Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C

Thế Đại,
Chia sẻ

Những căn phòng trọ chưa đầy 10m2, 2-3 người ở, mỗi người chỉ có 1 chiếc quạt điện để vật lộn với cái nóng hơn 40 độ C tại xóm chạy thận ngay trung tâm Hà Nội.

Tại xóm chạy thận hiện có khoảng hơn 100 bệnh nhân với 60 căn phòng, phòng trọ ở đây chỉ vẻn vẹn chưa đến 10m2, căn rộng thì kê được 2 chiếc giường, còn căn hẹp chỉ kê được 1 chiếc giường đơn. Do khu trọ nhỏ, ngõ vào cũng nhỏ nên những bệnh nhân ở trọ nơi đây cũng nấu ăn ngay trong phòng, làm cho không khí trong căn phòng vốn đã ngột ngạt những ngày nắng nóng đỉnh điểm lại càng thêm nóng bức hơn. 

Những ngày nắng nóng đỉnh điểm nhiều bệnh nhân vẫn phải đến bệnh viện để chạy thận, về đến nhà trọ mệt mỏi, cộng thêm sự nóng bức làm cho những người sống nơi đây càng thêm ngột ngạt hơn.

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 1.

Nhiều người sống trong xóm ban ngày thì đi tránh nóng tại các bệnh viện, người thì ra công viên, người thì sang các phòng nào rộng hơn để tránh.

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 2.

Những căn phòng chỉ vẻn vẹn chưa đến 10m2 mà 3-4 người ở.

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 3.

Mỗi người lại chọn cho mình một cách để sống chung với cái nóng

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 4.

Mỗi người 1 chiếc khăn ướt trên đầu, mỗi người ngồi 1 nơi để cùng ăn cơm, bà Bùi Thị Cốm chia sẻ, cơm chỉ có rau luộc cho dễ ăn vào những ngày nóng này, nhưng cả 3 người cũng không hết nổi một đĩa rau

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 5.

Bà Sự mới đi mổ mắt về, hôm sau đi chạy thận, người xuống sức nhưng cứ 1 lúc lại đi ra lấy nước về lau chiếc giường.

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 6.

Một ngày bà Nguyễn Thị Sự lau chiếc giường của mình đến 3-4 lần để ngồi cho mát.

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 7.

Đến tối trước khi đi ngủ bà còn lau cho thật ướt rồi mới nằm chợp mắt được một chút

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 8.

Căn phòng 6m2 của bà Hoà lúc nào cũng hầm hập nóng do ở trên là máy lợp bằng bờ lu xi măng, chiếc cửa bằng kim loại cũng được bà lấy chiếc áo che chỗ hổng vào để tránh nắng.

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 9.

Căn phòng ngổn ngang toàn đồ nhưng vẫn có 1 chỗ dành riêng cho chiếc chậu nước ngay trước quạt để giảm nhiệt.

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 10.

Những cánh tay gồ ghề "chiến tích" của nhiều lần chạy thận dường như khiến bệnh nhân cảm giác thấy nóng hơn tại nơi xóm chạy thận

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 11.

Dù quạt chĩa thẳng vào người nhưng gió từ quạt cũng rất nóng.

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 12.

Từng nghìn đá lạnh được mua về, đó là sự tự thưởng cho mình trong những ngày nắng nóng mà mọi người ở đây dành cho mình

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 13.

Gia đình anh Phạm Duy Tha có thêm cả cháu nhỏ trong căn phòng

Người dân xóm chạy thận ở Hà Nội: Ngày vật vã, đêm không ngủ nổi với cái nóng 40 độ C - Ảnh 14.

Do không đủ kinh phí để lắp điều hoà, nên anh tích góp để mua vài mét vòi phun sương, một đầu thì phun ngoài tường, 1 đầu thì phun vào chiếc quạt để giảm nhiệt cho gia đình.


Chia sẻ