Ngôi nhà mơ ước của chúng tôi có cả vườn cây, ao cá

Hồng Thắm,
Chia sẻ

Tôi là Thắm, sinh ra trong một vùng quê nghèo làm nông ở An Giang. Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn với ngôi nhà mùa Hè nóng và dột, mùa Đông không giữ đủ ấm cho gia đình 6 người con.

Do hoàn cảnh khó khăn, tôi học được lớp 12 thì nghỉ học, bỏ dở dang tương lai với quá khứ 12 năm khá giỏi.

Năm tôi 22 tuổi, mẹ tôi bệnh nặng, mong ước tôi lập gia đình. Tôi và chồng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng một căn nhà để ở đối với vợ chồng tôi rất xa xỉ huống chi lại là đất ở trung tâm Cần Thơ.

Ngôi nhà mơ ước của chúng tôi có cả vườn cây, ao cá - Ảnh 1.

Sau 3-4 năm, hai vợ chồng đi làm tích góp được 300 triệu, vàng hồi môn được 150 triệu đồng, ba mẹ 2 bên cho 350 triệu. Tổng cộng chúng tôi có 800 triệu nhưng để mua đất trung tâm thật khó khăn. Chưa kể, chân ướt chân ráo lên thành phố sợ bị lừa nên chúng tôi quyết định ở trọ 13m2 khoảng 1 tháng.

Sau đó, chúng tôi được giới thiệu căn nhà gần kênh rạch, giá lại rẻ nên vợ chồng tôi quyết định mua. Căn nhà của chúng tôi mua 6 tháng trước với giá đầu tư là 1,3 tỷ. Chúng tôi cọc 100 triệu rồi hẹn 2 tuần để gom đủ tiền. Vợ chồng tôi vay ngân hàng 400 triệu thời hạn 10 năm và vay thêm anh em 200 triệu.

Căn nhà 126m2 thổ cư, nở hậu, lộ góc 2 mặt tiền hẻm. Đường 5m trước nhà sắp làm 10m, hướng Nam rất hợp mệnh của tôi. Ngôi nhà màu xanh dương hợp phong thuỷ và cũng là màu mà vợ chồng tôi thích.

photo-1
photo-1
photo-4
photo-4

Căn nhà đã được xây trước được chủ cũ đổ đường đi, lấn mương làm căn nhà vừa rộng vừa thoáng. Sân trước nhà rộng hơn 30m2 tha hồ để trồng cây xanh và để xe bàn ghế. Phòng khách rộng 17m2, 2 phòng ngủ mỗi phòng 10m2, phòng bếp và nhà vệ sinh 12m2 khá rộng rãi. Đằng sau có thêm phòng trọ cho sinh viên thuê 13m2 để kiếm thêm tiền điện nước.

Ngôi nhà mơ ước của chúng tôi có cả vườn cây, ao cá - Ảnh 3.

Bên ngoài chủ cũ lấn mương và trồng nhiều cây ăn trái như mận, xoài, vú sữa, chồng tôi hay mắc võng để nằm. Còn tôi trồng thêm cây xanh như hoa lan, hoa hồng cho nhà thêm mát mẻ thân thiện. Vợ chồng tôi còn trồng mướp và bầu để ăn được rau sạch. Gần ngay kênh rạch nên chiều 2 vợ chồng hay câu cá lóc và cá trê.

Tôi bây giờ chưa đi làm nên nấu cơm trưa và tối cho chồng, rau sạch sẵn có và muốn ăn thì câu. Cuộc sống thật yên bình và mơ ước với vợ chồng tôi.

Lúc đầu, tôi không đồng ý mua căn nhà này vì giá khá cao. Tôi rất sợ vay ngân hàng và nhất là đường đi đất đá. Nhưng người nhà động viên khuyên mua vì "an cư lập nghiệp" nên chúng tôi đã quyết định.

photo-3
photo-3
photo-2
photo-2

Với số vay 400 triệu ngân hàng thì mỗi tháng vợ chồng tôi đóng 6 triệu cho ngân hàng. Vợ chồng em vay thêm ở ngoài và ngân hàng 100 triệu để đầu tư thêm. Tương lai làm bờ kè, chúng tôi có tiền sẽ cắt ra làm đôi xây trệt lầu và bán kiếm lời.

Khi mua nhà, bạn cần lên tài nguyên xem đất có bị quy hoạch không? Xem giá xem có hợp lý và đủ điều kiện vay vốn không? Coi xem đường đi như thế nào,hướng nhà có tốt không? Chỗ ở an ninh không? Và tương lai chỗ mình có phát triển không? Và căn nhà hợp với mình không?

Căn nhà mơ ước

Bạn đừng để đợi có tiền đủ rồi mới mua vì khi bạn đủ tiền thì căn nhà nó đã có giá khác rồi. Nếu có 1/2 hoặc 2/3 tài sản hãy mua rồi vay ngân hàng để trả từ từ Bạn cũng nên lựa ngân hàng nào mà bạn thấy lãi suất thấp và nhiều ưu đãi.

Người môi giới uy tín cũng khá quan trọng với bạn vì không có người giới thiệu sao bạn có thể biết chỗ của căn nhà và thông tin chi tiết của ngôi nhà.

Thông tin người dự thi:

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Email: thamquocxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Ngôi nhà mơ ước của chúng tôi có cả vườn cây, ao cá - Ảnh 7.
Chia sẻ