Ngược đời chuyện người đàn ông gạ vợ cũ sinh con mỗi tháng chu cấp 20 triệu

Linh Lan,
Chia sẻ

Ngỡ rằng ly hôn là không còn liên quan gì đến cuộc sống của nhau nữa, ai ngờ một lần gặp lại tại buổi họp lớp, anh chồng lại gạ vợ cũ sinh con kèm theo lời hứa...

Lấy nhau được hơn 2 năm, chung sống tình nghĩa vợ chồng như thế nhưng chưa sinh con thì Hoa và Thành đã ly hôn. Người vì không chịu đựng được sự vô tâm, người thì mong muốn một cuộc sống tự do, thoải mái. Hậu quả của việc kết hôn quá sớm đó chính là việc cả hai chưa sẵn sàng bao dung, thấu hiểu cho nhau, chưa sẵn sàng ở bên nhau đã vội vàng ép nhau lập gia đình.

Ở cả hai người họ đã không biết rằng, hôn nhân khác tình yêu ở nhiều điểm, để kết hôn, ngoài tình yêu, người ta cần nhiều thứ, cần nhiều điều kiện và điều quan trọng, là họ phải cần nhau.

Lấy nhau khi Thành vừa 23 tuổi, bước chân ra ngoài cuộc sống, Hoa cũng vừa tốt nghiệp. Mọi thứ đối đối với cả hai còn quá mới mẻ, quá lạ lẫm, việc yêu đương cuồng nhiệt thời đại học khiến họ ngã vào tình yêu, say đắm đến mức muốn cưới đối phương ngay lập tức.

Một mặt vì điều đó, một mặt bố mẹ Thành cũng muốn có cháu bế bồng sớm vì cả hai đã lớn tuổi. Bố mẹ Thành lấy nhau muộn, nên đến 50 tuổi còn chua có cháu bế bồng khiến họ nóng lòng, sốt ruột. Thế rồi đám cưới diễn ra nhanh chóng hơn dự định, đôi vợ chồng trẻ sau khi lấy nhau đều khăn gói chuyển lên thành phố để chăm lo công việc.

Ngược đời chuyện người đàn ông gạ vợ cũ sinh con mỗi tháng chu cấp 20 triệu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mà sự nghiệp của những người chập chững đôi mươi làm sao có thể ổn định nhanh chóng. Thế là họ bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt. Thành chưa thể kiếm nhiều tiền để lo cho Hoa cuộc sống đầy đủ. Hoa thì mệt mỏi với những công việc toàn thời gian 10 tiếng/ngày.

Sự trẻ dại trong tình yêu, chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ đã dần dần khiến cả hai trở nên xa cách. Bố mẹ Thành muốn có cháu bế bồng, nhưng Hoa không muốn vì cô nghĩ có bầu vào thời điểm này sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn. Công việc chưa thể ổn định, làm sao nghĩ đến chuyện có thể nuôi con cho đầy đủ không thua thiệt với bạn bè.

Thế rồi thời gian cũng dần dần trôi qua, công việc và những mối quan hệ của cả hai người dần dần thay đổi. Sự mặn nồng tình cảm như các cặp đôi khác đã không còn, thay vào đó, họ có những mối bận tâm khác.

Lời đề nghị ly hôn được Hoa đưa ra khi cô cảm thấy bế tắc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Một người chồng vô tâm, đi sớm về khuya không quan tâm đến cảm xúc của vợ đã trở thành một gánh nặng. Cô muốn giải thoát trước khi cả hai có một mối liên kết không thể cắt đứt đó là: sinh con.

Cuộc sống sau ly hôn của hai người thời gian đầu trôi qua rất suôn sẻ nhưng sau đó dần dần thiếu đi những thói quen xưa cũ. Cả hai dù có những mối quan hệ riêng nhưng trong lòng vẫn trống vắng. Cả Thành và Hoa đã từng thử có những mối quan hệ mới, nhưng điều đó đều không thể mang lại những cảm xúc tích cực. Trong sâu thẳm của họ vẫn còn tình cảm với người cũ.

Buổi họp lớp đại học diễn ra hôm ấy, cả hai người đã gặp lại nhau. Thành nhìn thấy vợ cũ ăn mặc quyến rũ đến buổi họp cùng một người đàn ông trẻ, trong lòng anh lập tức thấy có chút khó chịu trong người. Nghĩ rằng bản thân mình sau ly hôn vẫn chưa tiến tới với ai mà vợ cũ đã có người mới, anh đã không chịu được vì cảm giác ghen.

Lúc ngồi ăn uống cùng nhau, Thành đã cố ý ngồi cạnh Hoa. Mời rượu hoa và cất tiếng hỏi:

- Người yêu mới của em à?

Hoa nhìn anh rồi lắc đầu khẽ:

- Bạn em thôi!

Cuối buổi nhậu, Thành đưa Hoa về, nhưng không phải về phòng cô, mà là về nơi anh ở. Chiếc ô tô dừng lại. Thành quay sang nhìn người vợ cũ của mình:

- Mình sinh con với nhau đi!

Câu nói của chồng cũ khiến Hoa giật mình. Thành nói tiếp: “Nếu em không thích ở chung, cứ sinh con với anh, mỗi tháng anh sẽ chu cấp cho em 20 triệu".

Hoa lặng người nhìn anh rồi ngước mắt về phía trước, đó là căn nhà mà cả hai người từng chung sống. Cô không biết sẽ quyết định thế nào trước lời đề nghị táo bạo và ngược đời của anh đây? Giữa hai người còn tình cảm hay nhất thời anh muốn thế? Vì cô biết, từ khi ly hôn anh chưa từng có một mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai khác.

Chia sẻ