Người đàn bà bị chồng và con trai đánh gãy cổ lại bị hành hung

Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Cách đây hơn một năm, dư luận Hà Nội xôn xao với vụ việc một người phụ nữ bị chồng và con đánh gãy cổ. Và vào sáng ngày hôm nay, một lần nữa, bà Lê Thị Liên lại bị hành hung dã man ngay trước cửa nhà.

Phản ánh với chúng tôi, chị Nguyễn Lê Diệu Linh, con gái bà Lê Thị Liên (SN 1959), nạn nhân trong vụ việc bị chồng và con trai đánh gãy cổ gây phẫn nộ trong dư luận xã hội hồi tháng 9/2012, cho biết: Sáng ngày 19/10, khi hai mẹ con chị đang ngồi bán hàng ăn sáng tại nhà số 361 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội thì bất ngờ bị một số đối tượng lạ hành hung khiến mẹ chị bị trọng thương phải nhập viện.

Người đàn bà bị chồng và con trai đánh gãy cổ lại bị hành hung 1
Hiện trường vụ việc mẹ con bà Lê Thị Liên (áo xanh) bị hành hung vào sáng 19/10.

"Lúc đó vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng, khi tôi đang ngồi bán hàng cùng mẹ tại số nhà 361 Trương Định thì có 4 người xông đến đá thúng xôi, tủ hàng rồi đánh 2 mẹ con tôi. Các đối tượng dùng tay chân, dao, gạch, cốc thuỷ tinh đánh liên tục vào đầu, mặt và người mẹ tôi khiến bà bị chấn thương nặng, máu ra rất nhiều.

Khi mẹ tôi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Vinmec thì các bác sĩ thông báo mẹ tôi bị chấn thương đầu, hôn mê, máu chảy nhiều và đang nhờ sự điều trị của các bác sỹ", chị Linh cho hay.

Theo chị Linh, trước lúc mẹ con chị bị đánh thì bố chị là ông Nguyễn Đình Tiến (SN 1956) đã sang chửi bới, dọa nạt 2 người. Trong lúc sự việc xảy ra, anh Nguyễn Tú Khôi (SN 1985, con trai của bà Liên) đã xuất hiện và chỉ mặt để các đối tượng kia hành hung mẹ và em gái mình.

"Khoảng 7 giờ đến 8 giờ sáng 19/10, trước khi đi dạy học, bố tôi có xông vào cửa hàng 361 Trương Định nơi tôi và mẹ tôi đang bán hàng chửi bới và đe dọa sẽ cho người đến hành hung. Trước khi tôi và mẹ tôi bị hành hung thì anh trai tôi có xuất hiện cùng 4 đối tượng lạ mặt trên và đứng ra chỉ mặt 2 mẹ con tôi cho các đối tượng này...", chị Linh cho biết.

Cũng theo chị Linh, không chỉ đánh trọng thương mẹ chị, các đối tượng này còn cướp đi một túi đựng nhiều tài sản có giá trị của 2 mẹ con.

Người đàn bà bị chồng và con trai đánh gãy cổ lại bị hành hung 2
Bà Liên hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Vinmec trong tình trạng chấn thương nặng.

"4 người này dùng nhiều thứ để đánh mẹ con tôi. Nhiều người hàng xóm có vào can ngăn nhưng không được vì bọn chúng quá hung hăng và còn đe dọa mọi người. Chỉ đến khi người đi đường dừng lại đông và công an địa phương bắt đầu có mặt thì bọn chúng mới bỏ chạy. Trên người mẹ tôi lúc đó đã bị rất nhiều thương tích, máu ra nhiều ở trán, má, mũi...", chị Linh kể.

Chia sẻ với chúng tôi, một số người hàng xóm cũng xác nhận vụ việc trên và cho biết, đây là lần thứ hai bà Liên bị hành hung trong hơn 1 năm qua.

"Lần này, 2 mẹ con bà Liên không phải bị chồng và con trai đánh mà là do các đối tượng khác. Tuy nhiên, trước và trong khi mẹ con bà Liên bị đánh đều có sự xuất hiện của chồng và người con trai lớn của bà Liên. Nó (anh Nguyễn Tú Khôi - PV) còn đứng ngoài chỉ mặt rồi hô hào, nói những từ rất khó nghe...", bà H. - một người chứng kiến nói.

Một số người cũng tiết lộ thêm, danh tính của các đối tượng này đã được 2 mẹ con bà Liên xác định. Các đối tượng đều có quan hệ họ hàng với chồng bà Liên là ông Nguyễn Đình Tiến.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Quốc tế Vinmec, bà Liên đang được các y, bác sỹ cấp cứu trong tình trạng chấn thương đầu và một số vùng khác trên cơ thể, hôn mê, chảy máu nhiều...

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công an thuộc Công an phường Tương Mai xác nhận vụ việc trên và cho biết, cơ quan công an đã mời một số đối tượng lên "nói chuyện". Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra.

Trước đó, vào tối ngày 18/9/2012, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình mà bà Lê Thị Liên (SN 1958, trú tại số 361 phố Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bị chính chồng và con trai khóa trái cửa hành hung đến mức gãy đốt sống cổ phải nhập viện Thanh Nhàn. Vụ việc sau đó đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Trước đó, vụ việc con trai giữ mẹ cho bố đánh dã man của nạn nhân Lê Thị Liên (SN 1958, sống ở tổ 45B, phường Tương Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đêm ngày 18/9/2012 gây nên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong lòng người dân khu phố cũng như những ai từng nghe qua câu chuyện.

Mâu thuẫn của gia đình đã âm ỉ từ lâu, chồng của chị Liên là anh Tiến đã đánh vợ trận lớn trận nhỏ suốt 8 năm liền bởi chị Liên phát hiện chồng ngoại tình.

Đêm ngày 18/9/2012, vợ chồng chị Liên cũng xảy ra cãi vã như bao ngày khác. Thế nhưng đặc biệt khi anh con trai có học thức nghe bố xúi “hôm nay đánh một trận cho nó khỏi già mồm” liền lôi mẹ từ tầng 1 lê trượt lên tầng hai, sau đó túm tóc mẹ, bật ngửa ra để bố đánh, đấm và đạp vào cổ mẹ. Thậm chí, người con trai của chị Liên còn cài chốt cửa lại, vừa chửi vừa cùng bố đánh mẹ đến khi mẹ ngất xỉu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này...

Chia sẻ