Ngôi đình 317 tuổi ở Sài Gòn đang xuống cấp nghiêm trọng

Theo Trần Hằng/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Đình Thông Tây Hội được xây dựng vào năm 1698 tại 107/1 Nguyễn Văn Lượng (P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM), năm 1998 đình Thông Tây Hội được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Nhưng đến nay đình Thông Tây Hội đã xuống cấp nghiêm trọng.

 
Đình Thông Tây Hội là một ngôi đình cổ của hai làng Hạnh Thông và Hạnh Thông Tây. Sử sách cũ ghi lại đình tọa lạc tại vùng đất Gò Vấp, tỉnh Gia Định và là một trong những ngôi đình cổ xưa nhất tại TP.HCM. Hiện nay khu Nhà hội sở và một số cột đình trong chánh điện đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
 
Qua hai lần trùng tu quy mô vào năm 1896 và 1927, cấu trúc cảnh quan và vật liệu xây dựng điển hình của ngôi đình cổ ở Nam bộ thế kỷ 18 - 19 được giữ lại. Đến hiện nay do công việc trùng tu, bảo quản gặp nhiều khó khăn nên nhiều khu vực trong đình đã hư hỏng nặng.
 
Nhà hội sở trước đây là nơi làm việc của ban trị sự, nơi tiếp khách và chuẩn bị tế lễ nhưng bây giờ do các cột đình đã mục nát có thể sập bất cứ lúc nào.
 
Phần mái bị hư hỏng nên nhưng người trông coi đình đã dùng tạm tấm tôn làm máng hứng nước mỗi khi có mưa.
 
Nhiều cây cột chống đỡ phần mái đã bị gãy rất nguy hiểm.
 
Các cây cột trong nhà hội sở đều đã bị mục nát, rỗng bên trong.
 
 Những cây cột gỗ lớn bị mối ăn mục nát.
 
Hoa văn cổ còn sót lại trên những cây cột bị mục nát.
 
Cảnh tượng hoang tàn bên trong nhà hội sở hoang tàn.
 
Vách ván ngăn phòng làm việc với nhà kho đã bị gãy, sập cửa, dây điện chằn chịt.
 
Nhiều cột gỗ được người trông coi dùng xi-măng trám lại, dùng một miếng gỗ khách gắn lên để giữ cho cây cột không bị gãy.
 
Phần nền với những viên gạch tàu đã đóng rong rêu và rác dày đặc.
 
 Rong, rêu phủ kín mái đình.
 
Toàn bộ phần ngói âm dương đã bị vỡ, nứt.
 
 Ông Nguyễn Văn Tý, trường ban trông coi đình Thông Tây Hội chia sẻ: “Trông coi ngôi đình đã hơn 30 năm nay, từ khi vào tiếp quản trông coi đã thấy nhiều chỗ hư hỏng. Đến nay khu nhà hội sở đã hư hỏng rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được sửa chữa, nhiều người đến thắp hương, tham quan nhưng không dám vào bên trong vì quá nguy hiểm”.
 
 
Khu nhà hội sở thấp hơn so với mặt đất nên mùa mưa nước ngập vào bên trong, rác cũng đọng lại tạo ra khung cảnh rất hoang tàn.

 
Chia sẻ