Vợ mất sau khi sinh, người chồng bị hoại tử tay chân nguy kịch được hỗ trợ 130 triệu đồng, sắp về gặp mặt con

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau 5 ngày đăng tải về hoàn cảnh của người chồng mất vợ trên bàn đẻ, hoại tử tay chân khiến tính mạng vô cùng nguy kịch, anh Phan Văn Mến (27 tuổi, quê An Giang) đã được mạnh thường quân giúp đỡ hơn 130 triệu đồng.

Ít ngày trước, chúng tôi có đăng tải bài viết "Thương cảnh mẹ mất trên bàn đẻ, 9 tháng sau cha lâm bạo bệnh, con trai nhỏ còn chưa biết gọi tên cha".

Bài viết tường thuật lại hoàn cảnh của anh Phan Văn Mến (27 tuổi, quê An Giang) khi chỉ sau một cơn sốt cao bất ngờ yếu hai chân và biến chứng xuất huyết, hoại tử tứ chi nặng vì nhiễm não mô cầu. 

Hậu quả là anh phải cắt bỏ 3 ngón tay bên phải, cơ thể hoại tử lở loét nặng nề.

Anh phải nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM) với viện phí lên đến 700 ngàn đồng/ngày và bắt buộc phải trải qua những cuộc ghép da nếu muốn giữ mạng. Tuy nhiên, tiền điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Thương tâm hơn khi mới 9 tháng trước, vợ anh thợ hồ tên Mến đã mất khi sinh đứa con trai đầu lòng vì vỡ tử cung. Đứa nhỏ đang được ông nội già nuôi ở phòng trọ còn chưa biết gọi tên cha.

Sau khi câu chuyện này được đăng tải, nhiều mạnh thường quân gần xa đã liên lạc với chúng tôi để tìm cách hỗ trợ cho bệnh nhân vượt qua cuộc chạy đua với tử thần. 

Vợ mất sau khi sinh, người chồng bị hoại tử tay chân nguy kịch được hỗ trợ 130 triệu đồng, sắp về gặp mặt con - Ảnh 1.

Mạnh thường quân từ Singapore gửi tiền hỗ trợ anh Mến.

Có mạnh thường quân từ Singapore cũng gọi về để chuyển ngay 10 triệu đồng trợ giúp anh Mến chi phí ghép da.

Đến nay nhờ sự chung tay của mọi người, tổng số tiền kêu gọi cho bệnh nhân Phan Văn Mến đã vượt con số 130 triệu đồng, tạm đủ cho bệnh nhân lo chi phí nằm viện hiện tại và ca phẫu thuật ghép da vừa qua.

Bác sĩ Lê Hồng Phong, khoa Ngoại Chỉnh hình, BV Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, sau ca ghép da lần đầu tình trạng bệnh nhân khá tốt, vùng da ghép đã khô và dần lành lặn. 

Vợ mất sau khi sinh, người chồng bị hoại tử tay chân nguy kịch được hỗ trợ 130 triệu đồng, sắp về gặp mặt con - Ảnh 2.

Bác sĩ cho biết tình trạng bệnh nhân ổn, có thể xuất viện sớm hơn dự kiến.

Dự kiến ban đầu, bệnh nhân sẽ phải trải qua 2-3 lần ghép da nhưng trước việc ca mổ thành công hơn mong đợi, bệnh nhân sẽ được cân nhắc không phải phẫu thuật thêm và cho về sau khoảng 3 tuần nữa.

Tại giường bệnh, bà Tống Thị Kim Thanh (47 tuổi, mẹ bệnh nhân) xúc động bày tỏ lòng biết ơn với những người vừa cứu con mình.

Vợ mất sau khi sinh, người chồng bị hoại tử tay chân nguy kịch được hỗ trợ 130 triệu đồng, sắp về gặp mặt con - Ảnh 3.

Bà Thanh, mẹ bệnh nhân vui mừng.

"Tôi xin thay mặt con cảm ơn bác sĩ và các mạnh thường quân đã hỗ trợ hết mình để Mến hồi sinh. Trước mắt chỉ mong nó khỏe để về ráng lo cho cháu nội tôi nữa" - người mẹ nói.

Vợ mất sau khi sinh, người chồng bị hoại tử tay chân nguy kịch được hỗ trợ 130 triệu đồng, sắp về gặp mặt con - Ảnh 4.

Mến sắp được về gặp con.

Thông qua báo đài, bà Thanh gửi lời tri ân đến mọi tấm lòng vàng và hứa sau khi khỏe mạnh xuất viện trở về, con bà sẽ cố gắng làm việc và giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ