"Người hùng" không tay chân: Tài năng xuất chúng được vạn người tung hô bỗng thành kẻ "tội đồ" của Nhật Bản vì ngoại tình với 50 phụ nữ

Diệp Lục,
Chia sẻ

Người đàn ông sinh năm 1976 từng là người hùng có nghị lực phi thường nhưng tất cả mọi thứ bỗng chốc sụp đổ chỉ vì hành động ngoại tình, phản bội người vợ tào khang.

Sinh năm 1976 trong một gia đình trung lưu ở Nhật Bản, Hirotada Ototake mắc phải hội chứng di truyền hiếm gặp có tên là tetra-amelia - một bệnh rối loạn di truyền nên từ khi chào đời Hirotada đã là một người không có tay chân. Mặc dù là người khuyết tật nhưng bố mẹ của cậu không hề nản lòng, họ luôn có một niềm tin đặc biệt về người con trai của mình. 

Họ muốn con trai mình có một cuộc sống bình thường như những người lành lặn khác. Chính vì vậy, bố mẹ Hirotada không cho anh theo học tại những ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật mà thay vào đó anh được học ở một trường tiểu học bình thường như bao đứa trẻ khác.

Khi bắt đầu đi học, cậu thường bị bạn bè trêu chọc, mẹ Hirotada đã động viên con trai rằng: "Bởi con không có tay chân nên con rất đặc biệt, mẹ tự hào về điều đó". Lớn lên, Hirotada không hề tự ti về khiếm khuyết của mình mà luôn lạc quan, vững vàng. "Tôi luôn cảm ơn mẹ bởi câu nói năm xưa", người đàn ông này cho hay.

Có được sự khuyến khích của cha mẹ, Hirotada trở thành một cậu bé thông minh và đầy nghị lực. Không đầu hàng số phận, Hirotada luôn buộc mình phải làm được những việc mà người bình thường có thể làm được như chơi bóng rổ, bóng đá, tham gia cuộc thi chạy 50m, leo núi cùng bạn bè.

"Người hùng" không tay chân của Nhật Bản: Tài năng xuất chúng được vạn người tung hô bỗng thành kẻ "tội đồ" vì ngoại tình với 50 phụ nữ - Ảnh 1.

"Người hùng" không tay chân của Nhật Bản: Tài năng xuất chúng được vạn người tung hô bỗng thành kẻ "tội đồ" vì ngoại tình với 50 phụ nữ - Ảnh 1.

Hirotada là một chàng trai có nghị lực phi thường.

"Chưa khi nào tôi thấy thằng bé bi quan trong cuộc sống. Đó là một chàng trai đầy năng lượng", mẹ Hirotada tự hào nhận xét về con trai mình.

Nhờ chăm chỉ học hành, Hirotada đỗ vào trường đại học hàng đầu Nhật Bản - Waseda khi tròn 18 tuổi. Tại trường, chàng trai không tay chân này đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội và dùng chính câu chuyện của mình để truyền nghị lực sống đến người khác. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành một giáo viên tiểu học.

Năm 1998, Hirotada bắt đầu viết cuốn hồi ký "Không ai hoàn hảo" kể về cuộc đời mình từ khi còn là một cậu bé cho tới khi trưởng thành – một hành trình đầy phi thường. Chỉ sau 1 năm xuất bản, cuốn hồi ký trở thành cuốn sách bán chạy thứ 3 ở Nhật Bản kể từ Thế chiến thứ 2. Nó cũng được dịch sang 3 thứ tiếng.

Những năm tiếp theo, Hirotada tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như: Vì thế tôi đến trường; Những câu nói của Oto; Những điều có thể làm; Ba tiết học của thầy Oto và nhiều tác phẩm khác dành cho thiếu nhi. Trang cá nhân của anh được hàng triệu người Nhật theo dõi.

"Người hùng" không tay chân của Nhật Bản: Tài năng xuất chúng được vạn người tung hô bỗng thành kẻ "tội đồ" vì ngoại tình với 50 phụ nữ - Ảnh 3.

Cuốn sách đầu tay làm nên tên tuổi của Hirotada.

"Người hùng" không tay chân của Nhật Bản: Tài năng xuất chúng được vạn người tung hô bỗng thành kẻ "tội đồ" vì ngoại tình với 50 phụ nữ - Ảnh 4.

Người đàn ông khuyết tật nhanh chóng trở thành người hùng của Nhật Bản.

"Người hùng" không tay chân của Nhật Bản: Tài năng xuất chúng được vạn người tung hô bỗng thành kẻ "tội đồ" vì ngoại tình với 50 phụ nữ - Ảnh 5.

Hirotada ngày càng trở nên nổi tiếng ở nhiều nước châu Á.

Sau khi xuất bản sách, người đàn ông này chuyển hướng làm một nhà báo thể thao thành công. Anh liên tục xuất hiện trên truyền hình, trở thành diễn giả nổi tiếng. Năm 2001, ở tuổi 25, Hirotada kết hôn với Hitomi, một sinh viên khóa dưới cùng trường đại học. 

Nói về vợ của mình, người đàn ông ấy từng hết lời ca ngợi rằng: "Cô ấy chính là ngọn hải đăng trong cuộc đời tôi. Khi nhìn vào gương mặt vui vẻ của Hitomi, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh". Nhiều người khi đó tỏ ra ghen tị với Hirotada vì anh có một người phụ nữ tuyệt vời ở bên cạnh.

Tuy nhiên, vào năm 2008, scandal tình ái của Hirotada bị phanh phui khiến hình tượng về một người đàn ông hoàn hảo sụp đổ trong mắt người hâm mộ. Nhiều người tố cáo nam nhà văn có thói trăng hoa, luôn tìm cách tán tỉnh bất kỳ cô gái nào ở quanh mình. 

"Trong suốt 9 tháng vợ mang thai con trai đầu lòng, Hirotada đã ngoại tình với 5 người phụ nữ", một tờ báo Nhật viết.

Khi thông tin được lan truyền, danh tiếng của Hirotada bị ảnh hưởng nặng nề. Để cứu vãn danh dự của chồng, Hitomi đã lên tiếng nhận trách nhiệm: "Chồng ngoại tình cũng một phần là lỗi của tôi", cô nói trong một buổi họp báo. Hirotada sau đó đã bật khóc khi nghe vợ nói và hứa với cô rằng: "Anh luôn chỉ có mình em và các con". 

"Người hùng" không tay chân của Nhật Bản: Tài năng xuất chúng được vạn người tung hô bỗng thành kẻ "tội đồ" vì ngoại tình với 50 phụ nữ - Ảnh 6.

Hirotada đã ngoại tình với khoảng 50 phụ nữ.

Tuy nhiên đến năm 2016, truyền thông Nhật tiếp tục đăng thông tin về thói lăng nhăng của nhà văn lắm tài nhiều tật Hirotada. Họ tiết lộ rằng trong 15 năm chung sống với vợ, người đàn ông này đã qua lại với 50 phụ nữ. Cú sốc lần này khiến Hitomi suy đổ hoàn toàn, người phụ nữ quyết định ly hôn với người chồng trăng hoa vào tháng 9/ 2016.

Thậm chí, cô còn kiện Hirotada cùng 5 người tình cũ của chồng bởi họ đã gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho mình. Trả lời phỏng vấn tạp chí Shukan Sincho, một trong những nhân tình của Hirotada cho hay: "Tôi không thể từ chối sức hấp dẫn của người đàn ông này bởi anh ta luôn khiến đối phương cảm thấy thỏa mãn trong việc chăn gối. Nhiều cô gái luôn khát khao có được anh ta".

Sau bê bối tình ái, sự nghiệp của Hirotada đã gần như chấm dứt, vợ và 3 con của người đàn ông cũng dọn ra khỏi nhà. Từ một người được ngưỡng mộ và nể phục bởi nghị lực phi thường, Hirotada nhận vô số lời chỉ trích và miệt thị. Từ thần tượng của giới trẻ, anh ta thành gã đàn ông tồi tệ nhất Nhật Bản.

Trong cuộc họp báo năm 2016, Hirotada phải cúi đầu nhận lỗi trước công chúng: "Tôi đã sai khi phản bội vợ con. Tội lỗi tôi gây ra không gì có thể chuộc hết được". Sau khi hôn nhân tan vỡ, người đàn ông này đã lui về ở ẩn.

"Người hùng" không tay chân của Nhật Bản: Tài năng xuất chúng được vạn người tung hô bỗng thành kẻ "tội đồ" vì ngoại tình với 50 phụ nữ - Ảnh 7.

Một thời gian im hơi lặng tiếng trước truyền thông, vào giữa năm 2018, báo chí Nhật lại xôn xao bởi thông tin Hirotada có tình yêu mới. Người phụ nữ ấy có tên là Alina Zagitova, một cô gái xinh đẹp và tài năng, sinh năm 1996, mang trong mình dòng máu Nhật - Nga. Alina Zagitova được truyền thông Nhật mô tả là người phụ nữ giỏi giang, có công ty riêng và thông thạo tới 5 ngoại ngữ.

Cả hai đã hẹn hò được một năm trước đó và có kế hoạch tổ chức đám cưới. Ngay lập tức, cái tên Hirotada trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng tại Nhật năm 2018. Tuy nhiên nhiều người tỏ ra chán nản với thông tin này. Họ cho rằng với bản tính trăng hoa, Hirotada sẽ không bao giờ chịu dừng cuộc chơi, người đàn ông sẽ không chung tình với bất kỳ cô gái nào.

Nguồn: The Sun, Japan Times

Chia sẻ