"Người đàm phán" của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời

Thu Thảo,
Chia sẻ

Không có nội dung quá xuất sắc nhưng "Người đàm phán" của Dương Mịch - Hoàng Tử Thao vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Ra mắt vào đúng dịp Tết Nguyên Đán năm 2018, Người đàm phán của Dương Mịch là phim truyền hình thu hút nhiều sự chú ý nhất hiện nay. Được giới thiệu như phần 2 của Người phiên dịch (do Dương Mịch, Hoàng Hiên đóng chính), Người đàm phán nghiễm nhiên có bước đệm khá chắc chân. Trước khi Người đàm phán lên sóng, khán giả đã kỳ vọng, mong đợi về sự phá đảo đầy ấn tượng của dự án này. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, Người đàm phán chưa "bùng nổ" như những lời quảng cáo, tuyên truyền rầm rộ. Dẫu vậy, phim vẫn là lựa chọn không tồi cho các mọt phim có tâm hồn mơ mộng, yêu thích chuyện tình "chị - em" trong sáng nhất thế gian.

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 1.

"Người đàm phán" do Dương Mịch - Hoàng Tử Thao đóng chính hiện vẫn đang được phát sóng. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, "Người đàm phán" là bộ phim có rating khá khẩm nhất.

Bị chê đóng dở nhưng Dương Mịch vẫn là nữ hoàng rating

Xét về rating, Người đàm phán vẫn đang chễm chệ ở vị trí nhất bảng. Rating phim quẩn quanh mức 1,5 - 2%. Giữa thời điểm kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán làm ảnh hưởng đến lượt xem các bộ phim truyền hình, mức rating này tạm xem như an toàn. Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ, điểm mà trang phim uy tín Douban dành cho Người đàm phán chỉ là 3,3/10, 68% khán giả đánh giá một sao.

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 2.
Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 3.

Dương Mịch trong vai nữ chính Đồng Vi - một cô gái tài giỏi, thông minh và cương trực.

Người đàm phán có nội dung xoay quanh chuyện tình của cặp đôi Đồng Vi (Dương Mịch) và Tạ Hiểu Phi (Hoàng Tử Thao). Mối lương duyên của 2 người càng trở nên rối rắm và căng thẳng khi xuất hiện nhân vật "thứ ba" đẹp trai, tài giỏi, ga lăng hết mực Tần Thiên Vũ (Quách Phẩm Siêu).

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 4.

Hoàng Tử Thao vào vai Tạ Hiểu Phi - người thừa kế duy nhất của gia đình họ Tạ giàu có.

Đồng Vi là nhân vật có bản lĩnh chuyên môn trong lĩnh vực đàm phán kinh tế khá vững vàng. Khi đối mặt với công việc, cô luôn thể hiện sự mạnh mẽ, độc lập. Đồng Vi được xem như chuyên gia đàm phán trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Ngoại thương Trung Mĩ. Trong một hoạt động thu mua thương nghiệp, cô đã quen biết với Tạ Hiểu Phi - người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Tạ giàu có, thế lực.

Với tính khí kiêu ngạo, ban đầu Tạ Hiểu Phi tỏ ý khinh thường Đồng Vi. Tuy nhiên, sau nhiều lần đối đầu trên bàn đàm phán, Đồng Vi - Tạ Hiểu Phi mới thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ vui buồn cùng nhau. Cuối cùng, 2 người chấp nhận hẹn hò. Tuy nhiên, điều 2 người không hề ngờ đến chính là cái chết của mẹ Đồng Vi lại bất ngờ có liên quan đến gia đình Tạ Hiểu Phi. Ân oán, tình thù và những mâu thuẫn dai dẳng giữa các thế hệ khiến Đồng Vi - Tạ Hiểu Phi rơi vào vòng luẩn quẩn.

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 5.

Nhiều khán giả trung lập cho rằng, Người đàm phán có nội dung không mấy mới lạ, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là câu chuyện yêu đương của 2 người trẻ, cô gái là người chính trực, kiên cường còn chàng trai thuộc dạng công tử nhà giàu, bất chấp hoàn cảnh gia đình để đến bên cô gái. Bên cạnh đó, diễn xuất của nữ chính Dương Mịch lại thiếu chiều sâu, không đủ làm khán giả phải trầm trồ kinh ngạc trong những phân đoạn giằng xé, đấu tranh nội tâm.

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 6.

Nếu như ở Người phiên dịch hay Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Dương Mịch được các nam đồng nghiệp Hoàng Hiên - Triệu Hựu Đình hỗ trợ, che lấp phần nào diễn xuất non kém thì với Người đàm phán này, điều đó không xảy ra. Đóng cùng cậu em kém 7 tuổi Hoàng Tử Thao, những biểu cảm gượng gạo, căng cứng của Dương Mịch hầu như bộc lộ tất. Dương Mịch bị chê diễn dở đã đành, đến Hoàng Tử Thao nhận "gạch đá" cũng không hề kém cạnh. Một số khán giả cho rằng, ngoài vẻ ngoài điển trai, Hoàng Tử Thao chẳng gây ấn tượng gì. Nếu muốn làm nam chính ngôn tình khiến trăm ngàn cô gái phải lao đao, Hoàng Tử Thao ít nhất phải học thêm về diễn xuất.

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 7.

Câu chuyện "nữ hoàng rating" bị chê đóng dở liên tục, ắt hẳn chỉ có thể xảy ra với Dương Mịch. Nhưng biết làm sao được, khán giả chê thì cứ chê, người xem phim thì cứ đợi đến giờ phát sóng lại đẩy rating lên cao ngất. Họa chăng, Dương Mịch đã có sức ảnh hưởng đến mức câu "sấm truyền" về cô "Dương Mịch cứ việc đóng phim, rating cứ để fan lo tất" là hoàn toàn đúng đắn.

Chuyện tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời

Điểm xem đầu tiên, cuốn hút khán giả đến với Người đàm phán là dàn diễn viên sở hữu ngoại hình khá bắt mắt. Ở tuổi 32, Dương Mịch vẫn xinh đẹp, rực rỡ như một đóa hồng. Nam chính thế hệ 9X Hoàng Tử Thao lại đốn tim người xem bởi nụ cười nửa miệng đáng yêu cùng làn da trắng sáng, mịn màng chẳng khác nào các cô gái.

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 8.

Phục trang của phim cũng là một điểm sáng khiến "Người đàm phán" gây ấn tượng với khán giả.

Nam thứ Quách Phẩm Siêu xứng danh "ông chú" vai phụ ngọt ngào, cứ mỗi lần xuất hiện là khán giả lại ngất ngây vì quá ư hào hoa, lịch lãm. Bên cạnh đó, trang phục mà các diễn viên khoác lên người cũng gây ấn tượng không kém cạnh. Vì là bộ phim nói về kinh tế - thương trường nên đội ngũ thiết kế đã dày công chuẩn bị hàng tá quần áo, phụ kiện đắt tiền, sang chảnh. Cứ nhìn mỗi lần Dương Mịch yêu kiều bước đi, các tín đồ thời trang lại "rớt tim" vì quá ư thanh lịch. Chẳng cần biết Dương Mịch đóng phim hay dở thế nào, quần áo cô mặc đã góp phần làm Người đàm phán có thêm điểm cộng.

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 9.

Với nội dung yêu đương sến sẩm, Người đàm phán khác xa tưởng tượng của số đông khán giả trước ngày phim lên sóng. 37 tập phim đã trôi qua, ấy vậy mà cặp đôi nam nữ chính Dương Mịch - Hoàng Tử Thao lại chưa hề có cảnh thân mật mãnh liệt nào. Cảnh tình cảm của phim luôn dừng lại ở chỗ hôn trán, hôn má, ôm nhẹ nhàng lướt qua. Thậm chí, cảnh hôn môi cũng thể hiện khá chóng vánh, hoàn toàn không có "nụ hôn kiểu Pháp" hay cảnh giường chiếu nóng bỏng mắt người xem.

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 10.

Hầu hết cảnh thân mật của Dương Mịch - Hoàng Tử Thao đều dừng lại ở chỗ ôm eo, hôn trán, hôn má.

Một số khán giả bình luận rằng: "Người đàm phán là bộ phim mà nam nữ chính yêu nhau trong sáng nhất hệ mặt trời. Dù cả hai đều là người trưởng thành nhưng yêu chẳng khác học sinh cấp 3. Miệng thì nói yêu mãnh liệt nhưng chỉ hôn trán, bẹo má cho có lệ. Tôi không hiểu lý do vì sao lại như thế", "Chờ mãi mà Dương Mịch - Hoàng Tử Thao chưa hôn nhau đúng nghĩa lần nào. Có phải tất cả cảnh nóng đã bị cắt bỏ rồi không", "Tình yêu này làm tôi mệt mỏi quá. Sao lại có chuyện chỉ hôn trái, hôn má suốt 37 tập nhỉ", "Hoàng Tử Thao chắc là nam chính đáng thương nhất màn ảnh nhỏ. Đóng mấy chục tập rồi vẫn chưa hôn kiểu Pháp được lần nào".

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 11.
Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 12.

Ngoài đời thực, Dương Mịch hơn Hoàng Tử Thao 7 tuổi. Thời điểm quay Người đàm phán, Dương Mịch gặp nhiều rắc rối với chuyện Lưu Khải Uy ngoại tình cùng bạn diễn Vương Âu. Nhiều khả năng Dương Mịch đã chủ động yêu cầu phía sản xuất cắt bỏ các cảnh quay tình cảm để tránh rắc rối. Điều này cũng là điều dễ hiểu, bởi dù là diễn viên chuyên nghiệp nhưng Dương Mịch vẫn là người phụ nữ đã có chồng con. Việc giữ khoảng cách với bạn diễn, biến Người đàm phán thành bộ phim "trong sáng" đôi khi cũng là điều hay, bởi giữa một loạt phim truyền hình dùng cảnh nóng để chèo kéo, sự xuất hiện của Người đàm phán "không cảnh nóng" cũng tạo ra đôi phần khác biệt.

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 13.
Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 14.

Bất cứ tác phẩm phim ảnh nào làm ra, khen chê trái chiều cũng là điều không tránh khỏi. Nhưng chẳng ai cấm được khán giả kiên trì theo dõi bộ phim yêu thích của mình. Người đàm phán chẳng quá xuất sắc, tuy nhiên, với đối tượng khán giả dễ tính, thích kiểu yêu đương trong sáng, ngọt ngào, Người đàm phán vẫn là bộ phim mang đến nhiều điều thú vị.

Người đàm phán của Dương Mịch: Bộ phim dành cho những ai tôn thờ tình yêu trong sáng nhất hệ mặt trời - Ảnh 15.

Chia sẻ