"Người phán xử": Phan Hải bị Thế Chột bắn, có nguy cơ trở thành "phế nhân"

Cris Beo,
Chia sẻ

Sau khi bị Thế Chột bắt giữ, Phan Hải bị ông ta dùng súng bắn vào vai trái. Dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng vết thương quá nghiêm trọng khiến cho cánh tay Phan Hải có thể sẽ bị tàn phế suốt đời.

Tập 39 Người phán xử lên sóng tối 3/8 tiếp tục với những tình tiết kịch tính đầy hấp dẫn. Sau khi kế hoạch ám sát Phan Hải (Việt Anh) thất bại, Thế Chột (Chu Hùng) nổi trận lôi đình. Nhân cơ hội bắt được Kính Trắng, Thế Chột đã gọi luôn cả Phan Hải tới. Với tính hiếu thắng, Phan Hải đến một mình và rơi vào cái bẫy mà Thế Chột dựng sẵn. Trong lúc giằng co, Thế Chột nổ súng bắn vào vai Phan Hải. Lão ta muốn mượn tay Kính Trắng giết Phan Hải để trả thù Phan Thị nhưng Phan Quân (NSND Hoàng Dũng), Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) và Bảo Ngậu (Bảo Anh) đã đến giải cứu kịp thời.

Người phán xử: Phan Hải bị Thế Chột bắn, có nguy cơ trở thành phế nhân - Ảnh 1.

Phan Hải bị Thế Chột bắn trúng vai trái. May mắn Phan Quân và mọi người đến giải cứu kịp thời.

Vết thương ở vai của Phan Hải bắt buộc anh phải nhập viện và phẫu thuật gấp. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, bác sĩ đã chẩn đoán cánh tay của Phan Hải có thể sẽ bị tàn phế vĩnh viễn. Mọi người đều ngỡ ngàng khi nghe điều này. Diễm My (Đan Lê) sau khi biết chuyện cũng dẫn con trai đến thăm Phan Hải. Giữa cơn mơ màng, Phan Hải lờ mờ nhận ra vợ và con trai sau đó bất tỉnh.

Người phán xử: Phan Hải bị Thế Chột bắn, có nguy cơ trở thành phế nhân - Ảnh 2.

Phan Hải bị thương nặng đến mức phải phẫu thuật. Bác sĩ chẩn đoán tay trái anh có thể sẽ bị tàn phế suốt đời.

Người phán xử: Phan Hải bị Thế Chột bắn, có nguy cơ trở thành phế nhân - Ảnh 3.

Diễm My dẫn con trai đến bệnh viện thăm Phan Hải.

Trong lúc ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ Phan Hải phẫu thuật, Lương Bổng đã ngủ thiếp đi. Trong mơ, ông gặp lại A Lý. A Lý trách ông vì đã bắn hắn dù trước đó hắn là người cứu sống ông một mạng. Bất thình lình, A Lý cầm súng chĩa vào ông và bóp cò khiến Lương Bổng giật mình choàng tỉnh và gào lên: "A Lý". Phan Quân chứng kiến chuyện này, nghĩ rằng Lương Bổng đã quá mệt mỏi nên bảo ông về nghỉ ngơi. Qua việc này, có thể thấy Lương Bổng vẫn còn thấy có lỗi khi tự mình giết chết một người đàn em thân cận mà ông rất quý. Sau vụ việc này, Lương Bổng cũng xin phép Phan Quân được nghỉ phép một vài hôm.

Người phán xử: Phan Hải bị Thế Chột bắn, có nguy cơ trở thành phế nhân - Ảnh 4.

Lương Bổng vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã giết A Lý.

Người phán xử: Phan Hải bị Thế Chột bắn, có nguy cơ trở thành phế nhân - Ảnh 5.

Ông thậm chí còn nằm mơ thấy mình bị A Lý chĩa súng vào người.

Lần nữa bị Phan Quân phá vỡ kế hoạch, Thế Chột rơi vào thế nguy kịch khi cả người lẫn hàng đều mất sạch. Nhưng ông vẫn không quên người con trai thất lạc của mình là Lê Thành. Bỏ qua lo lắng về việc bị mất hàng, ông liên lạc và hẹn Lê Thành (Hồng Đăng) ra gặp mặt. Cuộc nói chuyện điện thoại giữa 2 người vô tình bị Phan Sơn nghe thấy, ông nghi ngờ khi nghe Lê Thành gọi ai đó trong điện thoại là bố nên đã bám theo anh. Đến nơi, phát hiện ra Lê Thành gặp mặt Thế Chột, Phan Sơn đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 người.

Người phán xử: Phan Hải bị Thế Chột bắn, có nguy cơ trở thành phế nhân - Ảnh 6.

Lê Thành gọi Thế Chột là bố.

Phan Sơn đã phát hiện ra việc Lê Thành gặp gỡ Thế Chột, liệu ông ta có báo lại cho Phan Quân hay không? Và khi Phan Quân biết được thì ông trùm sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Những diễn biến tiếp theo sẽ được tiết lộ trong tập 40 Người phán xử lên sóng ngày 9/8.

Người phán xử: Phan Hải bị Thế Chột bắn, có nguy cơ trở thành phế nhân - Ảnh 7.

Cuộc gặp gỡ và nói chuyện của Lê Thành và Thế Chột đã bị Phan Sơn bắt gặp.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Người phán xử: Phan Hải bị Thế Chột bắn, có nguy cơ trở thành phế nhân - Ảnh 9.

Chia sẻ