"Người đẹp lai" của "Bước nhảy ngàn cân" và những nỗi đau khó nói thành lời

Shindo. Ảnh: Hồng Ngọc,
Chia sẻ

Xinh đẹp, ngọt ngào và luôn nở nụ cười tươi rói với bất cứ ai, nhưng ít người biết được ẩn sâu trong tâm hồn của cô gái 22 tuổi Tố Tố là những nỗi niềm đong đầy cảm xúc.

Hẹn gặp Tố Tố sau Gala đăng quang của Bước nhảy ngàn cân 2016, cô gái 22 tuổi đề nghị được chuyện trò ngay tại khu vực trung tâm Sài Gòn. Hỏi Tố Tố có phải bận việc gấp không thu xếp được thời gian, cô cười hiền đáp lại: “Mấy anh chị bên đài truyền hình hẹn em phỏng vấn buổi chiều. Em tranh thủ làm cho xong hết rồi còn đi học trở lại. Đi thi lâu quá rồi, em chẳng có thời gian học hành hay tập những vở diễn mới. Chị thông cảm, em chỉ xin một lần này thôi”.

tố tố 1
Tố Tố - Quán quân "Bước nhảy ngàn cân 2016"

Thế là cuộc gặp diễn ra trong tâm thế vui vẻ nhất có thể. Bởi hiếm có Quán quân một chương trình truyền hình nào lại nhẹ nhàng, mềm mỏng như Tố Tố. Không xem mình là ngôi sao, cũng chẳng tự nhận mình tài giỏi hơn bất kỳ ai khác, Tố Tố đến địa điểm trò chuyện sớm 15 phút. Cô lặng lẽ ngồi một góc, nghe đôi ba bản nhạc tình rồi mỉm cười ngọt ngào với chính bản thân. Niềm vui từ ngôi vị Quán quân vừa đạt được vẫn còn phảng phất nơi cô gái trẻ. Đến khi người viết đột ngột mở lời xin lỗi vì đến chậm hơn, Tố Tố vẫn thân thiện: “Em quen rồi. Từ đó tới giờ em đều vậy. Tự nhiên thi xong Bước nhảy ngàn cân, mọi người thay đổi thái độ đối với em, em vẫn chưa quen lắm”.

Tố Tố năm nay 22 tuổi, từng theo học ngành thiết kế của một ngôi trường nổi tiếng. Trong lần tình cờ nọ, cô gái mang 3 dòng máu Việt – Pháp – Bỉ này tham gia casting cho vai diễn nhỏ trong vở kịch của nhóm Buffalo, vậy là con đường nghệ thuật mở ra từ đó. Thích hát, thích nhảy múa, thích đứng trên sân khấu thể hiện sự đam mê nhưng thân hình to béo luôn là vật cản khổng lồ. Tố Tố không ít lần bật khóc khi chẳng thể diễn được những vai mình yêu thích. 

tố tố

Ở Buffalo, Tố Tố thường được giao vai to béo gây cười, cốt xuất hiện chỉ để làm nền cho nam nữ chính. “Biết làm sao được, em mập như vầy thì có cơ hội lên sân khấu đã là may. Diễn kịch kiếm đồng ra đồng vô để trang trải chi phí bản thân, em lớn rồi đâu thể phụ thuộc vào mẹ mãi được. Em không buồn khi em phải đóng những vai hài, em chỉ bận lòng nếu các anh chị chẳng cho em diễn. Nhưng đến ngày kia em chợt nghĩ, nếu cứ mập thế này thì con đường nghệ thuật không thể mở rộng. Đóng vai phụ mãi tiền kiếm về ít, mẹ em cũng 62 tuổi rồi, em không lo cho mẹ thì còn ai lo nữa”.

Mang theo tâm sự đó, Tố Tố quyết định đăng ký tham gia Bước nhảy ngàn cân. Với Tố Tố, đây là cánh cửa duy nhất giúp cô làm lại cuộc đời. Đã sống nhiều ngày trong những nỗi buồn vì thân hình to béo, Tố Tố thật thà tâm sự thời điểm bước vào nhà chung cô gần như bất chấp. Bởi một cô gái dù mạnh mẽ cỡ nào cũng chẳng mấy vui vẻ nếu cân nặng của mình bị phơi trên sóng truyền hình. Giữa hàng triệu đôi mắt dõi theo, người thương kẻ ghét luôn hiện hữu song hành. Quen với những lời chọc ghẹo: “Tố Tố là con heo”, “Tố Tố là con lật đật”, “Mập như Tố Tố thì ai mà theo” chẳng có nghĩa là cô gái 22 tuổi không đau lòng. Bao ước mơ, kỳ vọng được người mẹ già đặt lên vai đã trĩu nặng nhiều năm dài bởi vì nỗi khổ tâm thân hình to béo...

tố tố 7

Miên man với những dòng hồi tưởng, Tố Tố đột ngột cho người viết xem những vết bầm đen trên cánh tay và chân của mình. Cô cười hiền nói tiếp: “Giảm 30kg trong vòng 3 tháng, em thậm chí còn thấy lạ lẫm với mình. Nhiều người nhìn em thon gọn hơn thì không tin được. Có người bảo em may mắn chiến thắng Bước nhảy ngàn cân nhưng chẳng mấy người chứng kiến giọt nước mắt bất lực ở trên sàn tập. Ngày đầu bước vào nhà chung, em như gục ngã, em đã nghĩ trong đầu rằng tại sao mình phải vất vả thế này. Tại sao mình bán sống bán chết cho cái chuyện giảm cân. Mình đã sống bao nhiêu năm với thân hình đấy. Giờ sống tiếp thì cũng được mà. Em từng nghĩ thế, và em muốn bỏ cuộc để về nhà. Lịch tập khủng khiếp đến mức em tin là bất cứ người nào cũng nung nấu ý định như em”.

tố tố7

“Có những ngày không còn sức, em nhìn đồ ăn để trước mặt mà chỉ muốn vồ lấy. Nhưng những người bên cạnh không cho, em giận, em bất lực, em uất ức lắm. Cái cảm giác từng tế bào trên cơ thể biểu tình, em thậm chí có thể lao đến và đánh bất cứ ai cản em ăn. Vậy mà 3 tháng trôi qua, em đã ngăn bản thân làm điều này. Trước khi quá muộn, trước khi đạp đổ công sức tập luyện bấy lâu, em đã không làm bất cứ thứ gì kinh khủng”.

tố tố 4

Không còn cái vẻ lí lắc, nhí nhảnh lúc mới gặp, Tố Tố dần chìm vào khoảng không gian do chính cô tạo ra: “Hồi trước mỗi lần đi mua sắm với bạn bè, em thường là người vào trước hỏi size. Nhưng buồn một nỗi, chẳng ai quan tâm em thích gì. Họ chỉ lắc đầu bảo ở đây không có đồ dành cho em. Em giống như ngoài lề của xã hội. Nhiều khi một vài câu nói mọi người nghĩ là vu vơ nhưng với đứa mập như em, đó là sự tổn thương ghê gớm”. 

“Em không còn nhớ rõ đã khóc bao nhiêu lần vì người ta chê em mập. Vậy rồi buổi chiều nọ, em đi về nhà và nói với mẹ: “Con sẽ tham gia cuộc thi giảm cân. Con sẽ xa nhà 1 khoảng thời gian. Trong lúc con thi, mẹ không cần đến cổ vũ đâu. Con không muốn mẹ đau lòng khi nhìn con xơ xác, tiều tuỵ trên sóng truyền hình. Con sẽ nhảy thật tốt, giảm cân thật tốt để lúc trở về, mẹ sẽ tự hào vì con”. Như bao người mẹ thương con khác, mẹ em ủng hộ hết mình. Em chỉ biết là thi rồi thì phải cố gắng. Nếu không chắc cũng chẳng còn cách nào khác, cuộc đời em quá nhiều những nỗi niềm. Mình không lạc quan mà sống thì cũng chả có ai đau khổ giùm mình”.

tố tố6

Nói rồi đột ngột lặng im, ngập ngừng một lúc lâu Tố Tố mới quay trở về câu chuyện: “Em là con thứ 3 trong gia đình. Mẹ sinh em lúc hơn 40 tuổi. Em không cùng ba với 2 anh chị còn lại. Ba em là người nước ngoài, năm ấy mẹ có bầu em mà không hề hay biết. Mẹ kể lúc quen ba mẹ đã đặt vòng, nhưng chẳng hiểu sao cái vòng lại gãy mất. Đến lúc mang thai em, mẹ hoảng lắm. Mẹ đã đi bác sĩ để tính chuyện bỏ em, nhưng vì thai nhiều tuần tuổi rồi, không còn cách nào khác mẹ mới sinh em ra. Em nhiều lúc cũng nghĩ mình là đứa con không ai mong muốn, nhưng lớn lên được mẹ yêu thương, cái tủi hờn dần bay biến mất”.

tố tố 1

“Ba em nhiều năm dài ở nước ngoài. Em lớn lên chỉ có mẹ và anh chị. Mười mấy năm trước chị gái em lấy chồng rồi cũng ra nước ngoài sống. Anh em cũng lập gia đình riêng. Ngôi nhà nhỏ chỉ còn em với mẹ. Chị em dù lấy chồng xa nhưng cũng không dư dả gì nhiều. Chị làm nội trợ và chăm lo cho cuộc sống riêng. Vậy nên rau cháo sớm hôm chỉ còn em với mẹ. Mẹ ở vậy nuôi em, ba ruột lâu lâu có về thăm một lần. Nhưng chỉ là thoáng qua, lúc dừng lại, lúc vội đi. Tất cả ký ức về ba với em không còn nguyên vẹn. Nó vụn vặt lắm. Bởi em không có thân với ba...”.

tố tố 12

Một lần nữa cuộc trò chuyện lại chìm trong sự im lặng. Người viết hỏi lại: “Em có buồn khi mọi người gọi em là cô gái lai?” – Tố Tố thản nhiên đáp: “Em thật là con lai mà. Vậy nên mọi người gọi em thế thì cũng đúng thôi. Em may mắn có gương mặt dễ nhìn một chút. Và vì mặt em lạ nên cũng được chút ít cảm tình từ mọi người”.

Nở nụ cười hiền quen thuộc, Tố Tố quay lại tông giọng nhẹ nhàng: “Ba em mất cách đây 2 năm. Đến giờ em cũng không biết vì sao ba mất. Chỉ biết có ngày kia, gia đình em nhận được tin báo là ba đã quyên sinh. Em buồn nhiều, nhưng nó cũng nhanh chóng qua đi, vì em còn phải sống vì mẹ. Đến giờ ngồi đây em có thể nói hết cảm xúc của mình. Nó là cái sự đau đớn không thể nói thành lời. Ở cái tuổi 20 em đón nhận tin dữ về ba như thế. Chỉ là em vẫn còn một chút nặng lòng vì biết sẽ không còn những lần ba về thăm mình nữa”.

tố tố5

tố tố 8

“Từ nhỏ em đã quá quen với cuộc sống tự lập. Lúc học lớp 2, lớp 3 em đã biết tự đến trường, tự chăm sóc bản thân. Mẹ em cáng đáng cả hai vai trò trong gia đình, mẹ làm tất cả để kiếm tiền nuôi em, cho em sống với đam mê chứ không ép uổng em bất cứ điều gì. Lúc em đột ngột bỏ ngành thiết kế để đi theo nghệ thuật, mẹ cũng rất bất ngờ. Nhưng vì em đam mê quá, mẹ chỉ còn biết ủng hộ thôi. Ngày em trở về nhà sau khi đã giảm được 30kg từ Bước nhảy ngàn cân, mẹ mừng đến mức bật khóc. Khoảnh khắc em đứng trước mặt mẹ với bộ quần áo cũ rộng thùng thình, mẹ gần như không tin nổi vào mắt mình”.

Đôi mắt ánh lên niềm tự hào, Tố Tố say sưa tiếp nối câu chuyện của mình. Cô kể về những dự định sẽ làm với món tiền thưởng 500 triệu từ chức Quán quân. Rằng sẽ gửi mẹ một phần, rằng sẽ đầu tư cho chuyện theo học thanh nhạc và diễn xuất. Số còn lại thì cất vào quỹ riêng để dành cho những dự định sau này. Không bận lòng về những điều xưa cũ, cô gái 22 tuổi vẫn vui vẻ chấp nhận niềm vui nỗi buồn đến với mình hằng ngày. 

tố tố 2

Tố Tố của hôm nay đã là cô gái xinh đẹp, ngọt ngào. Hành trình 3 tháng của Bước nhảy ngàn cân đã mang đến cho cô một cuộc sống hoàn toàn khác. Đấy chẳng phải là động lực từ vật chất cao xa, Tố Tố chỉ vui khi mình không còn làm mẹ bận lòng vì quá mập: “Mẹ em lúc trước có 1 hàng cơm bán cho nhân viên ở một công ty gần nhà. Nay công ty đó chuyển trụ sở, mẹ không bán cơm được nữa, phải chuyển sang bán hủ tíu vào buổi sáng sớm. 62 tuổi đáng ra đã phải nghỉ ngơi cho con cháu phụng dưỡng, nhưng mẹ vẫn còn vì em mà vất vả ngày nọ sang ngày kia. Em biết thế nên phải cố gắng nhiều hơn. May mắn một điều là giờ em bớt mập, đã có thể đi làm để đỡ đần mẹ phần nào”.

tố tố 2

Câu chuyện với Tố Tố khép lại bằng tiếng cười giòn tan. Ở đôi mắt man mác nỗi buồn này đã lại lấp lánh những niềm vui nhỏ bé. Tố Tố tự nhận mình vẫn là cô gái 22 chưa hiểu mùi đời, và vì cuộc sống còn lắm lo toan nên cô cũng không đặt nặng chuyện phải lao ngay vào showbiz tìm một vị trí nào đó. Với Tố Tố lúc này, trở về từ Bước nhảy ngàn cân với diện mạo khác lạ là dấu mốc đánh dấu một chặng đường mới bắt đầu: “Những người lỡ chẳng may to béo một chút thật sự rất dễ bị tổn thương. Và chính vì dễ rơi vào vỏ ốc của bản thân nên họ thường chán ngán chuyện luyện tập. Ai cũng mong mình được đẹp, chẳng ai muốn bị gọi là lật đật hay con heo. Nhưng dũng khí để thay đổi cuộc sống là điều không phải ai cũng có”.

tố tố3

tố tố 10

“Ở tuổi 22 này, em chẳng có gì để mất. Em đánh liều, bất chấp tất cả để lao vào cuộc chiến giảm cân. Em may mắn được nhiều người thương và giúp đỡ. Em lại càng may mắn hơn khi đã giảm cân thành công. Nhưng sẽ là vô nghĩa nếu chỉ biết hài lòng với hiện tại, chặng đường chinh phục ước mơ, trở thành một nghệ sĩ thực thụ chỉ mới bắt đầu. Nếu nản lòng và mãi bận tâm về những nỗi buồn xưa cũ thì sẽ không thể nào làm gì được. Chẳng có gia thế hiển hách, giàu sang không có nghĩa là em chấp nhận sống mãi với khó khăn hiện giờ. Em sẽ đi trên con đường mình đã chọn, dù chậm, dù chông gai thì cũng không hối tiếc tuổi trẻ đã bỏ qua”.

tố tố 5
Chia sẻ