Người mẹ mang di ảnh con gái đi phượt khắp nơi

,
Chia sẻ

Sau khi con gái qua đời bất ngờ vì tai nạn giao thông, chị Xuân đã mang di ảnh con đi khắp nơi. Câu chuyện của chị khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

“Tôi 38 tuổi, có một lý do tôi tìm đến phượt. Tôi có tâm nguyện khi các con lớn sẽ cho các con đi phượt để biết đây đó và tự lập. Không may con gái tôi bị tai nạn mất cách đây 5 tháng. Từ đó tôi buồn, hay đi lang thang mang theo ảnh của con, coi như một phần thực hiện tâm nguyện. Lý do như vậy có chính đáng không?”.

Đó là dòng chia sẻ của chị Vũ Thị Xuân (38 tuổi, đến từ Lê Chân, Hải Phòng) trên diễn đàn dành cho những người thích xê dịch.

Nguoi me mang di anh con gai di phuot khap noi hinh anh 1

Dòng chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi đăng tải khoảnh khắc đặt di ảnh con gái trên đỉnh Fansipan, rất nhiều người đã chia buồn sâu sắc và ủng hộ quyết định của chị Xuân.

“Cố lên chị, nỗi đau nào cũng sẽ qua. Em từng bị một cú sốc giống chị cách đây nhiều năm trước. Em cứ nghĩ mình không chịu nổi nhưng cuộc sống vẫn cứ nối tiếp. Chúc chị luôn gặp nhiều may mắn”, thành viên Minh Huy bày tỏ.

"Biết rằng không có gì quý hơn tình cảm cha mẹ dành cho con cái và mất mát này sẽ không bao giờ quên được. Nhưng chị hãy biến đau thương thành sức mạnh, cố gắng sống thật vui vẻ. Chúc chị khoẻ mạnh và đi được nhiều nơi. Em tin con gái chị luôn đồng hành cùng mẹ trên những quãng đường", Phạm Đức Anh viết.

Chia sẻ với Zing.vn , chị Xuân cho hay, con gái chị là Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 2001, học sinh lớp 9 trường THCS An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Ngày 15/3 vừa qua, Linh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi đang đi chùa cùng bạn bè.

Nguoi me mang di anh con gai di phuot khap noi hinh anh 2

Con gái chị Xuân ngoan ngoãn, xinh xắn và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: NVCC.

Nhắc lại nỗi đau là điều không ai mong muốn nhưng ở người mẹ này vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ, kiên cường. Chị Xuân tâm sự, mọi việc đã qua, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Chị luôn tự hào vì con gái của mình.

"Con yêu, mẹ sẽ sống với ý nghĩ con muốn đến nơi mà con cho là thiên đường. Nhưng nếu con cảm nhận được tình yêu và nỗi đau của mẹ, nhất định con sẽ trở về bên mẹ. Mẹ luôn tự hào về con", chị Xuân nhớ về Linh khi nhận điểm tổng kết học kỳ I của con xếp vị trí nhất khối.

Hiện tại, chị Xuân muốn đi phượt khắp nơi để thực hiện tâm nguyện còn dở của hai mẹ con. Người mẹ 38 tuổi này mang theo di ảnh Thuỳ Linh trong mỗi hành trình với ý nghĩ con gái luôn bên cạnh. Chị từng đi qua những ngôi chùa ở Quảng Ninh, những bản làng tại vùng cao Tây Bắc và tiếp tục dừng chân tại nhiều điểm khác.

“Tôi là một người mẹ và tôi hiểu nỗi đau của bạn nhiều như nào khi mất đi con gái. Tôi cũng từng như vậy, không muốn sống nữa. Nhưng với ý nghĩ con luôn ở bên và mong muốn mình được vui vẻ, hạnh phúc hơn, tôi đã vượt qua nỗi đau tận cùng ấy. Cố gắng lên bạn nhé!”, chị Yến (36 tuổi, Hưng Yên) chia sẻ khi vô tình biết được câu chuyện của chị Vũ Thị Xuân.

Theo Zing.vn

Chia sẻ