Người dân ám ảnh không dám ra đường sau vụ phát hiện 2 khối bê tông chứa thi thể: Lo sợ nghi phạm ẩn nấp trong rừng cao su

TỨ QUÝ,
Chia sẻ

Đêm xuống, cả con đường dẫn vào ngôi nhà có 2 thi thể nghi bị phi tang trong thùng nước đổ bê tông không một bóng người. Người dân nơi đây rất sợ, không dám ra đường ban đêm vì nghi phạm trong vụ việc chưa bị bắt.

"Bên kia là rừng cao su, biết đâu nghi phạm còn ẩn nấp trong đó thì sao?"

20h tối 16/5, chúng tôi trở lại con đường dẫn vào ngôi nhà xảy ra sự việc 2 thi thể bị bỏ trong thùng nước đổ bê tông (ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) và bất ngờ khi nơi đây trở nên tĩnh mịch, vắng lặng.

Đi dọc con đường vắng không bóng người, ngang qua ngôi nhà xảy ra sự việc, mùi tử thi vẫn còn khá nặng, phải bịt mũi. Lâu lâu một vài chiếc xe máy chạy ngang qua rồi liếc nhìn vào trong sau đó đi mất hút, khuất sau rừng cao su.

Người dân ám ảnh không dám ra đường sau vụ phát hiện 2 khối bê tông chứa thi thể: Lo sợ nghi phạm ẩn nấp trong rừng cao su - Ảnh 1.

Con xóm vắng lặng không bóng người qua lại dù chỉ mới 20h tối.

Đi một lúc chúng tôi mới ghé dừng chân lại một ngôi nhà hiếm hoi còn sáng điện, cách ngôi nhà xảy ra sự việc vài bước chân.

Đó là căn nhà của gia đình bà Mão, khi gặp chúng tôi, bà Mão hơi e dè chia sẻ. "Từ khi phát hiện sự việc tôi sợ quá, không dám ra ngoài vì nơi này đường vắng, xung quanh chủ yếu là rừng cao su. Bên kia là rừng cao su chứ không có nhà nào, biết đâu nghi phạm còn ẩn nấp trong đó thì sao", bà Mão lo lắng.

Người dân ám ảnh không dám ra đường sau vụ phát hiện 2 khối bê tông chứa thi thể: Lo sợ nghi phạm ẩn nấp trong rừng cao su - Ảnh 2.

Nhà của các hộ dân cũng cửa đóng then cài, tắt điện từ sớm

Tuy nhiên, sau khi được chúng tôi cùng những người trong gia đình trấn an thì tinh thần bà cũng đỡ lo lắng hơn. Mặc dù nhà bà Mão sáng điện nhưng mọi người đều đóng kín cổng ở trong nhà vì vẫn chưa hết ám ảnh sau sự việc phát hiện 2 thi thể bị bỏ trong thùng nước đổ bê tông.

Theo gia đình bà Mão, cuộc sống ở đây ban đêm thường rất vắng vẻ, từ khi xảy ra vụ án nghiêm trọng kia, mọi người càng lo lắng hơn nên tắt điện ngủ sớm hơn ngày thường, không ai dám đi dạo bộ ban đêm. 

Căn nhà có 2 khối bê tông chứa thi thể luôn sáng đèn mỗi đêm

Khi được hỏi thêm về sự việc phát hiện 2 thi thể tại khu vực này, gia đình bà Mão cho biết cuộc sống ở đây ai cũng hoà đồng, thăm hỏi lẫn nhau, hàng xóm thường qua lại nhưng chỉ có duy nhất người thuê ngôi nhà (nhà phát hiện 2 thi thể) không bao giờ cho hàng xóm biết mặt.

Người dân ám ảnh không dám ra đường sau vụ phát hiện 2 khối bê tông chứa thi thể: Lo sợ nghi phạm ẩn nấp trong rừng cao su - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc cũng được khoá chặt để bảo vệ hiện trường

Từ khi đến thuê ở thì phủ bạt đen xung quanh kín mít, không cho ai nhìn vào bên trong. Vì vậy người dân nơi đây cũng không biết những người trong nhà đó làm gì. 

"Nhiều lần trưởng ấp hay công an xã đến gọi cửa để kiểm tra tạm trú tạm vắng nhưng người bên trong vẫn không mở cửa. Không ai biết họ làm gì và cũng không nghe tiếng động gì kỳ lạ, bình yên lắm. Họ không tiếp xúc với ai. Ngoài ra, đêm nào căn nhà ấy cũng bật điện sáng cả đêm nhưng không biết họ làm gì", gia đình bà Mão chia sẻ.

Bà Mão cho biết thêm, ban đêm người dân nhà bên cạnh còn nghe tiếng bơm nước lên thùng. Trước hôm phát hiện thi thể trong thùng nước đổ bê tông, người dân xung quanh cũng không nghe tiếng động nào từ căn nhà. Đến hôm nay phát hiện thi thể người mới hoảng sợ vì nghi kẻ thủ ác có thể cố tình giết người rồi phi tang.

Người dân ám ảnh không dám ra đường sau vụ phát hiện 2 khối bê tông chứa thi thể: Lo sợ nghi phạm ẩn nấp trong rừng cao su - Ảnh 4.

Ngôi nhà được thắp điện vẫn có mùi tử khí rất nặng khiến nhiều người đi ngang phải bịt mũi

Những người dân như gia đình bà Mão đang rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nghi phạm gây ra vụ án để mọi người trong khu vực được yên tâm ra đường.

Trò chuyện người dân xung quanh được một lúc, chúng tôi rời ra về thì nhiều ngôi nhà gần hiện trường cũng đóng cửa kín mít, ngoài đường vẫn không bóng người dù mới 21h đêm. Căn nhà xảy ra sự việc cũng được cơ quan chức năng đóng cổng để bảo vệ hiện trường.

Đến tối cùng ngày Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tích cực xác định danh tính 2 thi thể trên để điều tra vụ án, truy xét nghi phạm.

Chiều 16/5, Công an đã phát đi thông báo tìm người nhà 2 thi thể trên để xác định danh tính. Bước đầu cơ quan chức năng đã có thông tin để người nhà nhận diện 2 thi thể. Theo đó, cả hai được xác định là giới tính nam.

Cụ thể tử thi được phát hiện vào tối ngày 15/5 cao khoảng 1,7 m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc, tóc ngắn sát da đầu. Tử thi còn lại phát hiện vào sáng ngày 16/5 cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, khoảng 35 tuổi, mặc áo màu thun trắng, áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Theo điều tra ban đầu của công an, căn nhà trên do ông Nguyễn Minh Vương hộ khẩu thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh H., thường trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng và thỏa thuận chiều ngày 15/5/2019 giao nhà.

Khi ông Huân thuê người đến dọn nhà để sử dụng theo như thỏa thuận thì phát hiện trong nhà có 1 bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và 1 phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện xác người bên trong và trình báo Công an.

Chia sẻ