Người đàn ông chung sống và mời 3 bộ xương ăn cơm hàng ngày

Vân Anh,
Chia sẻ

Ba bộ xương: một bộ xương là của chị gái người đàn ông này và hai bộ xương chó. Anh này thậm chí còn mời xương ăn cơm hàng ngày.

Cảnh sát hiện đang điều tra một người đàn ông sau khi phát hiện ba bộ xương trong phòng ngủ của anh này tại nhà ở Kolkata, Ấn Độ. Trong đó, một bộ xương là của chị gái ông, hai bộ xương còn lại là xương chó.

Người đàn ông tên là Partha De, năm nay 44 tuổi, được cho là bị bệnh tâm thần. Cảnh sát phát hiện ra sự việc khi cha của Partha, ông Arabinda, 77 tuổi, tự thiêu trong phòng tắm. Khi đội cấp cứu đến nhà để cứu ông Arabinda thì họ phát hiện ra các bộ xương.
 
Cảnh sát mang quan tài chứa những bộ xương ra khỏi nhà.

Chị gái Partha được cho là đã chết cách đâu sáu tháng. Hai con chó đã chết từ tháng Tám năm ngoái.

“Người đàn ông có những hành động bất thường khi thấy hai cảnh sát xuất hiện ngoài căn hộ. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng, ông ấy có tâm trạng không tốt do cái chết của cha mình.” – Thám tử Pabllab Kanti Ghosh cho biết.
 
Partha, 44 tuổi, người vẫn hàng ngày sống cùng với những bộ xương.

Nhưng sau đó, Partha thú nhận, ông đang giữ ba bộ xương trong phòng ngủ và kiên quyết không muốn rời khỏi ba bộ xương đó.

“Có vẻ như anh ấy vẫn cho những bộ xương ăn đều đặn. Thức ăn rơi đầy bên cạnh những bộ xương.” – Phó cảnh sát trưởng Murlidhar nói thêm.

“Chúng tôi đang liên lạc với chuyên gia y tế để xác nhận xem ông có bị tâm thần hay không?”
 
Phòng ngủ nơi Partha giữ ba bộ xương.

Một trong ba bộ xương là của chị gái Partha. Cô tử vong lúc 47 tuổi, là giáo viên và rất yêu quý hai con chó cưng của mình.

Parthar khai trong quá trình thẩm vấn: “Chị ấy đã rất đau đớn và bỏ ăn nhiều ngày sau khi hai con chó chết vào tháng 8/2014”. Parthar còn nói, linh hồn chị gái đến thăm ông vào bữa tối hàng ngày. Ông tin rằng, chị gái mình vẫn sống.
 
Partha nói rằng chị ông chưa chết và mỗi tối vẫn về ăn cơm với ông.

Về vụ tự thiêu của người cha, cảnh sát phát hiện lá thư tuyệt mệnh do ông viết trước đó vài ngày, trong đó nhấn mạnh rằng không ai phải chịu trách nhiệm. Cảnh sát cũng đã thu hồi cuốn nhật ký của người cha với hy vọng sẽ phát hiện thêm nhiều chi tiết quan trọng.

Hiện các bộ xương đang được gửi đi giám định pháp y, xác đinh nguyên nhân tử vong.

  (Nguồn: Dailymail)    
Chia sẻ