Ngôi nhà gần gũi thiên nhiên ở Gia Lâm

Phạm Hiền ,
Chia sẻ

Quỳnh Mai rất hạnh phúc và tâm đắc với ngôi nhà hướng tới thiên nhiên mà chồng trang trí dành cho mình.

Ngôi nhà chúng tôi đang ở nằm trên phố Gia Lâm, Hà Nội. Ngôi nhà được chúng tôi “biến tấu” hướng tối thiên nhiên. Tôi thích màu xanh của thiên nhiên, theo phong thủy chồng tôi cũng hợp với màu xanh nên gia đình tôi chọn cách trang trí chủ yếu cho căn nhà bằng cây cỏ. Không gian của ngôi nhà được cố gắng tận dụng mọi góc để đón lấy ánh sáng.



Vẻ sang trọng thể hiện ngay từ bên ngoài ngôi nhà.

Nội thất hiện đại bên trong đều được gia đình chồng tôi chọn lựa rất kĩ bởi chồng tôi thích đơn giản, mẹ chồng có chút cầu kì. Với tầng 1 là phòng khách và phòng ăn. Tầng 2 là phòng ngủ và một góc giải trí của gia đình. Nơi tôi thích nhất trong ngôi nhà chính là phòng ngủ.



C
húng tôi đưa cây cối và hoa có vào khắp nơi của ngôi nhà,
nhưng có sự bài trí thông thái, chúng được hài hòa, tạo vẻ đẹp sống động về thiên nhiên tự nhiên.

Phòng khách là nơi cả gia đình tôi thường cùng nhau quây quần mỗi ngày. Gia đình chồng tôi thường có một buổi quây quần vào buổi trưa ngày chủ nhật. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi nói chuyện, kể về những chuyện vui của tuần qua và điều đặc biệt là cả nhà cùng nói chuyện về bé Miu, con gái tôi. Phòng khách là nơi mẹ chồng hướng dẫn cho tôi những kinh nghiệm về cách nấu bột cho con, tắm cho con trong mùa đông cần chú ý những gì,…



Chồng tôi chọn sự kết hợp lý tưởng cho phòng khách
 là bộ sofa màu be bên cạnh là rèm cửa sổ màu vàng nhạt.

Quả thật tôi rất may mắn, may mắn vì chồng tôi không chỉ yêu thương vợ anh còn là người cha yêu thương con nhất mực. Vào ngày giáng sinh vừa rồi, chồng tôi đã tự tay vào bếp, làm một ly cocktail cho hai mẹ con tôi. Tôi không những yêu căn nhà này mà còn có rất nhiều kỉ niệm với nó. Khi gia đình chồng tôi mua nhà thì phần thô là có sẵn rồi vì vậy nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi là chọn đồ nội thất và trang trí. Tôi là người yêu thích cỏ và cây hoa nên chồng tôi rất chú trọng đến cách trang trí vật dụng. Tôi rất cảm kích vì anh đã thực hiện cho tôi một ngôi nhà hiện đại hướng tới thiên nhiên.



Thiên nhiên là một phần không gian sống
của gia đình tôi,
 vì vậy chúng tôi đều cố gắng đưa cây xanh vào qua nhiều cách khác nhau...

Khu vực cầu thang được lát gỗ hoàn toàn toát lên vẻ sang trọng. Chậu cây hoa được bày trên tường dọc theo lối đi lên cầu thang mỗi khi lên xuống cầu thang, chúng tôi luôn cảm nhận được sự thông thoáng, không bị bí bách. Từ mọi chi tiết, ngôi nhà luôn tận dụng nguồn sáng tự nhiên. Nhà tôi sử dụng nội thất chủ yếu làm từ gỗ. Màu nâu của gỗ tự nhiên tạo cảm giác thư thái.

 

Chúng tôi chọn lát gỗ hoàn toàn ở khu vực cầu thang để toát lên vẻ sang trọng.

 

Từ mọi chi tiết, nhà tôi luôn tận dụng được nguồn sáng tự nhiên.    

Bên cạnh gường ngủ là dàn cửa kính, nơi đón ánh sáng tự nhiên ban ngày. Vì gia đình có con nhỏ nên hệ thống cửa kính rất tiện lợi, mỗi sáng con gái tôi không cần phải ra ngoài mới tắm nắng được mà chỉ cần mở cửa ra ánh sáng sẽ rọi thẳng vào góc giường. Phòng ngủ của hai vợ chồng đầy ắp đồ khi có cô con gái đầu lòng. Mặc dù vậy nhưng căn phòng vẫn rộng và gọn gàng.



 
Bên cạnh gường ngủ là dàn cửa kính, nơi đón ánh sáng tự nhiên ban ngày
để tiện tắm nắng cho con gái tôi.
 


Khung ảnh cưới của 2 vợ chồng được treo thẳng lối cửa vào phòng ngủ.
Bên cạnh là những ô kệ nhỏ đựng đồ vật trang trí là những lọ cây nhỏ.

Đối diện giường là đồ điện tử như tivi, dàn loa,…. Mặc dù diện tích nhà không bé nhưng cả hai vẫn chọn giải pháp treo tivi trên tường cho không gian thêm thoáng. Bên dưới tivi là một chiếc kệ dài 1,7 mét được sơn màu trắng cùng tông màu với màu của ngôi nhà.

 

Một bình hoa “duyên dáng” được kê bên dưới kệ ảnh của hai vợ chồng tôi.

 

Căn nhà không còn lạnh lẽo khi mùa đông đến,
 phòng ngủ của hai vợc hồng luôn có hệ thống đèn ấm áp.

Đèn ngủ được đặt trên 1 chiếc kệ nhỏ màu trắng, kê bên trái giường. Vợ chồng tôi để được rất nhiều đồ trên kệ nhỏ này như: điều khiển quạt, điều khiển tivi, điện thoại,…

 

Chúng tôi đặt đèn ngủ được trên 1 chiếc kệ nhỏ màu trắng, kê bên trái giường.

 Bàn phấn cũng là góc làm việc của cả hai vợ chồng và cũng được sơn với tông màu trắng. Không cầu kì nhưng nó lại rất tiện. Chồng tôi là người khá “khó tính” nên dù có người giúp việc nhưng hàng ngày tôi vẫn thường dành một khoảng thời gian dọn dẹp phòng riêng của hai vợ chồng.

 

Kê cũi của con bên cạnh giường của hai vợ chồng,
giúp chúng tôi có thể ngắm con, gần gũi con hơn.

Chồng tôi rất thích mua sắm đồ cho con vì dù có con nhỏ nhưng tôi không biết nhiều những cửa hàng chuyên bán đồ cho trẻ nhỏ. Từ ngày sinh con đến nay, chưa một vật dụng nào tôi phải đi mua 1 mình hay tự mình sắm cả, bởi chồng tôi mỗi lần đi làm về thấy có đồ gì dành cho trẻ con hay hay là lại mua về. Giờ đồ chơi của con sắp không có chỗ để nữa rồi.

 

Đồ chơi của bé Miu để khắp nơi trong phòng ngủ của gia đình.
Chồng tôi rất yêu con và thích nhiều thứ, hễ thấy gì đẹp liên quan đến con là lại mua về.

Mỗi người một sở thích, mỗi căn phòng đều có một nét bài trí, nét thiết kế điểm tương đồng của ngôi nhà. Ngôi nhà của gia đình tôi chính là nơi hàng ngày chúng tôi trao cho nhau những tình cảm thương yêu và quan tâm.

 

Bên tay trái lối đi vào phòng tắm là hệ thống tủ đa năng hiện đai

 Những đồ vật ưa thích, những căn phòng cầu kì, sang trọng nhưng lại gần gũi với chúng tôi, khiến cho ngôi nhà trở nên ấm áp và hạnh phúc.

 

Phòng tắm cũng cho thấy sự cầu kì của chủ nhà. Với gam màu trung tính chủ đạo mang đến  
sự sang trọng, hài hòa cho không gian riêng này.
 
Chị Quỳnh Mai sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là thẻ mua hàng trị giá 400.000 VNĐ của:
 
Cửa hàng nội thất Bon Decor
Địa chỉ: Ô số 3 -Tầng 1 - Siêu thị Coopmart Sài Gòn, Km10 Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 04.85855616 . Hotline: 098.229.8181
 
Chia sẻ