Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bị u xơ tử cung nhưng vì nhà nghèo, người phụ nữ Đắk Nông để bệnh kéo dài dẫn đến biến chứng mất máu rất nhiều và những cơn đau bụng suốt 2 năm trời. Nếu không phẫu thuật, nguy cơ chị sẽ bị suy nội tạng và tính mạng nguy hiểm.

2 năm trước trong một lần đau bụng và rong kinh kéo dài, chị Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi, quê Đắk Nông) phát hiện mình mang u xơ tử cung. 

Người phụ nữ 4 con bị u xơ tử cung được hai bệnh viện phối hợp phẫu thuật.

Đang là chỗ dựa cho 4 đứa con, sức khỏe chị Hoa giảm sút vì những cơn đau. Gánh nặng kinh tế vì thế dồn hết lên đôi vai người chồng. Hai anh chị lớn cũng phải cùng cha lo nương rẫy nuôi các em. 

Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu - Ảnh 2.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa

Tại BV địa phương vì không đủ khả năng chữa trị, chị Hoa lên BV tuyến tỉnh nhưng cũng không khá khẩm hơn. Gia đình tiếp tục đưa chị lên một BV ở TP.HCM cầu cứu. 

Tại đây sau khi thăm khám, các BS chỉ định phải phẫu thuật bóc tách khối u xơ. Tuy nhiên lo sợ viện phí cao, người phụ nữ bấm bụng về quê chọn điều trị nội khoa. 

Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu - Ảnh 3.

Chị Hoa bị u xơ tử cung hành hạ 2 năm nay.

Hậu quả là sau 2 năm cam chịu những cơn đau, khối u xơ của chị Hoa lớn dần, gây rong kinh kéo dài, đau thắt bàng quang và mất máu nhiều. 

Anh Đào Kim Bắc (51 tuổi, chồng chị Hoa) kể: "Vợ tôi được mẹ đưa xuống Chợ Rẫy mấy lần. Tôi cũng tự đưa cô ấy xuống BV Gia Nghĩa nhưng bệnh vẫn cứ kéo dài. BS nói phải mổ dứt điểm thì mới hết được. Mà mổ trái tuyến thì đến 38 triệu đồng lận"

Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu - Ảnh 4.

Người chồng vui mừng khi vợ sẽ được phẫu thuật ngay tại BV gần nhà.

Khi chưa biết phải làm sao, vợ chồng chị Hoa được BV huyện Đắk Glong mời lên. Lãnh đạo BV thông báo sẽ có đoàn BS tại Sài Gòn đến tận nơi hỗ trợ phẫu thuật u xơ cho người phụ nữ 4 con. 

 Nghe tin này, anh Bắc lập tức đưa vợ đi ngay, vì biết cơ hội để chị Hoa chữa khỏi bệnh đã đến. "Mổ ở BV nhà đúng tuyến nên chi phí không cao. Lại là BS giỏi trên Sài Gòn về nên tôi rất yên tâm" - người chồng chia sẻ. 

Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu - Ảnh 5.

Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ.

Sáng 27/9, chị Hoa đã được hội chẩn để tiến hành cắt bỏ "cục nợ" đeo bám cơ thể suốt 2 năm.

Ca phẫu thuật phối hợp giữa 2 ekip BV huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) và BV Quận 2 (TP.HCM) kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, lấy trọn khối u nặng hơn 0.5kg, đường kính 50x30mm ra ngoài. 

BS Hà Quốc Đạt, cố vấn khoa Sản BV Quận 2, thành viên kíp mổ chia sẻ, trường hợp của bệnh nhân Hoa do khối u xơ để đã lâu nên rong kinh nhiều, thiếu máu, điều trị nội khoa nhiều lần khiến sức khỏe suy giảm. 

Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu - Ảnh 6.

BS Phan Văn Đức, Phó Giám đốc BV Quận 2 tập trung trước "giờ G".

Dù vậy chi phí mổ của bệnh nhân gần như bằng 0 vì có bảo hiểm đúng tuyến. Lại gần nhà nên có gia đình chăm sóc, tinh thần cũng ổn hơn. Đây là thuận lợi rất lớn đề bệnh nhân sớm hồi phục. 

BS cảnh báo người dân nếu có u xơ biến chứng nên khám chuyên khoa sớm. 

Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu - Ảnh 7.

Gương mặt căng thẳng của ekip BS 2 BV.

"U xơ tử cung khi to lên sẽ chèn ép đường tiểu, trực tràng khiến bệnh nhân đau bụng liên tục. Nặng hơn là u xơ hóa mủ, nhiễm trùng, nếu khối u vỡ ra gây viêm phúc mạc có thể gây mất mạng. Ngoài ra, khối u có thể chuyển thành ung thư dù hiếm gặp. Với người dân tộc thiếu hiểu biết, tình trạng nguy hiểm là thiếu máu nặng gây suy nội tạng, suy tim gan thận" - BS Đạt cảnh báo. 

Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu - Ảnh 8.

Ở bên ngoài, người chồng cũng lo lắng chờ đợi.

 BS Nguyễn Đức Quý, Phó Giám đốc BV huyện Đắk Glong tâm sự, trước giờ nơi đây chưa làm được kỹ thuật mổ cắt tử cung và bóc u xơ vì BV chỉ có 1 BS Ngoại tổng quát và 2 BS sơ bộ về sản nên phải chuyển viện. 

Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu - Ảnh 9.

Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu - Ảnh 10.

Các BS bóc khối u ra khỏi cơ thể người phụ nữ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

"80-90% đồng bào tại huyện là dân tộc thiểu số nên hoàn cảnh thường khó khăn, khi chuyển lên tuyến trên sẽ mất rất nhiều thời gian, chi phí. Nhiều trường hợp nhà quá nghèo nên họ quyết định cam chịu nên khi chữa thường bệnh nặng. 

Giờ đây, chúng tôi được BV quận 2 đến tận nơi hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật này. Hi vọng sau này BV sớm tự chủ được phẫu thuật u xơ. Làm được sớm chừng nào sẽ có lợi cho người dân chừng đó" - lãnh đạo BV huyện Đắk Glong nói. 

Người mẹ 4 con bị u xơ tử cung nặng, cam chịu đau đớn suốt 2 năm được bác sĩ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số đến cứu - Ảnh 11.

Trong sáng 27/9, có hai trường hợp bị vấn đề phụ khoa được giải cứu tại BV huyện Đắk Glong.

Ngoài trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, trong sáng 27/9, ekip BS của 2 BV cũng đã phẫu thuật giải cứu tình trạng U nang buồng trứng phải cho bà mẹ 2 con Sùng Thị Pla (21 tuổi). 

Dự kiến sắp tới khi hoàn tất chuyển giao kỹ thuật, 4 bệnh nhân khác ở huyện Đắk Glong sẽ sớm được phẫu thuật u phụ khoa ngay tại BV địa phương.

Chia sẻ