Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu

Quang Vũ,
Chia sẻ

Không sắc màu rực rỡ như những chiếc lồng đèn nhưng hai thùng quà “Cho – Nhận” xuất hiện trên nhiều vỉa hè những ngày này lại khiến mọi người chú ý rất nhiều.

Mấy ngày nay, trên đường Tô Ngọc Vân đi làm về nhà, chị Mỹ Anh lại để ý tới hai chiếc thùng đặt bên ngoài cửa hàng VinMart+ vì mỗi lần đi qua đều thấy có người tụ tập xung quanh. Lúc thì đám học sinh, lúc thì dăm ba bà mẹ bỉm sữa khi lại thấy bóng dáng của một nhóm nhân viên văn phòng. Dừng xe hỏi ra mới biết đây là hai chiếc thùng đồ chơi “Cho – Nhận”, để mọi người cùng đóng góp những món đồ chơi cũ gửi tặng trẻ em nghèo, những gia đình khó khăn trong mùa trung thu.

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 1.

Niềm vui trung thu của nhiều người năm nay…

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 2.

…là được chia sẻ những món quà nhỏ với trẻ em khó khăn

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 3.

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 4.

Cứ khoảng 1 tiếng thì chiếc thùng quà “Cho – Nhận” lại đầy…

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 5.

… đầy tình yêu thương, đầy ắp tấm lòng chia sẻ của biết bao nhiêu người

Theo tìm hiểu, từ giữa tháng 9 tới nay, hai chiếc thùng “Cho - Nhận” này xuất hiện trước nhiều cửa hàng VinMart+ ở cả Sài Gòn và Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình “Cùng Vinmart+ Mang đến trung thu cho em”. Thùng "Có đồ chơi dư cùng mang ra tặng" và thùng "Nếu cần đồ chơi hãy lấy 1 món" nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Ai đi qua cũng đều chậm chậm lại, rồi dừng xe để đọc.

Chị Mỹ Anh chia sẻ: “Ngày nào đi qua cũng thấy nhiều người vây quanh, tôi tò mò dừng lại đọc. May quá, Chíp nhà tôi có mấy món đồ chơi cũ mà không còn chơi nữa, để về nhà hai mẹ con bỏ sẵn vào bịch mai mang ra quyên góp. Tôi thấy thùng quà “Cho – Nhận” này rất thiết thực, ai dư thì bỏ vào, ai thiếu thì ra lấy. Không cần mâm cao cỗ đầy nhưng mấy đứa trẻ lại có một cái trung thu vui hơn, ấm ấp hơn”

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 6.

Không chỉ có người lớn mà cả những đứa trẻ…

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 7.

…cũng chung tay để mang tới một trung thu ấm áp hơn tới những người kém may mắn

Chú Tạo, chạy xe ôm gần đó nói: “Ngó cái thùng nhỏ nhỏ vậy thôi chứ tụi trẻ con đi bán vé số hay lượm ve chai thích nó lắm đấy. Bữa nọ, có đứa nhỏ bán vé số cả ngày rồi mà tối về vẫn ghé qua để xem có cái trống quân nó thích trong đó không. Cu cậu cười tươi rói khi tìm được. Con nít mà, trung thu thì đứa nào chả thích được nhận quà. Đồ chơi người khác không dùng nữa nhưng với tụi nhỏ thì chỉ cần còn chơi được là vui rồi”

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 8.

Trung thu ở đâu xa, trung thu nằm ngay trên nụ cười của cậu bé này khi tìm được chiếc trống quân yêu thích

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 9.

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 10.

Ai dư thì tặng, ai thiếu tới lấy

Trung thu trăng tròn nhưng sao tròn đầy bằng nụ cười của người mẹ này khi cầm chiếc lồng đèn về cho con

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 11.

Chiếc thùng quà “Cho – Nhận” nhanh chóng được lan tỏa mạnh mẽ trên MXH, hầu hết tất cả mọi người đều tỏ ra rất thích thú trước hoạt động đơn giản nhưng lại ý nghĩa và nhân văn này. Ngoài ra, nhiều người cũng tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì chiếc thùng này chỉ mới có tại Hà Nội và Sài Gòn.

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 12.

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 13.

Người dân Sài Gòn, Hà Nội thích thú với thùng quà “Cho - Nhận” trong mùa lễ Trung thu - Ảnh 14.

Nhờ sự xuất hiện của thùng quà “Cho – Nhận” mà niềm vui mùa trăng rằm năm nay của nhiều người trọn vẹn hơn. Trung thu ở Sài Gòn và Hà Nội không chỉ có bánh nướng bánh dẻo, hồng đỏ, cốm xanh mà còn có cả tình người ấm áp. Thứ sản vật này đã góp phần làm nên một kiểu văn hoá rất riêng của người Việt, nó giúp nối những mảnh đời và mang niềm vui trung thu tới tất cả mọi người.

 

Chia sẻ