Người dân bức xúc vì bị "hôi của" sau vụ cháy 8 căn nhà ở Sài Gòn

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Người dân ở xóm nghèo cầu Ông Lãnh (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. HCM) chưa hết đau buồn vì 8 căn nhà bị cháy rụi thì sáng nay (2/12), họ lại bật khóc nghẹn khi bị trộm lẻn vào hiện trường cuỗm một số tài sản có giá trị.

Sáng ngày 2/12, Công an quận 1 vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy 8 căn nhà tại khu Chợ Gà Gạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. HCM).

"Hiện tại chúng tôi đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo quan sát những ngôi nhà bị lửa thiêu rụi có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên chúng tôi hạn chế người ra vào hiện trường", một đồng chí công an cho biết.

Công an quận 1 đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy
Công an quận 1 đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Nhiều tài sản có giá trị với người dân ở xóm nghèo này đã hóa tro bụi.

Cũng trong sáng nay, người dân tại khu Chợ Gà vẫn chưa hết bàng hoàng sau đám cháy dữ dội khiến họ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Chưa hết đau khổ sau vụ cháy, người dân ở đây lại rất bức xúc vì có nhiều kẻ đã lợi dụng sau khi đám cháy được dập tắt để lẻn vào nhà lấy cắp tài sản.

Bà Dương Thị Thùy Trang (chủ ngôi nhà số 138, khu Chợ Gà) bức xúc chia sẻ: "Nhà tôi bán vật dụng, tivi, máy móc. Khi đám cháy xảy ra, may mắn tài sản ở tầng dưới của tôi không bị cháy nhiều. Nhưng dập tắt đám cháy xong, chưa kịp làm gì thì đã phát hiện có người lẻn vào lấy mấy cái tivi và một số hàng hóa có giá trị mà nhà tôi đang bán. Giờ thì buồn càng buồn hơn...".

Theo bà Trang, không chỉ có nhà bà bị mất trộm trong vụ cháy, các nhà bên cạnh cũng bị kẻ trộm lợi dụng trong lúc người dân hoảng loạn, trà trộn lấy nhiều tài sản. "Không những nhà tôi bị mất cắp, nghe những nhà hàng xóm nói cũng có nhà bị mất một chiếc laptop đắt tiền. Sắp hết năm, Tết gần đến rồi mà phải chịu cảnh này", bà Trang mếu máo thở dài.

Bà Trang đau lòng vì mất tivi sau vụ cháy.
Bà Trang đau lòng vì mất tivi sau vụ cháy.

Ghi nhận của chúng tôi, hiện tại ngoài 8 căn nhà bị thiêu rụi, còn có nhiều căn nhà bị cháy xém. Các căn nhà gỗ bị cháy đã đổ sập che lấp lối đi những nhà không bị cháy, khiến người dân phải đập tường để vào nhà lấy giấy tờ.

Nhà bà Lương Thị Sang ở số 140. Sáng nay gia đình bà phải về đập tường để leo lên gác lấy giấy tờ.
Nhà bà Lương Thị Sang ở số 140. Sáng nay gia đình bà phải về đập tường để leo lên gác lấy giấy tờ.


Trưa nay, mọi người tranh thủ ăn cơm, xôi lót dạ rồi tiếp tục chờ đợi thu dọn hiện trường.


Quần áo bị ướt sau khi chữa cháy được bà con đem ra phơi khô để mặc.


Bà Phạm Thị Giàu (số nhà 18) cho biết tài sản của nhà bà bị thiêu rụi không còn gì. Tối qua bà ở tạm nhà bà con và được cho quần áo cũ để mặc.


Cảnh tan hoang của những ngôi nhà bị cháy.

Nhiều tại sản có giá trị bị hư hại nặng.
Nhiều tại sản có giá trị bị hư hại nặng.

Theo cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn khiến 8 căn nhà cháy rụi, 5 căn bị ảnh hưởng. Khu dân cư Gà Gạo rộng khoảng 6.700 m2 nhưng tập trung đến 250 hộ gia đình. Trước đây là chợ bán gà gạo nên có tên như trên. Sau này người dân cải tạo, ngăn vách căn hộ thành nơi vừa ở vừa buôn bán nên rất nhỏ hẹp.

Mỗi căn hộ chỉ khoảng 4 - 6 m2, vật liệu tạm bợ dễ cháy nhưng nhiều người cùng sinh sống. Khu vực này có vô số con hẻm nhỏ chằng chịt như bàn cờ, rộng chưa đầy 1m.

Chia sẻ