Mỹ:

Người hùng 4 tuổi thiệt mạng vì cứu bé 3 tuổi

Nguyễn Nguyệt (Theo Huffington),
Chia sẻ

Nhìn thấy bé gái 3 tuổi vùng vẫy sắp chết đuối, cậu bé dũng cảm lập tức nhảy xuống cứu không một chút phân vân. Nhưng khi cô bé bám được vào thành bể thì cũng là lúc người hùng nhí kiệt sức, chìm dần xuống đáy…

Vụ việc thương tâm xảy ra vào hôm 6/8 tuần trước tại thành phố Fort Worth, bang Texas, Mỹ. Hôm đó, cậu bé Xander Vento, 4 tuổi, vô tình phát hiện một bé gái đang vùng vẫy kêu cứu giữa bể bơi nhà hàng xóm.

Cậu ngay lập tức lao mình xuống nước, nâng đầu cô bé lên trên mặt nước và cố đưa em về phía bờ. Không ngờ, lúc bé gái 3 tuổi bám được vào thành bể thì cũng là lúc Xander kiệt sức và chìm dần xuống đáy bể bơi.

Người hùng 4 tuổi thiệt mạng vì cứu bé 3 tuổi
Cậu bé dũng cảm Xander Vento.

Khi người lớn phát hiện ra vụ tai nạn và nhảy xuống vớt Xander lên thì em đã ngừng thở. Cậu bé người hùng nhanh chóng được sơ cứu và đưa đến Trung tâm y tế Cook Children’s bằng trực thăng. Tại bệnh viện, em rơi vào trạng thái hôn mê sâu và phải dùng máy trợ thở để duy trì sự sống. Do bị thiếu oxi quá lâu, các bác sĩ cho biết Xander chỉ còn sống thực vật.

Bố mẹ của cậu bé là Cris và Misty Vento đến hôm 9/8 đã đưa ra một quyết định vô cùng đau đớn là sẽ ngắt các thiết bị hỗ trợ sự sống để Xander được ra đi thanh thản. Cặp vợ chồng cũng thông báo sẽ hiến tặng nội tạng của con trai.

“Chúng tôi đã đi đến quyết định vô cùng đau đớn là sẽ tắt các thiết bị hỗ trợ sự sống của Xander bé bỏng. Chúng tôi hy vọng câu chuyện về cuộc sống ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của Xander sẽ trở thành động lực sống cho mọi người. Thằng bé là thiên thần nhỏ đã hy sinh bản thân để cứu giúp người khác”, bố mẹ cậu bé xúc động nói.

Người hùng 4 tuổi thiệt mạng vì cứu bé 3 tuổi
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Dù vô cùng đau đớn nhưng bố mẹ em cũng rất tự hào về cậu con trai dũng cảm: “Giờ đây, thằng bé lại tiếp tục trở thành người hiến tặng nội tạng. Chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có một cậu con trai tốt bụng và biết quan tâm đến người khác như Xander”.

Trong khi đó, bé gái được Xander cứu sống hiện sức khỏe đã ổn định. Em bị uống khá nhiều nước nhưng không hề mất ý thức khi vụ tai nạn xảy ra.

Những người biết về câu chuyện cảm động này đã thành lập một quỹ từ thiện nhằm giúp bố mẹ Xander chi trả viện phí và các nhu cầu cần thiết khác. Số tiền quyên góp được hiện đã lên đến 35.000 USD.
Chia sẻ