Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: "Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng!"

TOÀN NGUYỄN,
Chia sẻ

Người ta bảo sướng như heo là có thật mọi người ạ! Chú heo tên Ục Ục được cô Nga chăm sóc cẩn thận như chăm một đứa trẻ, cô nói vui rằng vì nhà toàn "giống đực" nên cô xem Ục Ục như con gái út của mình.

Con trai lớn cô Nga đùa:

- Con gái út của mẹ đói rồi kìa, lấy đồ cho nó ăn kìa mẹ!

Cô Nga lắc tay: 

- Thôi thôi, nó đang giảm cân, con gái con đứa mập quá chừng rồi!

Cả nhà ai cũng buồn cười, vì đúng là bây giờ con Ục Ục nó mập đến nỗi đi cũng khó khăn. Kể ra cũng ngộ, người ta nuôi heo chỉ mong càng mập càng tốt, còn nhà cô Nga nuôi heo chỉ sợ nó bị... béo phì. 

Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng! - Ảnh 1.

Cô Nga và chú thú cưng đặc biệt của mình.

"Lúc mua lựa con nhỏ nhất để nuôi, ai dè mới 1 năm nó bự tổ chảng"

Chú thú cưng "nhỏ xinh" của cô Nga "bé" thôi, chỉ tầm đâu hơn 100kg. Nó được cô đặt cho cái tên là Ục Ục, bữa có hỏi tại sao cô đặt tên đó, cô cười ha hả: "Chớ biết đặt tên gì nữa bây giờ con! Ừ cũng phải, đó giờ người ta nuôi chó, nuôi mèo đặt tên là Mimi, Lulu, Kiki... chớ heo biết đặt tên gì giời".

Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng! - Ảnh 2.

Ục Ục đã được 16 tháng tuổi.

Ca này khó, mà hình như cả cái quận Thủ Đức này chắc chỉ có một mình nhà cô Nga là nuôi heo làm thú cưng. Kể ra cái duyên cũng thú vị, cô Nga tâm sự: "Bữa đó cô đi chợ đầu mối mua đồ, đi ngang thì thấy người ta bán mấy con heo con. Nhìn thì thích vậy chứ không ghé lại mua. Cái tự nhiên đi một đoạn, xa lắm đó con, cô suy nghĩ mấy đứa nhỏ ở nhà cũng khoái nuôi heo, hay quay lại mua con heo về cho mấy đứa nhỏ vui. Vậy là cô quay đầu xe lại".

Cô kể tiếp: "Người ta nói đó là heo mọi, thì cô tin nó là heo mọi thôi, ráng lựa con nào nhỏ nhứt đem về nuôi, mà ai dè mới hơn một năm mà bả bự tổ chảng, chịu thấu không" - cô cười.

Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng! - Ảnh 3.

Mỗi ngày cô chỉ cho Ục Ục ăn 1 bữa để em không bị béo phì.

Mà thiệt, cũng ăn như người ta, chơi như người ta mà chỉ mới 16 tháng Ục Ục đã tăng vọt từ 3kg lên 100kg, ngoạn mục. Cô Nga bảo hồi còn nhỏ Ục Ục lanh lợi lắm, nó hay chạy đi chơi cùng với Suri (chú chó của cô Nga nuôi). Suri chạy trước Ục Ục chạy sau, như đôi bạn thân, và dù có đi chơi ở đâu xa thì tối vẫn nhớ đường về nhà. 

Cô bạn heo còn học theo Suri cách đi vệ sinh văn minh, không phóng uế bừa bãi trong nhà, biết nhún nhảy theo điệu nhạc khiến mẹ Nga rất vui lòng. Thế nên mẹ Nga cho Ục Ục được leo lên giường ngủ cùng các anh, chơi cùng các anh.

Suri và Ục Ục là đôi bạn thân, chơi cùng chơi ngủ cùng ngủ. Nhưng mập thì chỉ một mình Ục Ục mập thôi.

Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng! - Ảnh 5.

"Mấy đứa con cô khoái lắm, tụi nó chơi với con Ục cả ngày. Mà nó ngoan lắm, không có đòi hỏi gì đâu, người ta nói ngu như heo chứ cô thấy nó thông minh lắm đó, mình nói là nó hiểu. Giống như mấy lần tối rồi mà nó còn nằm ngoài cửa, cô ra nói: Con không vô nhà là mẹ đi ngủ trước đó nha, vậy là nó đứng dậy đi vô nhà nằm. Ngoan lắm!" - cô Nga vừa nói vừa vuốt ve "con gái rượu" của mình. 

Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng! - Ảnh 6.

Con và cháu của cô Nga rất quý Ục Ục.

Cô bảo con vật gì cũng vậy, mình thương nó thì nó cũng thương mình. Giống như chú chim bồ câu mà cô đang nuôi, ngày trước không biết vì lý do gì mà nó xơ xác sắp chết, thấy tội nên cô Nga kêu sấp nhỏ đem thóc ra cho nó ăn, một thời gian sau nó khỏe mạnh có thể bay nhảy được, nhưng nó vẫn quấn quýt bên gia đình mà không chịu bay đi.

Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng! - Ảnh 7.

Chú chim bồ câu được cô Nga cưu mang.

Cô Nga chăm sóc Ục Ục như chăm con nhỏ, cẩn thận từng chút một.

Người mẹ đơn thân vượt qua gian khó để nuôi 4 cậu con trai

Nhìn cô Nga luôn tươi cười ít ai biết rằng cô đã trải qua rất nhiều gian khó để một mình nuôi dạy 4 cậu con trai nên người. 

"Lúc cô mang thai cậu con trai út thì ổng đã có bồ nhí, rồi ổng bỏ đi luôn, để cô một mình bầu bì với 3 đứa nhỏ. Bầu tháng thứ 5 cô vẫn phải đi vác xi măng để kiếm tiền, vác 50-60 bao chỉ có 30 ngàn, nhưng vẫn phải cố chứ tiền đâu nuôi con. Rồi tới tháng thứ 6 thì anh của cô không cho cô đi vác xi măng nữa sợ ảnh hưởng đến cái thai, nên cô ở nhà bán sữa đậu nành, bánh hot dog để kiếm thu nhập" - mắt cô Nga đỏ hoe khi nhớ lại những ngày tháng đơn độc. 

Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng! - Ảnh 9.

Cuộc đời của cô trải qua rất nhiều gian khó.

May mắn mấy cậu con trai hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên luôn biết đỡ đần cho mẹ, đứa thì chăm em, đứa thì phụ mẹ, chưa bao giờ khiến mẹ phải buồn lòng. 

Tôi hỏi: "Vậy trong những tháng ngày cơ cực đó, có một lần nào cô oán trách chồng của mình". 

Cô lắc đầu: "Không đâu con. Cô coi như duyên tới đó là hết, nếu người ta sai thì có ông trời nhìn thấy, mình cứ sống đúng với lương tâm của mình, là được". 

Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng! - Ảnh 10.

Cô quyết định bán thức ăn chay để tâm mình luôn thanh thản.

Cũng vì điều đó mà suốt mười mấy năm qua cô Nga gắn mình với công việc bán bún chay, cô bảo làm món ăn chay cũng giúp cuộc sống cô trở nên an bình hơn. Trời đâu phụ ai bao giờ, khách đến với cô Nga nườm nượp, sáng nào cũng bán tới 7h hơn đã hết bún, nhờ vậy cuộc sống của gia đình ổn định hơn. 

Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng! - Ảnh 11.

"Hạnh phúc lớn nhất của cô là 4 cậu con trai đều ngoan, không biết rượu chè, cờ bạc gì. Tụi nó còn không cho cô làm nhiều, sợ cô mệt. À, niềm vui của cô còn ở cô con gái này nữa nè" - cô Nga ôm lấy Ục Ục. 

Từ lâu cô xem chú heo như con gái út của mình, cô cười giải thích: "Tại nhà có 4 anh con trai, nên phải kiếm cô con gái chứ!". Nhiều người đến ngỏ lời mua Ục Ục xẻ thịt, nhưng cô Nga nhất định từ chối, vì đơn giản nó là con gái cưng của cô mà.

Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà: Nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mập quá chừng! - Ảnh 12.

Chia sẻ