Người phụ nữ 26 năm không có kinh nguyệt, có thai mà không biết

Linh Lan,
Chia sẻ

Câu chuyện vô cùng ly kỳ của người phụ nữ này được coi như là "phép màu" trong cuộc sống.

Alison Dent, 43 tuổi đến từ Darlington, quận Durham, Anh đã vô cùng bất ngờ khi biết tin mình có thai trong khi tưởng rằng đó là hội chứng kích thích ruột. Điều đáng ngạc nhiên hơn, cô đã không có kinh nguyệt suốt 26 năm sau khi phẫu thuật cắt bỏ một phần tử cung.
 
nguoi-phu-nu-co-thai-ma-khong-biet
Alison bất ngờ mang thai sau 26 năm không có kinh nguyệt.

Năm 20 tuổi, Alison phải trải qua một ca phẫu thuật để loại bỏ cổ tử cung. Chu kì kinh nguyệt của cô cũng ngưng lại tại đó. Dù đã có một cô con gái là Kylie với người chồng trước nhưng cô và người bạn đời hiện tại Robert lại không thể có con riêng. Cô chia sẻ: “Tôi thấy rất áy náy với Robert nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi gạt bỏ giấc mơ của mình để giành hết tình thương cho Kylie”.
 
nguoi-phu-nu-co-thai-ma-khong-biet
Khi thấy có triệu chứng lạ, cô tưởng rằng mình bị chứng kích thích ruột.

Đầu năm 2013, Alison được tin mình sẽ lên chức bà khi cô con gái Kylie thông báo đã mang thai. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, cô cảm thấy có những triệu chứng bất thường trong cơ thể như đau bụng, đầy hơi. Dù đã uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ nhưng những triệu chứng trên không hề có dấu hiệu suy giảm, thậm chí còn nặng hơn. Bụng cô lớn dần, mắt cá chân sưng to, ngực cũng lớn hơn và đau. Cô cảm thấy có gì đó chuyển động trong bụng mình. Sau một thời gian thuốc không phát huy tác dụng, cô trở lại khám một lần nữa.
 
nguoi-phu-nu-co-thai-ma-khong-biet
Hình ảnh siêu âm khi Alison mang thai ở tuần thứ 8.

Tháng 7/ 2013, Kylie sinh cô con gái đầu lòng. Nhưng Alison không thể tận hưởng niềm vui có cháu ngoại một cách trọn vẹn khi bụng cô càng lúc càng to lên, khiến cô lo sợ về tình trạng sức khỏe của mình. Tháng 10, cô buộc phải nhập viện sau một cơn đau bụng, nhưng ngạc nhiên thay, nữ y tá nói rằng phải đưa cô đến nhà hộ sinh.

nguoi-phu-nu-co-thai-ma-khong-biet
Khi chuẩn bị tinh thần nhận tin xấu, Alison lại bàng hoàng được biết mình có thai.

Alison chia sẻ về phút giây bàng hoàng đó: “Tôi đã vô cùng kinh ngạc và giải thích với cô ấy rằng giờ tôi đã làm bà ngoại. Tôi không thể có con vì đã 26 năm nay tôi chưa có kinh nguyệt một lần nào”. Sau nhiều thủ tục xét nghiệm, bác sĩ thông báo tin dữ: ông lo rằng đó là một u nang. Alison trở về trong tâm trạng hoang mang lo sợ vì bác sĩ vẫn chưa thể xác định cô có bị ung thư hay không.
 
nguoi-phu-nu-co-thai-ma-khong-biet
Chỉ trong vài tháng, cô đồng thời trở thành mẹ và bà ngoại.

Tuy nhiên, khi trở lại vào ngày hôm sau để chụp chiếu kỹ lưỡng, cô đón nhận tin tức động trời hơn: cô đã có thai. “Làm sao tôi có thai được? Chuyện này thật vô lý. Chắc chắn có sự nhầm lẫn trong kết quả xét nghiệm”. Tuy nhiên, các y tá khẳng định em bé trong bụng cô đã được 8 tuần tuổi.
 
nguoi-phu-nu-co-thai-ma-khong-biet
Câu chuyện của Alison có thể xem là phép màu trong cuộc sống thực.

Alison hoàn toàn sững sờ trước thông tin đó. Cô gọi điện báo tin cho chồng Robert của mình. Ban đầu anh tưởng rằng cô đang nói đùa. Chia sẻ về khoảng khắc khó quên đó, cặp đôi cho biết: “Tất nhiên tôi mong sẽ không phải nhận tin xấu, nhưng mang thai là chuyện vượt quá mọi kỳ vọng, tôi không thể tin nổi”.

Tháng 12 năm 2013, cậu con trai Bobby Charles chào đời, chỉ năm tháng sau khi Alison có cháu gái. Khi đang chuẩn bị tinh thần nhận tin mình sắp chết, cô lại trở thành mẹ và bà ngoại chỉ trong vài tháng. Câu chuyện này có thể xem là một phép màu trong cuộc sống thực.

(Nguồn: Daily Mail)
Chia sẻ