Người dẫn đoàn tuần tra hộ tống Obama kể về tình huống đột xuất khi tổng thống đi ăn bún chả

Thế Long,
Chia sẻ

Đối với lực lượng CSGT Hà Nội nói chung và Đội Tuần tra dẫn đoàn nói riêng thì đây là một trong những kỷ niệm đặc biệt.

Sự kiện Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama sang thăm Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Để góp phần tạo lên sự thành công ấy thì CSGT Hà Nội là một trong những lực lượng nòng cốt được giao nhiệm vụ dẫn đoàn nguyên thủ Mỹ từ sân bay về các địa điểm ở trung tâm thành phố và ngược lại.

Tối 25/5, chúng tôi đã cuộc tiếp xúc với Thiếu tá Nguyễn Văn Hải – Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Hà Nội) sau khi anh cùng các chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đội tuần tra dẫn đoàn
Thiếu tá Nguyễn Văn Hải đang chia sẻ với PV

Được biết, Thiếu tá Hải từng có thâm niên 13 năm làm công tác dẫn đường cho các đoàn khách quốc tế. Anh cũng đã nhiều lần được tiếp cận chính khách nổi tiếng, trong đó có 2 lần được tham gia dẫn đoàn cho 2 người đứng đầu Nhà trắng là ông George W. Bush năm 2006 và lần này là ông Barack Obama.

Những tình huống không được báo trước

Nói về lần dẫn đoàn cho Tổng thống Obama, Thiếu tá Nguyễn Văn Hải cho hay mình rất tự hào khi nhiệm vụ được hoàn thành tốt.

Đội tuần tra dẫn đoàn
Các chiến sỹ CSGT thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn luôn là lực lượng đi đầu 

Thiếu tá Hải nhớ lại khoảng thời gian đón dẫn Tổng thống Mỹ cũng là ngày Bầu cử toàn dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chính vì thế, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Anh kể: “Chúng tôi đã trực 100% quân số để thực hiện hai nhiệm vụ chính trị lớn song song cùng lúc. Đó là bảo vệ, dẫn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham gia bỏ phiếu. Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, chúng tôi chỉ nghỉ 1 lúc rồi lại quay ra khách sạn Marriott để dẫn đoàn xe của Tổng thống Mỹ ra sân bay Nội Bài đón lãnh đạo của họ. Đoàn dẫn này có tính chất rất quan trọng.

Quan trọng bởi lẽ, Mỹ là quốc gia lớn nên công tác an ninh của họ rất cao và khắt khe. Đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác dẫn đoàn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm và thuộc phương án, luôn luôn sẵn sàng để xử lý mọi phương án đột xuất và luôn phải có phương án dự phòng”. 

Đội tuần tra dẫn đoàn
Các chiến sĩ CSGT luôn túc trực và sẵn sàng mọi phương án

Thiếu tá Hải cũng nhớ lại những khoảnh khắc và tình huống đột xuất trong quá trình dẫn đoàn Tổng thống Obama. Đó là tình huống Tổng thống đi ăn bún chả tại phố Lê Văn Hưu, nhưng anh chỉ nhận được thông báo trước nửa tiếng. 

Theo anh, nội dung phía bên an ninh của nước bạn thông báo chỉ là Tổng thống đi thăm phố phường Việt Nam mà không nói rõ phố nào. Sau khi nhận được thông báo “ngắn gọn” ấy, Thiếu tá Hải cùng các đồng đội phân vùng ra 4 điểm mà Tổng thống Obama có thế ghé qua: phố Lê Văn Hưu, quán ăn ngon ở Phan Đình Phùng, Hàm Cá Mập và phố Huế.

Trước khi đoàn xe của Tổng thống Obama xuất phát khoảng 10 phút, Thiếu tá Hải nhận được thông tin, Tổng thống sẽ ra Lê Văn Hưu nhưng cũng không cho biết điểm nào của phố này.

“Lúc ấy tôi có gọi cho phía an ninh của Tổng thống Obama và nói nếu các anh không cho chúng tôi biết nơi Tổng thống tới là số chẵn hay số lẻ, có thể xe của Tổng thống sẽ đi ngược chiều và Tổng thống không xuống xe theo đúng nghi thức ngoại giao. Lúc ấy, họ mới nói, số nhà đó là số chẵn (số nhà 24 – PV). Ngay lập tức tôi đã báo Công an thành phố để quận, huyện triển khai lực lượng”, Thiếu tá Hải nhớ lại.

Đội tuần tra dẫn đoàn
Lực lượng an ninh của Mỹ rất gần gũi

Ngoài ra còn một số khó khăn trong quá trình dẫn đoàn Tổng thống được Thiếu tá Hải cho biết, đó là việc “lệch múi giờ” nên mọi sinh hoạt của đội cũng bị đảo lộn, giờ ăn trưa là 3h chiều và ăn tối là khoảng 11h đêm.

Các cán bộ, chiến sĩ của Đội tuần tra dẫn đoàn luôn phải có mặt tại vị trí trước 2 tiếng đồng hồ. Và ngày làm việc trong thời gian Tổng thống Mỹ sang Việt Nam của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đội có thể lên tới 20 tiếng với thời gian chủ yếu ở trên đường.

“Để hoàn thành nhiệm vụ, ngoài công tác dẫn đoàn, chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời và có phương án chi tiết, phương án dự phòng với các đơn vị như: đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, khối an ninh bảo vệ Tổng thống, lễ tân bộ ngoại giao, để khi phía bạn có yêu cầu gì mình sẽ đáp ứng được.

Khi đoàn xe Tổng thống di chuyển, có 1 xe phá sóng nên nhiều khi liên lạc bị đứt quãng. Lúc ấy, nhanh hay chậm mình phải tự quyết định. Quan trọng mình thực hiện theo đúng quy trình và nắm chắc phương án để thực hiện. Mệt nhưng đó là niềm vinh dự của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đội tuần tra dẫn đoàn nói riêng, lực lượng CSGT nói chung”, Thiếu tá Hải cười nói.

Và áp lực trong những ngày dẫn đoàn Tổng thống Mỹ, theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, đó là, áp lực công việc, áp lực với công tác an ninh của nước bạn để làm sao trong đầu mỗi cán bộ, chiến sĩ của đội lúc nào cũng tư duy nảy số nhanh để có thể xử lý bất cứ tình huống nào.

Với những người dân Việt Nam đứng hai bên đường chào đón Tổng thống Mỹ, đối với một người tham gia dẫn đoàn như Thiếu tá Hải, đó là sự thân thiện, một minh chứng cho thấy công tác tuyên truyền chúng ta đã làm tốt. Và người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tạo điều kiện cho Tổng thống Mỹ trong quá trình di chuyển, luôn ủng hộ CSGT làm nhiệm vụ, đảm bảo tốt an ninh, xây dựng hình ảnh đẹp trong người Mỹ.

Gần 1 tuần mới được ngắm con qua camera

Khi nhắc tới các cán bộ, chiến sĩ trong đội của mình, Thiếu tá Hải chỉ cười đầy tự hào: “Đội của tôi có tất cả 85 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 10 nữ. Những ngày qua, các đồng chí nữ cũng tham gia điều hành xếp xe. Thể lực và sức khỏe của nữ giới khác nam giới nhưng các đồng chí cũng làm việc từ sáng tới đêm, vẫn tham gia công tác cùng nam giới và sinh hoạt trong điều kiện như nam giới. 

Trong đó có những người con nhỏ như Trung úy Vũ Thương Huyền (SN 1990), con mới 7 tháng tuổi, hôm nay vừa được nghỉ ngơi về với gia đình. Tuy vậy, với Trung úy Huyền, được tham gia dẫn đoàn Tổng thống Obama dù phải trực đêm nhưng đó là niềm vui, niềm tự hào".

Đội tuần tra dẫn đoàn
Các chiến sĩ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Thiếu tá Hải cười chia sẻ: "Từ thứ 6 tuần trước tới giờ, tôi chưa về nhà, chưa gặp mặt con mà chỉ được ngắm con qua camera. Nhưng tôi sẽ chỉ trở về nhà khi hết việc. Đội dẫn đoàn là đội có kỉ luật thép nhất trong lực lượng CSGT. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của đội phải thực sự yêu nghề mới ở lại được”.

Chia tay vị Đội trưởng đầy nhiệt huyết với công việc, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào càng tỏ rõ hơn khi Thiếu tá Hải nói về những giây phút máy bay đưa Tổng thống Obama rời Hà Nội. Lúc này anh cùng tập thể đã hoàn thành xuất sắc, ai cũng thực hiện đúng nguyên tắc:

Chia sẻ với PV, Thiếu tá Hải cho biết, Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hà Nội là đơn vị rất đặc biệt. Công việc của các cán bộ, chiến sĩ trong đội mang tính đặc thù.

Đặc thù vì thường xuyên tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các đoàn nguyên thủ sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ 2, nhiệm vụ của Đội Tuần tra dẫn đoàn là làm việc liên quan đến điều kiện phương tiện. 

Thứ 3, 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải điều khiển mô tô, ô tô thuần thục, đồng thời nắm được đường sá, thông thuộc địa bàn. 

Thứ 4, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn luôn phải có những phản ứng nhanh nhất đáp ứng mọi tình huống đột xuất xảy ra.

Thêm nữa, mỗi cán bộ chiến sĩ của Đội phải nắm rất rõ về nghi thức ngoại giao trong công tác dẫn đoàn để đảm bảo đi đúng phương án trong nghi thức dẫn đoàn đối với các lãnh đạo, đoàn khách quốc tế và đặc biệt là các nguyên thủ.


Chia sẻ