Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: "Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên"

Văn Tiên,
Chia sẻ

Biết mình bị suy thận mạn giai đoạn 3, chị Huệ vẫn cố giữ thai nhi, nguyện hi sinh tính mạng để con gái được chào đời. Sau khi sinh con, khuôn mặt chị Huệ bị biến dạng, được sự giúp đỡ của mọi người, chị Huệ sẽ tiến hành phẫu thuật để duy trì sự sống.

Đó là câu chuyện đẫm nước mắt của chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1987, ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) mà chúng tôi đã đăng tải trước đó qua bài viết: "Bị suy thận nhưng vẫn cố giữ thai nhi, người mẹ bị biến dạng khuôn mặt, chấp nhận chết để con gái nhỏ được chào đời".

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 1.

Sức khỏe chị Huệ ngày một yếu đi, cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 2.

Kể từ lúc sinh con gái, chiều cao của chị Huệ giảm đi 30cm.

Trao đổi với chúng tôi ngày 22/4, chị Huệ cho biết những ngày qua, chị nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ ủng hộ của hàng trăm độc giả. Hiện chị Huệ đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.

"Giờ bệnh tình của chị suy thận giai đoạn cuối rồi, không biết sẽ còn sống được bao lâu nữa. Các bác sĩ nói phải phẫu thuật vì nếu không mổ thì khuôn mặt ngày càng biến dạng nhiều hơn, sau này ăn uống cũng không được, thở cũng không và nguy cơ chết nhanh rất cao. Nhưng...", nói đến đây, chị Huệ nghẹn lời.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 3.

Trong suốt 3 năm qua, người chồng luôn là chỗ dựa vững chắc cho chị Huệ.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 4.

Chị lo sợ về ca phẫu thuật sắp tới, chị muốn sống nhiều hơn để nhìn thấy bé Linh được lớn lên.

"Nếu phẫu thuật thì rủi ro cũng rất cao, không mổ cũng không được mà mổ cũng không xong. Chị đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, đã mấy lần chết hụt nên không còn sợ nữa. Chỉ buồn là những ngày tháng ít ỏi còn lại, chị muốn được sống nhiều hơn để nhìn con gái được lớn lên", chị Huệ rớt nước mắt. 

Ngồi một góc trong trong quán cà phê nhỏ gần bệnh viện Chợ Rẫy, chốc chốc chị Huệ lại đưa đôi tay gầy yếu của mình sờ lên khuôn mặt biến dạng, suốt 3 năm qua, việc ra vào bệnh viện để chạy thận đã trở nên quen thuộc với chị. 

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 5.

Hình ảnh chị Huệ trước khi bị suy thận giai đoạn cuối.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 6.

Anh Hòa luôn ở bên chăm sóc cho chị Huệ.

Chị Huệ cho biết, sau khi sinh bé La Ngọc Linh (6 tuổi), bệnh suy thận của chị ngày một nặng, chuyển sang giai đoạn cuối khiến cơ thể bị rút xuống còn hơn 120cm, khuôn mặt cũng bị biến dạng hoàn toàn. Mặc dù vậy, chị vẫn chưa bao giờ hối hận vì quyết định giữ lại bé Linh, chấp nhận đánh đổi tính mạng để con gái được chào đời vào 6 năm trước.

"Lúc chị mang thai Linh, chị bị suy thận mạn giai đoạn 3, bác sĩ bảo giữ cái thai lại sẽ rất nguy hiểm nhưng mà lúc đó, trong đầu chị chỉ có suy nghĩ duy nhất, dù có chết chị cũng muốn được sinh con ra, được làm mẹ, muốn được chăm sóc bế bồng con như bao người phụ nữ khác", chị Huệ tâm sự.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 7.

Vì để bé Linh được chào đời, chị Huệ chấp nhận hi sinh cả tính mạng của mình.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 8.

Chị Huệ cho biết, sự động viên, ủng hộ của rất nhiều người đã tiếp thêm sức mạnh để chị chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Theo chị Huệ, người chị gái của chị cũng bị suy thận, lại không lập gia đình nên khi biết bản thân mang thai, trong đầu chị chỉ có một ý nghĩ duy nhất, bằng mọi giá chị nhất định phải sinh con. "Lúc đầu, chồng em có cản nhưng thấy em quyết tâm quá, anh ấy cũng chiều theo. Cái khát khao làm mẹ của em nó lớn lắm, có chết em cũng mãn nguyện", chị Huệ xúc động nói.

Ngồi kế bên chị Huệ, anh Hòa nghẹn ngào cho biết hơn 2 năm nay, sức khỏe vợ anh ngày một yếu đi, nhiều lúc bị hôn mê khiến anh lo sợ. Nhìn vợ ngày một tiều tụy, chân tay co quắp, anh Hòa không biết cách nào để cứu chữa, duy trì mạng sống cho vợ mình.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 9.

Hiện chị Huệ đang ở Chợ Rẫy để chờ được phẫu thuật, duy trì sự sống.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 10.

Anh Hòa cũng lo lắng khi đang ở tình thế để vợ mình một lần nữa đánh cược với tử thần.

"Nay anh đưa vợ anh lên TP.HCM để các bác sĩ khám, hi vọng sẽ giúp vợ anh có sức khỏe được tốt hơn. Các bác sĩ dự định sẽ tiến hành phẫu thuật để duy trì mạng sống cho chị Huệ, anh lo quá. Mấy hôm nay mọi người cũng gọi điện cho anh chị để an ủi, động viên, anh chị cảm ơn mọi người nhiều lắm", anh Hòa nói.

Theo chị Huệ, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà chị có được cơ hội chạy chữa, kéo dài sự sống cũng như chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Xúc động trước sự giúp đỡ của mọi người, chị Huệ rưng rưng nước mắt: "Chị không nghĩ mọi người lại quan tâm gia đình chị đến vậy. Nhiều người bạn, họ hàng xa cũng gọi điện, nhắn tin an ủi, nó tiếp thêm cho chị động lực để chị chiến đấu tiếp. Giờ sống được bên chồng con ngày nào, chị mừng ngày đó".

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 11.

Chị Huệ luôn hạnh phúc khi nói về gia đình nhỏ của mình.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 12.

Dù biết mắc bệnh suy thận, chị Huệ vẫn chấp nhận giữ thai nhi rồi sinh con. Khi bé Linh được 3 tuổi cũng là lúc khuôn mặt chị dần dần bị biến dạng.

Nói về đứa con gái của mình, chị Huệ tự hào: "Con bé không có sợ chị, chị xấu xí thế này, khuôn mặt lại biến dạng mà con vẫn quấn quýt bên cạnh. Ai hỏi con bé mẹ thế nào nó cũng bảo mẹ nó rất đẹp, mẹ với bố nó là đẹp nhất. Chị vui lắm, mọi người nói gì chị cũng không quan tâm, chỉ cần chồng và con chị bên cạnh, chị đã mãn nguyện rồi".

Hiện tại, chị Huệ đang ở bệnh viện Chợ Rẫy để chờ các bác sĩ hội chẩn, xem tình hình sức khỏe để phẫu thuật nhằm duy trì sự sống cho chị. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị Huệ, mong chị mạnh mẽ để vượt qua, chiến đấu với căn bệnh quái ác này để sống thật lâu bên gia đình của mình.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 13.

Anh Hòa và chị Linh lo lắng về ca phẫu thuật sắp tới.

Người mẹ suy thận chấp nhận chết, bị biến dạng khuôn mặt để sinh con: Em muốn sống tiếp để nhìn con gái lớn lên - Ảnh 14.

Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị Huệ để giúp chị sống lâu hơn với đứa con gái nhỏ của mình.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc gần xa đã quan tâm, giúp đỡ một số tiền lớn để chị Huệ và gia đình vững bước trong cuộc sống.



Chia sẻ