Người đàn ông cuồng ghen, tạt xăng đốt vợ và mẹ vợ ra đầu thú

Ngọc Lài,
Chia sẻ

Vợ đòi ly hôn, Lanh liền nghĩ đến việc vợ ngoại tình và mẹ vợ sắp đặt mọi chuyện. Tức tối, gã đàn ông lên kế hoạch tạt xăng thiêu sống vợ và mẹ vợ tại nhà vào giữa khuya.

Sáng 18/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận đối tượng Phan Văn Lanh (SN 1978, ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) ra đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Người đàn ông cuồng ghen, tạt xăng đốt vợ và mẹ vợ ra đầu thú - Ảnh 1.

Lanh dùng xăng thiêu sống vợ và mẹ vợ trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, Lanh đã kết hôn với chị Nguyễn Thị Bích T. (SN 1982, ngụ khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình) và có với nhau 2 con.

Khoảng thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng. Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc Lanh cho rằng, T. đã ngoại tình nên mới đòi ly hôn.

Ngoài ra, Lanh còn nghĩ, việc T. muốn ly hôn là do mẹ vợ là bà Trần Thị B. (SN 1955, ngụ thị trấn Thanh Bình) sắp đặt. Với cách suy nghĩ tiêu cực đó, Lanh cảm thấy rất bực tức.

Cảm thấy ấm ức, Lanh nghĩ đến việc trả thù. Thế nên, khoảng 23h30 ngày 15/5, Lanh rút xăng trong xe của mình bỏ vào chai, rồi đi đến nhà mẹ vợ. Lúc Lanh đến, bà B. và T. đang nằm nói chuyện trong phòng. Ngay tức khắc, Lanh lấy chai xăng tạt vào trong phòng và bật quẹt đốt 2 người.

Hậu quả làm bà B. bị bỏng nặng, chị T. bị bỏng nhẹ. Sau khi gây án, Lanh bỏ trốn, đến nay mới ra đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ