“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại

HƯƠNG GIANG. Design: H.Anh,
Chia sẻ

Nhìn vào những gì Lee Ji Ah - nữ chính của bộ phim bom tấn "Thái vương tứ thần ký" đã phải trải qua, có lẽ mọi phụ nữ đều nhận ra rằng, kết hôn khi còn quá trẻ đúng là một canh bạc mạo hiểm.

Đóng cặp với "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon, hẹn hò cùng mỹ nam điện ảnh Jung Woo Sung, cái tên Lee Ji Ah từng khiến bao người ghen tỵ. Nhưng đáng tiếc, tất cả danh vọng và tình yêu đã vỡ tan như bong bóng khi chuyện cô từng bí mật kết hôn với "huyền thoại âm nhạc" Seo Taiji bị phanh phui.

“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại - Ảnh 1.

Quay ngược lại thời gian vào năm 2007, khán giả châu Á rúng động trước dự án phim The Legend (Thái vương tứ thần ký). Thời điểm đó, đây là phim truyền hình có kinh phí lớn nhất lịch sử Hàn Quốc với 43 tỷ won (tương đương 1000 tỷ đồng). Quan trọng hơn, đây là bộ phim có "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon đóng vai chính. Từ sau Bản tình ca mùa đông, Bae Yong Joon đã trở thành ngôi sao châu Á nên việc anh nhận lời tham gia Thái vương tứ thần ký càng khiến khán giả chờ đợi bộ phim này hơn.

“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại - Ảnh 2.

Người ta bàn tán, tò mò xem nữ diễn viên nào sẽ được sánh vai cạnh "ông hoàng Hallyu". Cứ ngỡ đó sẽ là một ngôi sao hàng đầu, tương xứng với Bae Yong Joon cả về ngoại hình lẫn danh tiếng. Thế nhưng, khi nhà sản xuất công bố cái tên Lee Ji Ah, mọi người té ngửa vì chẳng biết cô gái này từ đâu ra. Lật lại hồ sơ, Lee Ji Ah mới chỉ đóng quảng cáo điện thoại với Bae Yong Joon và chưa từng xuất hiện trong bộ phim nào trước đó. 

Xưa nay, các diễn viên Hàn thường phải trải qua khá nhiều vai quần chúng, vai phụ thì mới tiến được đến vai chính. hoặc chí ít cũng phải là ca sĩ nổi tiếng mới được ưu ái như thế này. Còn Lee Ji Ah chỉ là cô gái vô danh, nhưng đã nhận được vai chính trong một dự án bom tấn như Thái vương tứ thần ký, đúng là hiện tượng lạ!

“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại - Ảnh 3.

Rất may là Lee Ji Ah có gương mặt ăn hình, diễn xuất cũng ổn, nên nhanh chóng được khán giả thừa nhận. Cô lại được công ty giải trí Keyeast của Bae Yong Joon ký hợp đồng và từ đó nhận được nhiều dự án lớn khác. Tuy rất may mắn khi nổi tiếng ngay sau vai diễn đầu tiên nhưng Lee Ji Ah không vì thế mà chủ quan. Cô chịu khó học đàn violin để vào vai nhạc công trong phim Beethoven Virus, một cô trợ lý chăm chỉ của làng thời trang trong phim Style, rồi lại thành nữ điệp viên trong phim hành động Âm mưu Athena: Nữ thần chiến tranh.

“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại - Ảnh 4.

Athena đáng tiếc không thành công về rating, nhưng lại mang đến cho Lee Ji Ah một tình yêu đẹp với nam diễn viên Jung Woo Sung. Anh vốn là mỹ nam hàng đầu của điện ảnh Hàn, sở hữu cực nhiều bộ phim ăn khách. Hai người nhanh chóng dính tiếng sét ái tình trên trường quay và sau khi phim kết thúc, Lee Ji Ah - Jung Woo Sung đã có chuyến du lịch lãng mạn tại châu Âu. Khi bị báo chí phát hiện, cả hai vui vẻ thừa nhận, Jung Woo Sung không ngại khẳng định anh yêu Lee Ji Ah rất nhiều. Khán giả bên cạnh việc chúc phúc cho cặp đôi đình đám này, còn không quên gọi Lee Ji Ah là ''cô gái may mắn''. Bởi không chỉ được "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon hết sức o bế nâng đỡ sự nghiệp, mà Lee Ji Ah còn chiếm được trái tim của một ngôi sao lớn khác là Jung Woo Sung. Với Lee Ji Ah lúc đó, mọi thứ đều tràn ngập một màu hồng.

“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại - Ảnh 5.

Lee Ji Ah và Jung Woo Sung trong chuyến du lịch lãng mạn ở châu Âu.

“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại - Ảnh 6.

Đúng khi Lee Ji Ah đang hạnh phúc nhất thì biến cố ập tới. Một buổi sáng tháng 4/2011, báo chí Hàn Quốc đồng loạt phanh phui việc Lee Ji Ah đã kết hôn với Seo Taiji và hai người đang làm thủ tục ly hôn. Việc Lee Ji Ah giấu kín chuyện mình là gái có chồng đã sốc một, thì việc người chồng đó là Seo Taiji còn sốc gấp 10. Bởi Seo Taiji được coi là huyền thoại âm nhạc Hàn Quốc, là ca sĩ hàng đầu, sở hữu lượng fan cực kỳ đông đảo, là tượng đài được các nghệ sĩ trẻ ngưỡng mộ. Giờ phát hiện ra Lee Ji Ah và Seo Taiji đã kết hôn được gần 10 năm thì ai mà chẳng choáng váng. Thậm chí công ty quản lý của Lee Ji Ah còn phải thông báo rằng họ không hề biết gì về chuyện đời tư của cô, càng không biết cô đã từng kết hôn.

“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại - Ảnh 7.

Công chúng bàng hoàng khi biết Lee Ji Ah và Seo Taiji đã kết hôn được gần 10 năm.

Mối quan hệ giữa Lee Ji Ah và Seo Taiji bắt đầu hé lộ càng khiến khán giả sửng sốt hơn nữa. Lee Ji Ah đã rời Hàn Quốc sang Mỹ học từ khi còn rất trẻ. Năm 1993, Lee Ji Ah quen Seo Taiji khi anh sang biểu diễn tại đây. Hai người thường xuyên liên lạc qua thư và điện thoại. Đến năm 1996, Seo Taiji rút khỏi nhóm nhạc của mình, tạm rời xa showbiz để sang Mỹ sinh sống và anh có cơ hội gặp gỡ Lee Ji Ah nhiều hơn. Hai người nhanh chóng hẹn hò và đến năm 1997, khi Lee Ji Ah vừa tròn 18 tuổi thì kết hôn. Nhưng chỉ sau đó vài tháng, Seo Taiji về lại Hàn Quốc, tiếp tục sự nghiệp và bỏ lại cô vợ trẻ Lee Ji Ah lẻ loi ở Mỹ. Đến năm 2004, Lee Ji Ah cũng về Hàn, muốn gia nhập showbiz và được Seo Taiji hỗ trợ, tuy nhiên hai người vẫn giấu kín quan hệ của mình. Nhờ vậy mà Lee Ji Ah mới được đóng quảng cáo điện thoại di động cùng Bae Yong Joon, sau đó là vai chính của Thái vương tứ thần ký.

“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại - Ảnh 8.

Thế rồi Lee Ji Ah nộp đơn xin ly hôn Seo Taiji vì không thể tiếp tục cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng như phải giấu giếm thân phận. Cô muốn mọi chuyện diễn ra trong im lặng, nhưng hai bên xảy ra quá nhiều tranh chấp mâu thuẫn nên buộc phải ra tòa và vì thế, mọi chuyện mới bị lộ tẩy. Cuối cùng, Lee Ji Ah đành chấp nhận ly hôn mà không được phân chia tài sản, dẫu rằng Seo Taiji sở hữu khối tài sản kếch xù.

“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại - Ảnh 9.

Cho dù Lee Ji Ah đã lên tiếng xin lỗi vì che giấu sự thực, thì dư luận vẫn không thể tha thứ cho cô. Họ gọi Lee Ji Ah là "người đẹp nói dối". Nam diễn viên Jung Woo Sung đành nói lời chia tay vì quá sốc, vì trước đó Lee Ji Ah không hề kể gì về quá khứ của mình. Lee Ji Ah cũng rời khỏi công ty Keyeast sau khi hết hạn hợp đồng để đầu quân cho một công ty nhỏ hơn. Từ đó đến nay, bảy năm đã trôi qua, Lee Ji Ah vẫn cần mẫn đóng phim, nhưng danh tiếng đã mãi mãi tụt dốc và cô vẫn lẻ bóng một mình. Chẳng còn mấy ai nhắc đến, hoặc có nhớ đến thì khán giả cũng chỉ gọi cô là ''vợ cũ của Seo Taiji'' mà thôi.

“Người đẹp nói dối” Lee Ji Ah: Mãi không thể chạy trốn khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thời trẻ dại - Ảnh 10.

Thật tiếc cho chuyện tình của Lee Ji Ah và Jung Woo Sung.

Cõ lẽ phải mất thêm rất nhiều năm nữa, Lee Ji Ah mới có thể thoát khỏi bóng ma ám ảnh của cuộc hôn nhân khi quá trẻ.

Chia sẻ