Người đàn ông Nhật ăn mặc bảnh bao sẵn sàng trả tiền hậu hĩnh cho nam sinh làm việc kì lạ này

Newben,
Chia sẻ

Trường hợp kì lạ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khắp nước Nhật.

Cảnh sát miền trung Nhật Bản đang tìm kiếm một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, lịch thiệp đã tiếp cận một nam sinh sống ở thành phố Hamamatsu. Gã đàn ông này đề nghị chi trả một khoản tiền hậu hĩnh cho nam sinh nếu cậu chịu… hắt hơi. Theo đó, gã đàn ông này sẵn sàng thanh toán cho nam sinh số tiền là 1.000 yên Nhật (khoảng 9 USD).

Theo trang J-Cast News báo cáo, cậu nam sinh rõ ràng có thể cung cấp những cái hắt hơi theo yêu cầu và nhận tờ 1.000 yên như lời đề nghị cũng như được “khuyến mãi” thêm tờ khăn giấy rồi tiếp tục làm công việc của mình. Tuy nhiên, giao dịch này đủ kỳ quặc để cậu bé xem xét và báo cáo vụ việc đến cảnh sát. Theo chính quyền thông báo, người đàn ông này ở độ tuổi 30, cao khoảng 1,8m, ốm và có mái tóc màu tối. Hắn ta mặc bộ vest tối màu và mang chiếc túi màu đen trên một bên vai.

Người đàn ông Nhật ăn mặc bảnh bao sẵn sàng trả tiền hậu hĩnh cho nam sinh làm việc kì lạ này - Ảnh 1.

Một người đàn ông Nhật sẵn sàng trả 1.000 yên Nhật để một nam sinh hắt hơi cho mình. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh rằng không có bất kì luật lệ nào chống lại việc đề nghị ai đó hắt hơi và luật gần nhất quy định họ có thể phải đóng một khoản phí bắt buộc để “duy trì an toàn và trật tự công cộng”. Dù vậy, cảnh sát ở Hamamatsu đang lấy hết cảnh quay từ các camera an ninh để xác định được danh tính người đàn ông và đưa ra tuyên bố với người dân.

Cảnh sát nói: “Đừng bao giờ chấp nhận lời đề nghị. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy đến cảnh sát gần nhất để báo cáo vụ việc”.

Trường hợp này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Nhật. Một người bày tỏ trên trang Japan Today: “Thật đáng sợ và rõ ràng là có động cơ tình dục, điều này là bất hợp pháp phải không?”. Một người khác nói: “Không ai làm điều đáng sợ như người Nhật cả”.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên một người đàn ông tiếp cận người lạ trên phố ở Hamamatsu và yêu cầu người khác hắt hơi cho mình. Vào tháng 10/2016, một cậu bé đến cảnh sát trình báo sau khi một người thanh niên khoảng 20 tuổi đề nghị em hắt hơi. Lý do người thanh niên này đưa ra là anh ta đang làm nghiên cứu về hắt hơi. Và cảnh sát đã xác định được danh tính thanh niên đó, cảnh báo anh ta không được yêu cầu người khác hắt hơi nữa.

(Nguồn: scmp)

Chia sẻ