản 2011100038004, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bắc Sài Gòn. Khi chuyển ghi rõ nội dung: Ủng hộ bệnh nhân Lê Hữu Cường, khoa Nội thần kinh, BV Quân y 175.

Xin chân thành cảm ơn.

Chia sẻ