Người mẹ đánh con ở siêu thị lại lạc con ở công viên giữa trời lạnh, người dân đưa bé giao cho công an

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tối 2/3, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và thông tin 1 bé gái 4 tuổi bị mẹ bỏ rơi ở công viên Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội giữa trời lạnh. Bé gái này cũng chính là bé bị mẹ đánh ở siêu thị vì làm mất gói kẹo gây xôn xao thời gian qua.

Theo chia sẻ, khoảng 19h cùng ngày, một số người dân phát hiện bé gái khoảng 4 tuổi, với biểu hiện sợ sệt, hoảng loạn và có dấu hiệu đi lạc. Sau khi được người dân dỗ dành, động viên, bé gái đã không còn sợ hãi và cho biết, bé được mẹ cho đi công viên chơi, do mải chơi, khi quay lại thì không thấy mẹ đâu.

Sau đó, một số người đã mua bánh và nước cho bé ăn và khoác thêm áo ấm cho bé, đồng thời, báo cáo công an khu vực, đón bé về trụ sở để chăm sóc.

Người mẹ đánh con ở siêu thị lại lạc con ở công viên giữa trời lạnh, người dân đưa bé giao cho công an - Ảnh 1.

Bé gái có biểu hiện sợ sệt sau đó được đưa về công an phường

Lúc 22h cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho hay, đây không phải là vụ việc bé gái đi lạc. Theo lãnh đạo công an phường này, bé gái sống cùng gia đình ở gần đó và thường được mẹ cho đi chơi ở khu vực công viên Nghĩa Tân. Tối cùng ngày, sau khi đưa bé ra công viên chơi, người mẹ này đã tự ý đi đâu quanh đó và khi quay lại thì không thấy con đâu, trong lúc đó người dân đã đưa bé về phường. 

Người mẹ đánh con ở siêu thị lại lạc con ở công viên giữa trời lạnh, người dân đưa bé giao cho công an - Ảnh 2.

Một số người dân mua quần áo cho bé mặc khi thấy bé bơ vơ đứng giữa trời rét

Tại Công an phường Nghĩa Tân, người mẹ của bé cho biết, không phải bị lạc con. Hiện người mẹ đã nhận và đón con về.

Theo nhiều người bé gái này chính là bé bị mẹ đánh ở siêu thị  Lotte Đào Tấn vì làm mất gói kẹo gây xôn xao thời gian qua. Tối 2/3, chúng tôi liên hệ với bà T. (bà ngoại của bé), và được bà T. xác nhận đó chính là cháu ngoại của bà, bà cũng chưa liên lạc được với con gái để hỏi han tình hình.

Theo bà T. sau khi xảy ra sự việc xôn xao dư luận ít ngày qua, chị H. đưa con gái về quê. Gia đình bà cũng giữ con gái ở nhà tiện bề chăm sóc và mẹ con chị H. cũng mới từ quê lên Hà Nội cách đây 1, 2 ngày.

Bà T. cho biết thêm, cháu ngoại bà cũng hay quấy khóc. Nhiều khi chỉ khẽ động vào người, là đã lăn 5 - 6 vòng khiến con gái bà nuôi con rất vất vả, lại chỉ có một thân một mình ở trên Hà Nội. Chồng chị H. thì đi làm từ sáng đến đêm mới về nên nhiều lúc chị phát bệnh. Gia đình bà cũng đầu tư để chữa trị mong con khỏi bệnh nhưng chị H. không chịu. Đưa đến bệnh viện lại đi về, mua thuốc cho không uống.

Trước đó, cách đây hơn 10 ngày, dư luận xôn xao sự việc người mẹ đánh mắng con vì mất gói kẹo trong siêu thị.

Qua xác minh được biết người mẹ là chị H.T.H., quê ở Hải Dương. Hiện gia đình chị H. đang thuê trọ trong ngõ thuộc phố Đào Tấn, phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội).


Chia sẻ